PDA

View Full Version : Lặng lẽ một tấm lòng



songchungvoi_HIV
27-12-2013, 21:37
Tôi gặp anh lần đầu tiên vào một chiều mưa lất phất, ấn tượng về anh không phải là cái dáng gầy gầy cao cao, cũng chẳng là nét mặt nghiêm nghị cùng nụ cười thân thiện mà chính ở sự nhiệt tình, không ngại khó của anh…

Ở nơi tôi sinh sống có một cô bé khá trẻ, em hay tin mình dương tính HIV khi mang thai đã hơn 8 tháng. Tôi tìm cách giúp em, kiếm thông tin các tổ chức, nhóm tự lực địa phương, và rồi cũng liên hệ được với anh. Anh gợi chuyện rất cởi mở và nhiệt tình giúp đỡ, anh thu xếp việc và đến tận nơi chia sẻ sớm hơn cả mong đợi của tôi cũng như gia đình em. Dù mưa lất phất, dù đường vào nhà em trơn trợt bùn lầy, và hơn hết anh chưa từng quen biết em, thế mà sau giờ làm anh vượt hơn 20km đến thăm động viên, hướng dẫn em cách xử lý tình huống, xin hỗ trợ từ tổ chức...


http://www.hivdongnai.com/images/stories/KienThuc_HIV/hinh ad.jpg

Anh Dũng bên xưởng dệt của mình


Anh chính là Dương Văn Dũng, trưởng nhóm tự lực Bạn và tôi tỉnh Đồng Nai. Là người con sinh ra từ đất mẹ Thái Nguyên, đến năm 1999 anh cùng vợ con vào miền Nam lập nghiệp. Chặng đường Nam tiến gặp nhiều khó khăn nhưng anh chị sát cánh cùng vượt qua.

Năm 2003 cuộc sống tương đối ổn định thì anh lại rơi vào khủng hoảng trầm trọng khi phát hiện kết quả dương tính HIV, nhưng thật may mắn vợ con anh có kết quả xét nghiệm âm tính. Ban đầu anh không dám cho vợ biết, anh tự sa vào vòng xoáy suy sụp, chán nản và từng có ý định tự tử nhưng nhìn cảnh con thơ hồn nhiên vui đùa, vợ trẻ đảm đang anh quyết tâm đứng dậy làm tiếp cuộc đời.

Ban đầu anh tham gia vào nhóm đồng đẳng thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Sau một thời gian hoạt động, nguồn kinh phí bị cắt nên nhóm tan rã. Không muốn dừng lại như thế, anh Dũng kêu gọi một số bạn bè đồng đẳng cùng thành lập nhóm tự lực, chính thức khai sinh vào tháng 06/2008 lấy tên là Bạn và tôi. Văn phòng và nơi sinh hoạt nhóm không đâu xa chính là nhà anh Dũng.

Là người đầu tàu của nhóm anh Dũng đã hy sinh và nỗ lực rất nhiều, từ việc tìm kiếm các dự án hỗ trợ vật chất và tinh thần cho thành viên, liên thông với các nhóm tự lực trong cả nước, rồi những việc tưởng chừng nhỏ nhưng lại hết sức quan trọng: thăm hỏi, động viên, giúp NCH lấy lại tinh thần, hòa nhập cộng đồng…

Tính đến nay anh Dũng cũng như nhóm Bạn và tôi đã giúp đỡ, giới thiệu điều trị, phổ biến và hướng dẫn pháp lý, vực lại sự sống tinh thần cho hơn 300 NCH. Ngoài ra anh Dũng còn xin được từ dự án Cầu vồng 39 xuất hỗ trợ dinh dưỡng/tháng và dự án từ chùa Diệu Giác 35 xuất/tháng cho các bé nhiễm và chịu ảnh hưởng bởi HIV. Mỗi xuất có giá trị trên 400.000 đồng. Không chỉ được hỗ trợ dinh dưỡng, hàng tháng các bé còn được vui chơi, sinh hoạt. Ngoài ra anh Dũng đã thành công xin được một tổ chức hỗ trợ học phí cho các bé trong nhóm, đặc biệt là những bé có hoàn cảnh khó khăn.

Anh và các bạn trong nhóm thường xuyên đến tận nhà chia sẻ, động viên những NCH mới phát hiện nhiễm HIV, gặp khó khăn, hay bị gia đình bỏ rơi. Nhiều trường hợp rất thương tâm, đã vài lần anh gặp cảnh người thân làm ảnh thờ khi NCH vẫn còn sống, nhưng sau đó kì tích xảy ra NCH được sự giúp đỡ, an ủi, hỗ trợ về tinh thần đã vượt khỏi tay thần chết, trở lại cuộc sống và dần khỏe lại, hòa nhập cùng cộng đồng.

Tháng 06/2011 anh Dũng đã mạnh dạn đầu tư hơn 500 triệu đồng thành lập Xưởng dệt bao tay lao động, góp phần giải quyết lao động cho NCH trong nhóm. Sắp tới anh dự định mở rộng phạm vi liên kết với các nhóm tự lực, Câu lạc bộ ở Hà Nội và các tỉnh Tây Nguyên nhằm giúp NCH ở các tỉnh kiếm thêm thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống.Với những cống hiến của mình, anh Dũng đã nhận được nhiều khen ngợi từ chính quyền địa phương. Tháng 07/2011 vừa qua anh được Ủy ban nhân dân Thành phố Biên Hòa trao tặng bằng khen “Đồng đẳng viên có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện nghi quyết liên tịch và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc”. Nhưng với anh phần thưởng lớn nhất chính là gia đình và niềm vui lớn nhất là việc giúp đỡ NCH.

Anh chia sẻ: “Tôi đã từng rơi vào tuyệt vọng, nhưng gia đình đã giúp tôi có thêm động lực đứng dậy sau khi ngã. Với những người mới phát hiện nhiễm HIV, điều quan trọng nhất phải ổn định về tâm lý, khi đã bình tâm thì mới có thể bước tiếp. Giờ đây tôi đã lại là tôi, là cặp đôi trái dấu nhưng gia đình rất hạnh phúc, chúng tôi có một con trai 11 tuổi và cách đây 6 tháng gia đình nhỏ của tôi đón chào thành viên mới. Vợ chồng tôi rất vui vì con trai kháu khỉnh, khỏe mạnh… Mỗi khi giúp được NCH hòa nhập cộng đồng tôi thấy lòng dâng lên một niềm vui lạ. Tôi yêu thích công việc hiện tại vào mong rằng một ngày không xa sẽ không còn chia ly, không còn ai phải đau khổ vì HIV/AIDS.”



KC Ngọc Trang(NCH.VN)

HIV/AIDS.
27-12-2013, 21:44
CHúc mừng anh Dũng, những công việc của anh thật có ích cho cộng đồng NCH. Hy vọng sẽ có dịp gặp lại anh

songlamsao
28-12-2013, 17:27
Em rất khâm phục ý chí và nghị lực của anh.

xinhaygiupminh
28-12-2013, 18:17
Những tấm gương thật cao quy