PDA

View Full Version : Những người phụ nữ nuôi dưỡng phép mầu cho số phận có H



Tuanmecsedec
23-01-2014, 15:56
Những người phụ nữ nuôi dưỡng phép mầu cho số phận có H
2:30, 23/01/2014


“5 ổ bánh và 2 con cá – Tên gọi của quỹ từ thiện do Brenda và Debbie lập ra nghe có vẻ khác biệt, nhưng nếu ai đã từng biết tới truyền thuyết phép màu của Chúa Jessu hẳn sẽ hiểu được ý nghĩa của nó và những gì hai người phụ nữ Mỹ ấy đã và đang cố gắng tại Việt Nam...”.

http://cstc.cand.com.vn/Uploaded_CSTC/thuydt1/27_bren109.jpg
Brenda và em bé đầu tiên sinh ra tại trung tâm Bickford - Land

Sự đồng cảm của những người phụ nữ

Mong muốn thành lập một tổ chức hỗ trợ chăm sóc trẻ em và phụ nữ nhiễm HIV tại Việt Nam bắt đầu từ một người phụ nữ Australia có tên là Lorna Hinze. Trong thời gian ở tại Việt Nam dạy tiếng Anh, cô đã biết tới những hoàn cảnh các trẻ em nhiễm HIV từ người mẹ. Đối tượng trẻ em nhiễm HIV chiếm phần nhỏ trong những đối tượng nhiễm HIV nhưng lại có tỷ lệ tử vong lớn nhất. Bên cạnh đó, trẻ em nhiễm HIV luôn là đối tượng cần xã hội quan tâm nhất bởi chúng còn quá non nớt nhưng lại có một tương lai dài đang chờ đợi phía trước. Đối mặt với nhiều hoàn cảnh trẻ em mất cha, mất mẹ, bản thân mang trong mình virus HIV, Lorna đã mong muốn giúp đỡ được các em. Cô tìm tới một bác sĩ nổi tiếng trong giới nhi khoa về các bệnh truyền nhiễm tại TP Hồ Chí Minh và giúp đỡ một nhóm 8 em nhỏ được theo dõi sức khỏe, chăm sóc định kỳ. Tuy nhiên, vị bác sĩ ấy dù rất cố gắng và nhiệt tình muốn giúp đỡ nhưng vì công việc quá bận nên không thể theo được những dự định của Lorna.

Không có chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế, Lorna bày tỏ những mong muốn trong lòng mình với những người có thể giúp đỡ. Lúc đó, Brenda Wolfe, một chuyên gia về y tế, phụ trách vấn đề HIV ở phụ nữ và trẻ em cùng Debbie Davis, một doanh nhân tại Califorina, Mỹ đã nghĩ tới việc chung tay góp sức giúp đỡ những số phận không may mắn tại Việt Nam. Mặc dù có chuyên môn và sức lực, nhưng để làm được một điều gì đó lâu dài và thiết thực tại Việt Nam họ hiểu sẽ cần rất nhiều kinh phí. Đúng lúc đó một khách hàng của Debbie ở Kansas vô tình biết được dự án của hai người và tỏ ra rất quan tâm tới nó bởi nó sẽ được thực hiện tại Việt Nam. Người khách hàng đó có quan tâm đặc biệt tới Việt Nam bởi hai người chú của anh đã không quay trở về từ chiến trường Việt Nam. Anh muốn làm một điều gì đó có ý nghĩa để xóa đi quá khứ đau thương và tưởng nhớ tới người thân đã mất của mình.

Và với sự giúp đỡ của vị khách hàng đó, Brenda cùng Debbie đã bắt đầu có những kinh phí đầu tiên để xây dựng một phòng khám dành riêng cho trẻ em, phụ nữ nhiễm HIV tại TP Hồ Chí Minh. Phòng khám được đặt tên Bickford - Land, là tên của hai người chú của vị khách hàng đã giúp đặt những nền móng đầu tiên cho dự án. Từ tháng 8/2006, trên đường Điện Biên Phủ, TP Hồ Chí Minh xuất hiện một địa chỉ mà những người phụ nữ, những đứa trẻ có H có thể tìm đến như một ngôi nhà thứ 2 của mình.

Yên tâm với những gì Brenda và Debbie đang làm, Lorna quay trở lại Australia. Bickford – Land là một phòng khám phi lợi nhuận cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giáo dục cho các em nhỏ mồ côi nhiễm HIV cho tới khi các em tròn 18 tuổi và những phụ nữ HIV đang mang thai. Một thực tế rằng 75% trẻ em sinh ra từ gia đình có bố mẹ nhiễm HIV có sức khỏe bình thường. Và gần như 50% phụ nữ chỉ phát hiện ra mình nhiễm HIV khi bắt đầu vào giai đoạn mang thai, khi được làm các xét nghiệm máu tại các cơ sở y tế.

Một người phụ nữ nhiễm HIV 98% có thể sinh ra một đứa con khỏe mạnh nếu được chăm sóc đúng cách. Bất cứ người làm cha làm mẹ nào dù nhiễm HIV cũng có khát khao có một đứa con và có một cuộc sống bình thường. Khi mang thai một mầm sống trong bụng, là một người phụ nữ đáng nhẽ phải trải qua những giây phút đẹp nhất cuộc đời mình thì những người phụ nữ mới phát hiện ra mình bị nhiễm HIV sẽ rơi vào trạng thái khủng hoảng cho cuộc sống của mình và lo lắng cho đứa con trong bụng. Những đứa trẻ lây nhiễm HIV từ mẹ sẽ lớn dần lên và cần phải được chuẩn bị đầy đủ những nhận thức về sức khỏe của bản thân cũng như kiến thức và khả năng độc lập trong cuộc sống. Xây dựng cho các trẻ em nhiễm HIV được sống trong môi trường gia đình, được yêu thương và chăm sóc như những đứa trẻ khác. Đó chính là những mục tiêu lớn nhất của Brenda và Debbie.

http://cand.com.vn/Uploaded_CSTC/thuydt1/27_deb109-450.jpg
Debbie và Brenda (giữa) trong một buổi bán đồ quyên góp.


Phòng khám Bickford - Land chăm sóc và theo dõi phụ nữ và trẻ em nhiễm HIV trong suốt quá trình điều trị. Hầu hết những hoàn cảnh tìm đến phòng khám đều là những hoàn cảnh khó khăn nên phòng khám còn cung cấp sữa, dinh dưỡng cho cơ thể và hỗ trợ một phần học phí cho các trẻ em tại đây. Mỗi năm phòng khám lại nhận thêm 5 em để chăm sóc. Những người thân trong gia đình như ông bà, cô chú tham gia chăm sóc trẻ em nhiễm HIV cũng được hưởng những dịch vụ chăm sóc của phòng khám. Không những thế, Brenda và Debbie cũng tổ chức các lớp học nghề cho phụ nữ và trẻ em sắp bước vào tuổi trưởng thành để có công ăn việc làm kiếm thu nhập nuôi sống bản thân và gia đình. Họ còn tổ chức các cho các gia đình nhiễm HIV vay vốn không lãi. Mặc dù mỗi khoản vay rất nhỏ trên dưới 1 triệu đồng nhưng nó có thể trở thành vốn để các gia đình bắt tay thực hiện các công việc kinh doanh nhỏ.

Để có tiền phục vụ cho phòng khám, Brenda và Debbie thành lập quỹ từ thiện 5 Loaves 2 Fishes (5 ổ bánh mì và 2 con cá). Trong truyền thuyết về Chúa Jessu, ngài đã dùng 5 ổ bánh mì và 2 con cá để nuôi sống hàng ngàn người. Với tên gọi như vậy, Brenda và Debbie mong muốn rằng mỗi người cũng có thể từ những điều đơn giản trong cuộc sống giúp được rất nhiều người khác xung quanh.

Hạnh phúc khi giúp đỡ được nhiều người

Xây dựng được cơ sở và đội ngũ tại Việt Nam, Brenda và Debbie quay trở về Mỹ và tích cực tìm những nguồn tài trợ, tham gia quyên góp ở nhà thờ vào các ngày chủ nhật. Có những giai đoạn việc tìm tài trợ trở nên khó khăn bởi những dự định cần thực hiện càng ngày càng nhiều và lớn hơn khiến cho những người phụ nữ không tránh khỏi những giây phút mệt mỏi.

Nhưng mỗi lần như vậy, Brenda và Debbie đều nghĩ tới Việt Nam, tới nụ cười của những đứa trẻ mà mỗi lần tới Việt Nam họ lại dành hàng giờ ngồi chơi đùa với chúng. Họ nghĩ tới những ánh mắt tin tưởng đầy hy vọng và những cái nắm tay thật chặt của những người mẹ có H để rồi cả hai lại cùng nhau đứng dậy đi tìm những nguồn tài trợ mới. Mỗi hoạt động từ thiện hay liên quan tới HIV tại Mỹ và các nước họ đều tham gia, một phần để quảng bá rộng rãi quỹ 5 Loaves 2 Fishes đồng thời tạo gian hàng bán các đồ vật mang sang từ Việt Nam để gây quỹ.

Dù ở xa nhưng Brenda vẫn thường xuyên thảo luận với các bác sĩ tại phòng khám và có một hệ thống quản lý và lưu giữ tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân nên cô vẫn theo dõi được từ xa và đóng góp ý kiến chuyên môn của mình. Trong thời gian ở Việt Nam, Brenda cũng dành nhiều thời gian để tư vấn cho những người phụ nữ tìm tới phòng khám. Cuộc nói chuyện của họ chỉ xoay quanh vấn đề chuyên môn, sức khỏe được 10 phút ban đầu, còn đâu hầu hết những người phụ nữ mà Brenda gặp đều có những tâm sự về cuộc sống. Hầu hết họ bị lây nhiễm HIV qua chồng, có người bị chồng đánh đập, chồng bỏ rơi.

Trong suốt thời gian hoạt động, Brenda và Debbie đã có rất nhiều kỷ niệm. Vui có, buồn có, nhưng có lẽ hạnh phúc nhất là khi một người phụ nữ tìm tới phòng khám và tâm sự rằng: đã có lúc cô muốn tìm tới cái chết nhưng nhờ phòng khám Bickford – Land cô đã tìm thấy được hy vọng sống, tìm thấy được tương lai. Brenda và Debbie đã chứng kiến rất nhiều sự nỗ lực từ phía các gia đình có người nhiễm HIV. Họ không thể nào quên được trường hợp anh Thảo – người đàn ông bình thường yêu và cưới một người phụ nữ có H. Với số vốn nhỏ nhoi vay từ Bickford – Land, anh đã dậy từ 3h sáng hàng ngày, làm những chiếc bánh su kem thật ngon và đi bán từ 5h sáng tới 7h tối.

Ngày ngày chăm chỉ như vậy anh cũng kiếm được chút thu nhập nuôi sống gia đình. Hay trường hợp cậu bé mang trong mình HIV bắt đầu bước vào tuổi mới lớn, bắt đầu trưởng thành và ý thức được về cuộc sống đã được mọi người ở Bickford – Land chuẩn bị cho đầy đủ về tinh thần cũng như giáo dục để sống một cuộc sống như bao người bình thường khác. Đó chính là những câu chuyện, những thành quả và là nguồn động viên mạnh mẽ với Brenda và Debbie tiếp tục chặng đường mình đang đi.

Có một gia đình người mẹ nhiễm HIV và sinh ra cậu con trai đầu lòng cũng bị nhiễm HIV. Sau đó được sự giúp đỡ và chăm sóc của Bickford – Land họ đã sinh ra được cô con gái thứ 2 hoàn toàn khỏe mạnh. Một đứa trẻ sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh tại phòng khám của Bickford – Land như một sự kiện lớn, không chỉ đối với những người như Brenda và Debbie mà còn là minh chứng sống động viên tinh thần những người phụ nữ nhiễm HIV đứng trước khát khao làm mẹ, làm vợ của mình. Đến với Bickford – Land để thấy cuộc đời này vẫn còn nhiều điều tươi đẹp. Sẽ luôn có một cánh cửa mở ra một tương lai mới cho dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Dù không thể nuôi sống hàng ngàn người như trong câu chuyện của Chúa Jessu nhưng với “5 ổ bánh mì và 2 con cá”, hai người phụ nữ ấy vẫn đang viết tiếp câu chuyện về sự tuyệt vời của vòng tay rộng mở.


Hoàng Hà


http://cstc.cand.com.vn/vi-vn/cuocsong/tamguongcs/2014/1/187153.cand