PDA

View Full Version : cần một người vợ quá....



boyhivhanoi1980
04-02-2014, 16:39
hhhhhhhhhhhhhh

Tuanmecsedec
04-02-2014, 16:41
Chúc bạn tìm được một người tâm đầu ý hợp.

thanhlan
25-04-2014, 21:29
chúc bạn sớm tìm được một nửa còn lai

buonchiminhem1
25-04-2014, 21:55
chúc bạn TÌM ĐƯỢC MỘT NỬA CỦA MÌNH. ĐỪNG BỎ CUỘC

UTMIENTAY
29-04-2014, 00:33
chào các bạn :zk2039:mình tên Duy minh bị nhiễm bệnh lâu rồi,mình điều trị arv từ năm 2005 sức khỏe mình hiện vẫn tốt,mình gia nhập diễn đàn với mong muốn được giao lưu với mọi người vì hiện mình cô đơn lắm.hãy nghe tâm sự cua mình nha:
mình sinh ngày 20/1/1980 mình ở quận HBT-HÀ NỘI cũng như nhiều bạn bè của mình năm 1996 khi cơn lốc heroin tràn về mình đã sử dụng và mắc nghiện mà không sao bỏ được.Lúc đầu mình chỉ hút thôi vì chưa ý thức được mức độ nguy hiểm,rồi đến một năm tự nhiên giá heroin tăng lên lúc đó mình đã nghiện khá nặng lên buộc phải xuống xóm bụi thanh nhàn tiêm chích có lẽ mình đã nhiễm H từ hồi đó.Đầu năm 2005 mình bị lao và phải điều trị lúc đó mình mới biết đã nhiễm H cuối năm mình điều trị arv luôn nếu không mình chắc ko sống được đến bây giờ.Mình bị bắt đi cai nghiện từ tháng 10 năm 2009 từ đó đến giờ mình không còn động vào ma túy nữa,không 1 lần.Hiện mình sắp đi làm ở nhà buồn quá nên gia nhập diễn đàn muốn tâm sự với các bạn cùng cảnh ngộ vì cùng cảnh ngộ dễ thông cảm với nhau hơn.À mà minh vẫn độc thân đấy nếu có bạn nữ nào cùng cảnh ngộ thì làm quen với mình nha ,mình rất mong được làm quen với tất cả các bạn.Hãy liên lạc qua email của minh :boyhivhanoi@yahoo.com.vn (boyhivhanoi@yahoo.com.vn) và nick yahoo:boyhivhanoi nha chào tất cả các bạn.Chúc cả nhà năm mới mạnh khỏe nha.
Cần em làm mai mối không anh :-)

tôi ơi đừng tuyệt vọng
29-04-2014, 06:24
chào các bạn :zk2039:mình tên Duy minh bị nhiễm bệnh lâu rồi,mình điều trị arv từ năm 2005 sức khỏe mình hiện vẫn tốt,mình gia nhập diễn đàn với mong muốn được giao lưu với mọi người vì hiện mình cô đơn lắm.hãy nghe tâm sự cua mình nha:
mình sinh ngày 20/1/1980 mình ở quận HBT-HÀ NỘI cũng như nhiều bạn bè của mình năm 1996 khi cơn lốc heroin tràn về mình đã sử dụng và mắc nghiện mà không sao bỏ được.Lúc đầu mình chỉ hút thôi vì chưa ý thức được mức độ nguy hiểm,rồi đến một năm tự nhiên giá heroin tăng lên lúc đó mình đã nghiện khá nặng lên buộc phải xuống xóm bụi thanh nhàn tiêm chích có lẽ mình đã nhiễm H từ hồi đó.Đầu năm 2005 mình bị lao và phải điều trị lúc đó mình mới biết đã nhiễm H cuối năm mình điều trị arv luôn nếu không mình chắc ko sống được đến bây giờ.Mình bị bắt đi cai nghiện từ tháng 10 năm 2009 từ đó đến giờ mình không còn động vào ma túy nữa,không 1 lần.Hiện mình sắp đi làm ở nhà buồn quá nên gia nhập diễn đàn muốn tâm sự với các bạn cùng cảnh ngộ vì cùng cảnh ngộ dễ thông cảm với nhau hơn.À mà minh vẫn độc thân đấy nếu có bạn nữ nào cùng cảnh ngộ thì làm quen với mình nha ,mình rất mong được làm quen với tất cả các bạn.Hãy liên lạc qua email của minh :boyhivhanoi@yahoo.com.vn (boyhivhanoi@yahoo.com.vn) và nick yahoo:boyhivhanoi nha chào tất cả các bạn.Chúc cả nhà năm mới mạnh khỏe nha.
rồi bạn cũng sẽ có vợ thôi mà
đừng lo nhé...

ptsu3
17-11-2014, 23:11
Chúc anh sớm tìm được người vợ, theo em thấy thì anh đã rất thành thật

Mi Vân
12-05-2015, 01:00
chúc anh khoẻ mạnh sớm tìm đc mái ấm hp