PDA

View Full Version : đi cắt tóc liệu có bị dính HIv không ạ



thanh88
19-01-2014, 18:44
tình hình là chiều hôm qua tức là mới cách đây 1 ngày thôi, em đi cắt tóc, khi vào quán em có thấy tay ông thợ có một vết sướt dài cỡ 1,5 cm trên thân ngón tay (khi đạt úp bàn tay thì thấy). Em nghĩ chắc không sao nên cứ đi vào để cho ổng đó cắt tóc. nhưng khi cắt em cũng không để ý là hắn có chạm cái ngón tay ấy vào tai hay đầu em không nữa, đơn giản là em nghĩ nó không còn chảy máu nữa chắc không sao. lúc cạo đầu cho em, ổng có thay dao nhưng lại dùng tay bẻ hai đầu lưỡi lam ấy.
khi cắt tóc về em đã dùng xà bông với nước muối bôi khắp vùng bị cạo ấy, chỉ thấy hơi man mát, không rõ cảm giác xót như bị rách thịt, da.
nhưng em vẫn lo lắng liệu em có nguy cơ bị nhiễm H nếu người kia bị không ạ. khi cạo tóc cho em, người thợ cắt tóc này có dùng ngón tay cái để bôi kem cạo ra sau gáy....
ôi bây giờ em lo lắng lắm ý, chẳng biết làm thế nào, chẳng lẽ sợ quá ra hỏi người đó mà không pải thì hắn chưởi mình chết, mà để thế này thì lo...
các anh cho em lời khuyên với ạh.
anh Tuấn ơi, trả lời cho em một câu với.
em lại rơi vào tình trạng mất ngủ mất thôi. em có phải uống pep không?

cảm ơn các anh chị nhiều

trungan1987
19-01-2014, 18:48
tình hình là chiều hôm qua tức là mới cách đây 1 ngày thôi, em đi cắt tóc, khi vào quán em có thấy tay ông thợ có một vết sướt dài cỡ 1,5 cm trên thân ngón tay (khi đạt úp bàn tay thì thấy). Em nghĩ chắc không sao nên cứ đi vào để cho ổng đó cắt tóc. nhưng khi cắt em cũng không để ý là hắn có chạm cái ngón tay ấy vào tai hay đầu em không nữa, đơn giản là em nghĩ nó không còn chảy máu nữa chắc không sao. lúc cạo đầu cho em, ổng có thay dao nhưng lại dùng tay bẻ hai đầu lưỡi lam ấy.
khi cắt tóc về em đã dùng xà bông với nước muối bôi khắp vùng bị cạo ấy, chỉ thấy hơi man mát, không rõ cảm giác xót như bị rách thịt, da.
nhưng em vẫn lo lắng liệu em có nguy cơ bị nhiễm H nếu người kia bị không ạ. khi cạo tóc cho em, người thợ cắt tóc này có dùng ngón tay cái để bôi kem cạo ra sau gáy....
ôi bây giờ em lo lắng lắm ý, chẳng biết làm thế nào, chẳng lẽ sợ quá ra hỏi người đó mà không pải thì hắn chưởi mình chết, mà để thế này thì lo...
các anh cho em lời khuyên với ạh.
anh Tuấn ơi, trả lời cho em một câu với.
em lại rơi vào tình trạng mất ngủ mất thôi. em có phải uống pep không?

cảm ơn các anh chị nhiều
Ko có nguy cơ bạn ah...
Tâm lý ám ảnh về H vẫn là ám ảnh...

thanh88
19-01-2014, 19:03
sao không ai trả lời mình vậy???

♥NS♥
19-01-2014, 19:08
nếu cắt tóc mà lây thì 99% dân số TG bị nhiểm rồi bạn
trường hợp của bạn không sao

Tuanmecsedec
19-01-2014, 19:08
tình hình là chiều hôm qua tức là mới cách đây 1 ngày thôi, em đi cắt tóc, khi vào quán em có thấy tay ông thợ có một vết sướt dài cỡ 1,5 cm trên thân ngón tay (khi đạt úp bàn tay thì thấy). Em nghĩ chắc không sao nên cứ đi vào để cho ổng đó cắt tóc. nhưng khi cắt em cũng không để ý là hắn có chạm cái ngón tay ấy vào tai hay đầu em không nữa, đơn giản là em nghĩ nó không còn chảy máu nữa chắc không sao. lúc cạo đầu cho em, ổng có thay dao nhưng lại dùng tay bẻ hai đầu lưỡi lam ấy.
khi cắt tóc về em đã dùng xà bông với nước muối bôi khắp vùng bị cạo ấy, chỉ thấy hơi man mát, không rõ cảm giác xót như bị rách thịt, da.
nhưng em vẫn lo lắng liệu em có nguy cơ bị nhiễm H nếu người kia bị không ạ. khi cạo tóc cho em, người thợ cắt tóc này có dùng ngón tay cái để bôi kem cạo ra sau gáy....
ôi bây giờ em lo lắng lắm ý, chẳng biết làm thế nào, chẳng lẽ sợ quá ra hỏi người đó mà không pải thì hắn chưởi mình chết, mà để thế này thì lo...
các anh cho em lời khuyên với ạh.
anh Tuấn ơi, trả lời cho em một câu với.
em lại rơi vào tình trạng mất ngủ mất thôi. em có phải uống pep không?

cảm ơn các anh chị nhiều

Những bạn kể và đang lo lắng không có nguy cơ.

toiloiqua
19-01-2014, 19:13
trường hợp tay người thợ cắt tóc cho bạn máu phải chảy ròng ròng hay nhỏ thành dọt và cái đầu bạn cũng phải chảy máu thì HIV mới có thể bò vào cơ thể bạn được. không có nguy cơ trong trường hợp nay. và yên tâm đón tết đi bạn

HIV/AIDS..
19-01-2014, 20:20
tình hình là chiều hôm qua tức là mới cách đây 1 ngày thôi, em đi cắt tóc, khi vào quán em có thấy tay ông thợ có một vết sướt dài cỡ 1,5 cm trên thân ngón tay (khi đạt úp bàn tay thì thấy). Em nghĩ chắc không sao nên cứ đi vào để cho ổng đó cắt tóc. nhưng khi cắt em cũng không để ý là hắn có chạm cái ngón tay ấy vào tai hay đầu em không nữa, đơn giản là em nghĩ nó không còn chảy máu nữa chắc không sao. lúc cạo đầu cho em, ổng có thay dao nhưng lại dùng tay bẻ hai đầu lưỡi lam ấy.
khi cắt tóc về em đã dùng xà bông với nước muối bôi khắp vùng bị cạo ấy, chỉ thấy hơi man mát, không rõ cảm giác xót như bị rách thịt, da.
nhưng em vẫn lo lắng liệu em có nguy cơ bị nhiễm H nếu người kia bị không ạ. khi cạo tóc cho em, người thợ cắt tóc này có dùng ngón tay cái để bôi kem cạo ra sau gáy....
ôi bây giờ em lo lắng lắm ý, chẳng biết làm thế nào, chẳng lẽ sợ quá ra hỏi người đó mà không pải thì hắn chưởi mình chết, mà để thế này thì lo...
các anh cho em lời khuyên với ạh.
anh Tuấn ơi, trả lời cho em một câu với.
em lại rơi vào tình trạng mất ngủ mất thôi. em có phải uống pep không?

cảm ơn các anh chị nhiều
Trường hợp này em cần phải uống pep....si...cô...la cho tỉnh táo lại, hoang tưởng quá đi. đầu em có vết thương hở đâu mà hiv nó vào. tay ổng có chảy máu ròng ròng đâu mà dính vào đầu em. hết biết em luôn. nghĩ ngợi lung tung không hà. không có nguy cơ hiv hay bất cứ bệnh gì cả, mỗi cái là nguy cơ bị hoang tưởng thôi

Charles
19-01-2014, 20:37
tình hình là chiều hôm qua tức là mới cách đây 1 ngày thôi, em đi cắt tóc, khi vào quán em có thấy tay ông thợ có một vết sướt dài cỡ 1,5 cm trên thân ngón tay (khi đạt úp bàn tay thì thấy). Em nghĩ chắc không sao nên cứ đi vào để cho ổng đó cắt tóc. nhưng khi cắt em cũng không để ý là hắn có chạm cái ngón tay ấy vào tai hay đầu em không nữa, đơn giản là em nghĩ nó không còn chảy máu nữa chắc không sao. lúc cạo đầu cho em, ổng có thay dao nhưng lại dùng tay bẻ hai đầu lưỡi lam ấy.
khi cắt tóc về em đã dùng xà bông với nước muối bôi khắp vùng bị cạo ấy, chỉ thấy hơi man mát, không rõ cảm giác xót như bị rách thịt, da.
nhưng em vẫn lo lắng liệu em có nguy cơ bị nhiễm H nếu người kia bị không ạ. khi cạo tóc cho em, người thợ cắt tóc này có dùng ngón tay cái để bôi kem cạo ra sau gáy....
ôi bây giờ em lo lắng lắm ý, chẳng biết làm thế nào, chẳng lẽ sợ quá ra hỏi người đó mà không pải thì hắn chưởi mình chết, mà để thế này thì lo...
các anh cho em lời khuyên với ạh.
anh Tuấn ơi, trả lời cho em một câu với.
em lại rơi vào tình trạng mất ngủ mất thôi. em có phải uống pep không?

cảm ơn các anh chị nhiều

Tất cả những gì bạn kể không có nguy cơ. Bạn tìm hiểu những bài tương tự tại box này sẽ thấy yên tâm hơn.

songchungvoi_HIV
19-01-2014, 21:39
tình hình là chiều hôm qua tức là mới cách đây 1 ngày thôi, em đi cắt tóc, khi vào quán em có thấy tay ông thợ có một vết sướt dài cỡ 1,5 cm trên thân ngón tay (khi đạt úp bàn tay thì thấy). Em nghĩ chắc không sao nên cứ đi vào để cho ổng đó cắt tóc. nhưng khi cắt em cũng không để ý là hắn có chạm cái ngón tay ấy vào tai hay đầu em không nữa, đơn giản là em nghĩ nó không còn chảy máu nữa chắc không sao. lúc cạo đầu cho em, ổng có thay dao nhưng lại dùng tay bẻ hai đầu lưỡi lam ấy.
khi cắt tóc về em đã dùng xà bông với nước muối bôi khắp vùng bị cạo ấy, chỉ thấy hơi man mát, không rõ cảm giác xót như bị rách thịt, da.
nhưng em vẫn lo lắng liệu em có nguy cơ bị nhiễm H nếu người kia bị không ạ. khi cạo tóc cho em, người thợ cắt tóc này có dùng ngón tay cái để bôi kem cạo ra sau gáy....
ôi bây giờ em lo lắng lắm ý, chẳng biết làm thế nào, chẳng lẽ sợ quá ra hỏi người đó mà không pải thì hắn chưởi mình chết, mà để thế này thì lo...
các anh cho em lời khuyên với ạh.
anh Tuấn ơi, trả lời cho em một câu với.
em lại rơi vào tình trạng mất ngủ mất thôi. em có phải uống pep không?

cảm ơn các anh chị nhiều
Chưa ai nhiễm HIV từ việc cắt tóc rái tai, cạo râu. Bạn nên tìm hiểu tại box này có nhiều câu hỏi tương tự cho bạn tham khảo:


Sử dụng Ma túy, Kim tiêm, các vật bén nhọn (http://diendanhiv.vn/forums/22-Su-dung-Ma-tuy-Kim-tiem-cac-vat-ben-nhon)