PDA

View Full Version : Bài thuốc “Vương triều” chữa bệnh người nghèo



Tuanmecsedec
29-12-2013, 20:49
Bài thuốc “Vương triều” chữa bệnh người nghèo
18:43:14 29/12/2013, cập nhật cách đây 2 giờ


Những bệnh nhân đã trong thời kỳ cấp của viêm gan B,viêm gan C, những bệnh nhân xơ gan với các triệu chứng báo trước sự sống chỉ còn tính bằng tháng, bằng ngày, thậm chí ung thư di căn mà Tây Y đã trả về, ông đi “nhặt” lại họ, cho uống bài thuốc của mình. Những bệnh nhân nghèo uống miễn phí

Nhờ bài thuốc của “Từ mẫu” ấy, 3 năm nay, không biết có bao nhiêu bệnh nhân nghèo thuộc khu vực miền Tây Nam bộ trở lại khỏe mạnh, trở về với đời thường từ bài thuốc Sâm thốt nốt của lương y Hai Dậu. Người đang nắm trong tay bài thuốc gia truyền theo lời của ông là thừa hưởng từ ông ngoại, một trong những Ngự Y của Hoàng gia Campuchia.

Đã bước qua cái tuổi “thất thập” của đời người, với hoàn cảnh kinh tế đang có, đáng ra ông đã có quyền nghỉ ngơi hưởng thụ tuổi già, thế nhưng hễ cứ nghe ở đâu có bà con nghèo bệnh tật cần tới mình, ông Hai Dậu lại lặn lội thuê xe chuyển lá thuốc về phát tận tay cho bệnh nhân, ông gọi đơn giản là “đi làm từ thiện”.

Uống thuốc của “Bác Hai” đỡ lắm

Tên thật của ông là Nguyễn Văn Dậu (71 tuổi, ngụ tại 60, Lâm Văn Bền, quận 7 TP HCM). Tại hội nghị “thực phẩm chức năng” tổ chức tại TP HCM, hầu hết những phóng viên Y tế đều trong tâm trạng từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác khi nghe ông say sưa kể về những bệnh nhân khỏe mạnh lại sau khi dùng lá thuốc Sâm thốt nốt của ông. Chúng tôi yêu cầu ông cho đi theo chuyến từ thiện xuống Đồng Tháp phát thuốc cho bệnh nhân vào ngày 21/12. “Đa số họ mắc bệnh gan, viêm gan B, C”. Ông đồng ý.


<tbody>
http://www.cand.com.vn/Uploaded_CANDONLINE/trangdung_2014/29-12-2013-thuoc-450-2.jpg


Sản phẩm Sâm Thốt Nốt của lương Y Hai Dậu

</tbody>

Hơn 200 km vượt 3 tỉnh (TP HCM, Tiền Giang, Đồng Tháp), qua một con phà vượt sông Tiền và vô số những cầu treo, cầu khỉ, những cái địa danh nghe rất lạ như chợ Mương Khai, kênh Tài Xỉu... chúng tôi cũng đến được đích của chuyến đi: Cồn Tân Long(xã Tân Long, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp). Nơi đây, bốn bề là nước, phương tiện giao thông duy nhất là ghe, xuồng. Trên cồn có hơn 2.800 hộ dân với hơn 12.000 dân đang sinh sống.

Gần 11 giờ trưa, tại sân UBND xã Tân Long, bà con đã đứng đông nghẹt. Trong hội trường cũng chật kín. Chủ tịch xã, anh Nguyễn Thanh Minh, và Phó trạm y tế xã Lê Hồng Phúc đang cùng anh em sắp xếp bà con ổn định. Hơn 200 người ngóng ông Hai Dậu từ sáng sớm. Trên tay nhiều người cẩn thận cầm sẵn bản kết quả xét nghiệm bệnh.

Phó trạm y tế xã Hồng Phúc nói: Bà con cả 4 xã bên như Tân Quới, Tân Bình, Tân Hòa và Tân Huề nghe tin cũng sang nên đông quá! Chúng tôi phải đề nghị hôm nay chỉ ưu tiên những ai có bản kết quả xét nghiệm chứng minh mình có bệnh”.

Theo lời anh Phúc, đây là chuyến tặng Sâm Thốt Nốt lần thứ 3 của Lương y Nguyễn Văn Dậu cho gần 200 người với sự hỗ trợ tích cực của lãnh đạo UBND xã Tân Long, Phòng y tế huyện Thanh Bình hỗ trợ tăng cường sức khỏe cho người dân mắc các bệnh về gan như xơ gan, viêm gan, ung thư gan… Mỗi bệnh nhân được tặng Sâm Thốt Nốt dùng trong 3 tháng liên tục với 18 gói thuốc lá. 1 gói Sâm Thốt Nốt dùng được trong 5 ngày, có giá 130.000 đồng.

Cụ ông Lê Văn Tài, (72 tuổi), ngụ ấp Tân Long, cầm bản xét nghiệm của bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp mới đây nhất đưa chúng tôi, không giấu hết vẻ vui mừng, nói: “Tôi nóng lòng trông ông Hai xuống để được lấy thuốc tiếp. Mới có 2 tháng được uông thuốc ông Hai mà đỡ lắm!”. Ông Tài phát hiện mắc bệnh viêm gan B từ 4 năm nay theo kết quả xét nghiệm của Trung tâm Y khoa Hòa Hảo (TPHCM). Men gan luôn cao, ăn uống không tiêu, rất khó chịu. Nhưng sau khi “theo” một bác sĩ tại TPHCM uống thuốc tây trị bệnh được một thời gian, không chịu nổi chi phí, ông bỏ. “Trung bình mỗi tháng tiền xét nghiệm, tiền mua thuốc ngót chục triệu. Nhà giáo về hưu lấy đâu tiền phải về quê uống thuốc BHYT để cầm hơi”. Cụ Tài phân trần.

Từ tháng 10/2013 tới nay, khi có tên trong danh sách của xã nhận thuốc từ ông Hai Dậu tặng, ông uống rất đều. Trong nhà, 2 vợ chồng ông đều bị viêm gan B. Bà thương ông nên nhường cho lên Thành phố chữa trị trước. May mắn đợt phát Sâm Thốt Nốt vừa qua, bà cũng được nhận 1 suất và dùng đều đặn 2 tháng. Kết quả khám tại Đa khoa Đồng Tháp vừa qua men gan hạ, nước tiểu hết đỏ, ăn uống tốt và nhất là cơ thể nhẹ nhàng. “Chừng nửa tháng nữa cả 2 vợ chồng sẽ lên trung tâm TPHCM để làm xét nghiệm lại.”Ông Tài thông báo.

Phó trạm y tế Hồng Phúc nói: Không chỉ riêng ông Tài mà 31 bệnh nhân khác, đa số viêm gan B, C được uống đợt trước 3 tháng sâm thốt nốt ông Hai tặng hầu như sức khỏe được nâng lên rõ rệt, trước đó ông Hai Dậu cũng trao tặng sâm thốt nốt cho bà con mắc bệnh gan thuộc ấp Tân Thạnh, Thanh Bình, Đồng Tháp với 100 phần, mỗi phần uống 2 tháng. Ghi nhận của các cán bộ y tế xã người bệnh được uống thuốc đều có phản hồi lại rất tích cực về sâm thốt nốt.

Bài thuốc 200 năm tuổi

Về nguồn gốc bài thuốc, ông Hai Dậu kể: Ngoại của tôi là Lương Y Phạm Văn Lào, người được Hoàng gia Campuchia mời vào làm Ngự Y trong Hoàng gia được mọi người biết tới với bài thuốc xổ độc gan vào những năm 1920. Tính ra bài thuốc đã có trên 200 năm tuổi. Lương Y Nguyễn Văn Lào đã truyền lại bài thuốc cho mẹ ông là bà Phạm Thị Út trước khi qua đời. Sau khi cha mất, bà Út đã tiếp tục nghiệp chữa bệnh cứu người của cha, tiếp tục làm thuốc từ vùng Tà Keo đến Tà Lập rồi đến Phnôm Pênh. Năm 1970 khi gia đình chuyển về Việt Nam sinh sống, thuộc Châu Đốc-An Giang.Tại đây bà Út truyền thụ nghề thuốc cho con trai là ông Nguyễn Văn Dậu. “Tôi không dám nhận đây là bài thuốc có tác dụng điều trị mà chỉ là có tác dụng hỗ trợ bệnh gan. Sử dụng nguyên liệu gồm: trái, rễ, cây thốt nốt, rất dễ kiếm tại vùng biên giới Camphuchia, ngoài ra còn có hơn 12 vị thuốc Nam khác phải lấy tận biên giới Campuchia-Thái Lan.

Đặc biệt kể từ khi đem áp dụng cho người bệnh tôi cũng phải bất ngờ với hiệu quả của nó không chỉ cho bệnh gan mà cả hỗ trợ cho người bệnh nan y”.


<tbody>
http://www.cand.com.vn/Uploaded_CANDONLINE/trangdung_2014/29-12-2013-thuoc-450-1.jpg


Lương Y Hai Dậu hướng dẫn bà con xã Tân Long dùng bài thuốc Sâm Thốt Nốt

</tbody>

Năm 2006, ông Hai Dậu được mẹ gọi về Châu Đốc khi bà ốm nặng. Sở nguyện của bà trước khi mất, là muốn ông giữ nghiệp làm thuốc. Từ bỏ nghề làm ắc qui, ông hoàn tất khóa học Lương Y tại Trung tâm Kế thừa và ứng dụng YHCT Chợ Lớn; theo lớp tập huấn kiến thức về ATVSTP, đồng thời liên tục trở lại vùng An Giang, sang lại Campuchia vùng Tà Lập, Tà Keo nhờ dân địa phương thu hái lá thuốc, về sao chế, phát thuốc miễn phí cho bà con nghèo trong vùng. Năm 2008, Phòng thuốc Nam thuộc Khu dân cư 8, Châu Phú A, thị xã Châu Đốc An Giang của ông ra đời .

Không chỉ công hiệu với bệnh gan, mà nhiều người mắc các bệnh nan y ung thư, thậm chí nhiễm HIV, ung thư máu khi được dùng thuốc ông Hai cho đều đỡ bệnh, nhiều bệnh nhân bệnh viện trả về, tới ông Hai với ý “còn nước còn tát”, song những kết quả bất ngờ như : xẹp khối u, tan các cục hạch của bệnh AIDS giai đoạn cuối, tăng hồng cầu trở lại do của bệnh ung thư bạch cầu, ...thì không chỉ bệnh nhân mà ngay đến cả ông Hai Dậu cũng bất ngờ với chính bài thuốc mang lại cho mọi người... mà chúng tôi sẽ trình bày trong số báo tới.



Huyền Nga