PDA

View Full Version : Như mẹ hiền



Tuanmecsedec
05-02-2014, 08:50
Như mẹ hiền

Thứ ba, 04/02/2014, 23:36 (GMT+7)

Trong những ngày đầu năm mới, tại các trung tâm nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật, mồ côi, bị nhiễm HIV ở TPHCM không khí khá nhộn nhịp. Các nhân viên đã làm việc 24/24 để chăm sóc cho các trẻ em bất hạnh có một cái tết ấm ấp, an lành.

Vui vì có mẹ

Đến thăm Làng trẻ S.O.S (phường 12, quận Gò Vấp) vào ngày đầu năm mới, tuy không còn nhộn nhịp như những ngày cận tết, nhưng chúng tôi vẫn thấy không khí ấm áp, do tình cảm yêu thương, đùm bọc của 20 người mẹ dành cho gần 300 đứa con bất hạnh. Có những người mẹ đã trên 60 tuổi nhưng chưa nghỉ ngơi, vẫn ân cần chăm sóc đàn con dại. Tình cảm mà những người mẹ Làng trẻ S.O.S dành cho các con không phải tình mẫu tử bình thường, mà là tình yêu thương từ đáy lòng dành cho những đứa trẻ bơ vơ. Trong căn nhà nhỏ của các mẹ cũng được bày biện mâm ngũ quả, bánh chưng, cây mai, cành đào cùng những món ăn đặc trưng của tết cổ truyền, để các con thấy ấm áp trong ngày tết và để dạy trẻ những lễ nghi của ngày tết, sau này ra đời sẽ không bỡ ngỡ.



<tbody>
http://sggp.org.vn/dataimages/original/2014/02/images485591_d4a.jpg


Ngày tết ở Khoa sơ sinh Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân.



</tbody>

Ánh mắt chị Trần Thị Huấn (55 tuổi) đong đầy niềm hạnh phúc khi nhìn bé Nguyễn Công Hưng (5 tuổi), thành viên nhỏ nhất trong “gia đình”, hát hò nhảy múa bên mẹ. Thấy có khách đến thăm, Hưng lễ phép khoanh tay chào chúng tôi, chào mẹ rồi chạy vào phòng. Chị Huấn cho biết: “Hôm qua mấy đứa lớn về nhà ăn tết, rồi sáng nay đưa tụi nhỏ đi chơi từ sớm. Nhà chỉ còn 4 mẹ con, mấy đứa này sợ mẹ ở nhà một mình buồn nên nhất định không đi”.


Hơn 25 năm làm mẹ của gần 30 đứa trẻ mồ côi, chị Huấn dành chọn tình cảm của mình cho các con, chăm sóc chu đáo từng miếng ăn, giấc ngủ. Đáp lại tình yêu thương ấy, các con của chị ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành và rất hiểu chuyện. Các đồng sự của chị kể rằng có năm mọi người khuyên mãi chị mới về quê ăn tết, nhưng đi được 2 ngày đã trở lại, chị bảo đi mà cứ nhớ, thương mấy đứa nhỏ, rồi không yên tâm vì có bé bị bệnh, sợ mấy chị em không biết xoay xở nếu có chuyện gì xảy ra. Niềm vui của chị đơn giản là được thấy các con đùm bọc nhau, san sẻ với mẹ những vui buồn trong cuộc sống. Cách đó không xa, căn nhà của mẹ Phạm Thị Bạch Vân (60 tuổi) cũng nhộn nhịp do có các con lớn của mẹ đã rời làng, nay đưa gia đình về thăm mẹ, thăm các em. Chị Vân phấn khởi khoe: “Biết hôm nay tụi nhỏ về, nên tôi tranh thủ ra chợ sớm, mua thức ăn về nấu những món ăn mà mấy đứa thích”.

Trong khi câu chuyện đang rôm rả, chúng tôi chợt lặng người khi nghe em Nguyễn Thị Kiều (20 tuổi, hiện là công nhân KCN Củ Chi) tâm tình với giọng nghẹn ngào: “Cảm ơn mẹ! Tết chúng con vui vì có mẹ!”.

Tết đầm ấm

Những ngày đầu năm mới tại Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân (Thủ Đức, TPHCM, nơi nuôi dưỡng các trẻ em mồ côi bị nhiễm HIV) không khí thật đầm ấm. Tại Khoa sơ sinh (trẻ mới sinh đến 19 tháng tuổi) và Khoa măng non (từ 20 tháng đến 5 tuổi) rộn rã tiếng nhạc xuân. Cô bảo mẫu Bùi Thị Nhã Lan tâm sự: “Bản thân tôi cũng là trẻ mồ côi từng được trung tâm cưu mang, khi qua 18 tuổi được chuyển sang ở nhà tập thể. Từ khi trung tâm nuôi trẻ mồ côi bị nhiễm HIV, tôi xin sang đây phụ giúp nấu ăn, dọn dẹp, rồi được cử đi học nghiệp vụ chăm sóc trẻ”.

Cô Nguyễn Thị Kim Tiên, Giám đốc trung tâm, cho biết: “Ở trung tâm này, không chỉ có mình chị Lan, phần lớn các cô bảo mẫu, cô giáo, nhân viên... đều từng là trẻ mồ côi được nuôi nấng trưởng thành và rồi lại cùng chăm lo các cháu có hoàn cảnh giống như mình. Những ngày tết, trung tâm tổ chức các hoạt động giúp các cháu hiểu biết thêm về ngày tết cổ truyền với những phong tục tập quán đậm tính nhân văn của dân tộc Việt Nam. Đặc biệt, trong đêm đón giao thừa, toàn bộ nhân viên đã cùng các cháu ăn uống sum vầy bên nhau giống như một đại gia đình, có lì xì đầu năm, chúc tết...”.

Xuân yêu thương

Đến thăm Trung tâm Bảo trợ trẻ tàn tật, mồ côi Thị Nghè (quận Bình Thạnh, TPHCM) chúng tôi chứng kiến không khí rộn ràng với những hoạt động của tình nguyện viên các đoàn thiện nguyện đến biểu diễn văn nghệ và tổ chức cho các cháu vui chơi. Điều dưỡng Lê Huỳnh Chí Thiện tâm tình: “Tôi đã đón 3 cái tết ở trung tâm, biết trong những ngày tết các cháu luôn rất cần mọi người, từ bảo mẫu, điều dưỡng cho đến bác sĩ. Những ngày tết, có nhiều hoạt động vui chơi do trung tâm và các đoàn thiện nguyện tổ chức nên chúng tôi càng phải quan tâm sâu sát bên các cháu, do cơ thể các em rất yếu chỉ té ngã là bị chấn thương, nếu không cấp cứu kịp thời sẽ rất nguy hiểm”.

Bác sĩ Lê Thị Hương Lan, Phó giám đốc trung tâm, cho biết: “Trung tâm chỉ có 1 bác sĩ, 3 y sĩ, 10 điều dưỡng, cùng với các cô bảo mẫu, nhưng phải chăm sóc gần 400 em. Những ngày tết này còn vất vả hơn ngày thường, phải tăng ca trực 24/24 vì thời tiết lạnh, các em dễ mắc bệnh. Bây giờ những người đang làm việc tại trung tâm đều là những người rất hết lòng gắn bó, yêu thương, gắng chăm sóc, bù đắp cho các em những thiệt thòi, bất hạnh”


Thu Hường-Thanh Hải

http://sggp.org.vn/nhipcaubandoc/2014/2/339530/