PDA

View Full Version : Câu chuyện về những người nhiễm HIV AIDS vươn lên bệnh tật



songchungvoi_HIV
24-02-2014, 09:32
Dù mang trong mình căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS hoặc chịu ảnh hưởng của HIV nhưng nhiều người vẫn vượt qua khóa khăn của bệnh tật cũng như trong cuộc sống để vươn lên. Họ không mặc cảm mà chỉ mơ ước thực sự có một mái ấm yên bình và nhận được sự cảm thông của mọi người. Backantv.vn xin giới thiệu với độc giả câu chuyện về những người nhiễm HIV/AIDS để có cái nhìn toàn diện hơn đối với những người không may mắn mang trong người căn bệnh này. Tiếp xúc với chị Lục Thị Phương Thanh ở xã Thanh Bình, huyện Chợ Mới không ai nghĩ chị đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ. Khi biết mình mắc bệnh chị cũng lo lắng, hoang mang nhưng mái ấm gia đình, tiếng cười của các con đã giúp chị Thanh vượt qua mặc cảm và vươn lên. Là một tuyên truyền viên đồng đẳng năng nổ, nhiệt tình, chị đã vận động nhiều người có nguy cơ lây nhiễm HIV cao, những người nghiện ma túy đi xét nghiệm và điều trị. Có thể nói chị Thanh là người “giỏi việc nước, đảm việc nhà” khi chị vừa hoàn thành tốt công việc của mình lại vừa phải chăm sóc người cha đã hơn 90 tuổi và hai người con đang đi học. Đó là trách nhiệm nhưng cũng là niềm vui đối với chị. Những bận rộn của cuộc sống thường ngày dường như đã giúp chị quên đi căn bệnh của mình và luôn hy vọng sẽ có thuốc điều trị khỏi hẳn căn bệnh HIV/AIDS. Chị Thanh tâm sư: “Tôi nghĩ đến 2 đứa con để vươn lên. Tôi nghĩ là bệnh này trước sau sẽ chữa được hoặc điều trị được nên không sợ, không nghĩ gì"

http://www.backantv.vn/App_Files/122013/398144683122013_h.bmp
Ông Phạm Quang Toàn, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Thanh Bình, huyện Chợ Mới cho biết: Chị Lục Thị Phương Thanh bị lây nhiễm bệnh từ chồng. Khi biết tin bản thân bị nhiễm căn bệnh thế kỷ thì chị Thanh cũng rất hoang mang, có những suy nghĩ tiêu cực. Nhưng qua một thời gian thì chị đã bình tâm trở lại. Hiện chị là một tuyên truyền viên đồng đẳng hoạt động rất tích cực và hiệu quả, là một con người có nghị lực vượt qua mặc cảm. Hiện tại tình trạng của chị rất ổn định.
Còn đối với anh Nông Văn Thủy ở thôn Giao Lâm, xã Huyền Tụng, thị xã Bắc Kạn, đã 7 năm mang trong mình vi rút HIV, dường như anh đã dần quen với cái nhìn của những người xung quanh. Anh Thủy cho biết: Khi phát hiện mình bị bệnh anh cũng tuyệt vọng nên lao vào con đường nghiện hút khiến người vợ chán nản bỏ nhà ra đi, để lại cho anh 2 con nhỏ. Không thể trốn tránh trách nhiệm của người cha, anh đã vươn lên để chăm lo cho cuộc sống gia đình. Từ khi tham gia mạng lưới Tự lực hy vọng Bắc Kạn, anh đã được trang bị kiến thức về căn bệnh mình đang mang và được điều trị thuốc miễn phí. Từ đó, cuộc sống của anh có nhiều niềm vui hơn .
Để những người nhiễm HIV/AIDS không đầu hàng với bệnh tật, sống có ích cho xã hội thì cần hơn nữa sự chung tay của cả cộng đồng. Với họ, không bị kỳ thị, xa lánh cũng là động lực giúp những người mang căn bệnh này có thêm niềm tin vào cuộc sống../.

Hứa Nga
http://www.backantv.vn/trong-tinh/cau-chuyen-ve-nhung-nguoi-nhiem-hiv-aids-vuon-len-benh-tat/12472.html