PDA

View Full Version : bị dằm tre đâm vào tay tiếp xúc với máu



hahung
14-01-2014, 18:44
Chào các anh chị,em bị dằm tre đâm vào tay nhưng ko chảy máu,em chưa kịp rút nó ra thì ngay lúc đó lại bị tiếp xúc với máu của người khác vào đúng vị chí đó.Anh chị cho em hỏi nếu người đó bị hiv thì em có sao ko?Cho em hỏi thêm là đúng vị chí chỗ tay đó của em có vết bỏng đã bong da đươc một ngày cũng tiếp xúc với máu của người đó,sao số em đen thế,vậy thì em có sao ko?Cả 2 trường hợp đó cua em có bị lây nhiễm hiv ko?

HIV/AIDS.
14-01-2014, 18:49
Trường hợp của bạn thì vết thương không chảy máu nên không sao cả. Bạn ko có nguy cơ nên ko cần đi XN

Tuanmecsedec
14-01-2014, 19:11
Chào các anh chị,em bị dằm tre đâm vào tay nhưng ko chảy máu,em chưa kịp rút nó ra thì ngay lúc đó lại bị tiếp xúc với máu của người khác vào đúng vị chí đó.Anh chị cho em hỏi nếu người đó bị hiv thì em có sao ko?Cho em hỏi thêm là đúng vị chí chỗ tay đó của em có vết bỏng đã bong da đươc một ngày cũng tiếp xúc với máu của người đó,sao số em đen thế,vậy thì em có sao ko?Cả 2 trường hợp đó cua em có bị lây nhiễm hiv ko?

Những gì bạn kể không có nguy cơ.Bạn nghĩ cũng hay ,ở đâu máu của ai có sẵn vây vào đó.

hahung
14-01-2014, 20:26
Những gì bạn kể không có nguy cơ.Bạn nghĩ cũng hay ,ở đâu máu của ai có sẵn vây vào đó.

Anh Tuấn à,em làm nghề cơ khí anh ạ,làm mái tôn đó anh nên việc đứt tay thường xuyên xảy ra,có ngày đứt vài lần do tôn cứa vào anh ạ.Vết bỏng đó là do xỉ hàn bắn vào lúc đó nó vẫn còn ướt ướt anh ạ, cái dằm tre đó là do em trèo thang mà bị,còn máu của người khác là máu của người thợ làm cùng em nó bị đứt tay anh ạ.Lúc em bị dằm đâm thì mắt thường ko nhìn thấy máu chảy ra thì sau đó bị dính ngay máu của nó em cũng ko dám rút dằm ra vì sơ máu của mình chảy ra,em chỉ sợ máu của nó theo vết cái dằm vừa đâm vào trong thôi.Anh Tuấn khẳng định cho em trường hợp của em có làm sao ko?Nếu có nguy cơ thì em còn dùng thuốc chống phơi nhiễm còn ko có nguy cơ thì em cũng ko phải lo lắng,em xin cảm ơn anh.

Tuanmecsedec
14-01-2014, 20:35
Anh Tuấn à,em làm nghề cơ khí anh ạ,làm mái tôn đó anh nên việc đứt tay thường xuyên xảy ra,có ngày đứt vài lần do tôn cứa vào anh ạ.Vết bỏng đó là do xỉ hàn bắn vào lúc đó nó vẫn còn ướt ướt anh ạ, cái dằm tre đó là do em trèo thang mà bị,còn máu của người khác là máu của người thợ làm cùng em nó bị đứt tay anh ạ.Lúc em bị dằm đâm thì mắt thường ko nhìn thấy máu chảy ra thì sau đó bị dính ngay máu của nó em cũng ko dám rút dằm ra vì sơ máu của mình chảy ra,em chỉ sợ máu của nó theo vết cái dằm vừa đâm vào trong thôi.Anh Tuấn khẳng định cho em trường hợp của em có làm sao ko?Nếu có nguy cơ thì em còn dùng thuốc chống phơi nhiễm còn ko có nguy cơ thì em cũng ko phải lo lắng,em xin cảm ơn anh.


Bạn không cần dùng thuốc phơi nhiễm vì không có nguy cơ.Vì bạn nói bị dằm đâm chính bạn không thấy chảy máu,chứng tỏ không phải là vết thương.

hahung
14-01-2014, 20:40
Bạn không cần dùng thuốc phơi nhiễm vì không có nguy cơ.Vì bạn nói bị dằm đâm chính bạn không thấy chảy máu,chứng tỏ không phải là vết thương.

Thế còn vết bỏng vẫn còn đang ướt anh ơi

Tuanmecsedec
14-01-2014, 20:48
Thế còn vết bỏng vẫn còn đang ướt anh ơi

Vết bỏng không phải là vết thương hở, khi nào vết thương hở là đang chảy máu.

hahung
14-01-2014, 21:04
Vết bỏng không phải là vết thương hở, khi nào vết thương hở là đang chảy máu.

Có khi nào bị dằm đâm máu chảy ít mà mình nhìn qua ko thấy ko anh?

Tuanmecsedec
14-01-2014, 21:07
Có khi nào bị dằm đâm máu chảy ít mà mình nhìn qua ko thấy ko anh?

Máu đã chảy làm gì mà nhìn không thấy bạn...Trừ khi bạn CẬN 100 độ.

songchungvoi_HIV
14-01-2014, 21:52
Chào các anh chị,em bị dằm tre đâm vào tay nhưng ko chảy máu,em chưa kịp rút nó ra thì ngay lúc đó lại bị tiếp xúc với máu của người khác vào đúng vị chí đó.Anh chị cho em hỏi nếu người đó bị hiv thì em có sao ko?Cho em hỏi thêm là đúng vị chí chỗ tay đó của em có vết bỏng đã bong da đươc một ngày cũng tiếp xúc với máu của người đó,sao số em đen thế,vậy thì em có sao ko?Cả 2 trường hợp đó cua em có bị lây nhiễm hiv ko?
Bạn k có nguy cơ cho cả hai trường hợp trên

hahung
15-01-2014, 19:38
Máu đã chảy làm gì mà nhìn không thấy bạn...Trừ khi bạn CẬN 100 độ.


Chào anh Tuấn và các anh trên dd,hôm qua em đang chat với anh Tuấn thì bị mất điện vì thế em chưa nói được lời cảm ơn và hôm nay em đi làm về mới có thời gian để cảm ơn anh Tuấn và các anh trên dd đã tư vấn cho em.Em hỏi một câu nữa là em có thể yên tâm 100% là ko sao với cả hai tình huống trên chứ anh.

trungan1987
15-01-2014, 19:43
Chào anh Tuấn và các anh trên dd,hôm qua em đang chat với anh Tuấn thì bị mất điện vì thế em chưa nói được lời cảm ơn và hôm nay em đi làm về mới có thời gian để cảm ơn anh Tuấn và các anh trên dd đã tư vấn cho em.Em hỏi một câu nữa là em có thể yên tâm 100% là ko sao với cả hai tình huống trên chứ anh.
Bạn yên tâm... ko cao cả...

Tuanmecsedec
15-01-2014, 20:04
Chào anh Tuấn và các anh trên dd,hôm qua em đang chat với anh Tuấn thì bị mất điện vì thế em chưa nói được lời cảm ơn và hôm nay em đi làm về mới có thời gian để cảm ơn anh Tuấn và các anh trên dd đã tư vấn cho em.Em hỏi một câu nữa là em có thể yên tâm 100% là ko sao với cả hai tình huống trên chứ anh.


Yên tâm 100% đi bạn.