Chào mọi người, em bị máu hiv dính lên trên tay gần bắp tay, sau đó em dùng tay kia quệt cho hết máu rồi em đi tắm, tại em đangcls vết thương hở như ngón út, em sợ lúc tắm máu chảy vào đó rồi em bị nhiễm ạ! Mọi người giúp em . em rất hoang mang
Printable View
Chào mọi người, em bị máu hiv dính lên trên tay gần bắp tay, sau đó em dùng tay kia quệt cho hết máu rồi em đi tắm, tại em đangcls vết thương hở như ngón út, em sợ lúc tắm máu chảy vào đó rồi em bị nhiễm ạ! Mọi người giúp em . em rất hoang mang
Dạ Em cảm ơn anh nhưng Thực sự em vẫn rất lo, vì lúc đó bọn em đánh lộn nên tay kia em bị chảy máu ở ngón út cũng lớn, sau em mới thấy máu ở chỗ bắp tay, em chắc chắn không phải máu của em, nên em đi tắm luôn. Em chỉ sợ lúc mình tắm rồi máu đó đi theo đường nước rồi chạy vào vết thươnng kia ở ngón út của em, vì vết thương của em nó sâu tầm gần 1cm, rồi em bị hiv ạ :(. Anh có thể nói rõ để e hiểu đc k ạ
Dạ Em cảm ơn anh nhưng Thực sự em vẫn rất lo, vì lúc đó bọn em đánh lộn nên tay kia em bị chảy máu ở ngón út cũng lớn, sau em mới thấy máu ở chỗ bắp tay, em chắc chắn không phải máu của em, nên em đi tắm luôn. Em chỉ sợ lúc mình tắm rồi máu đó đi theo đường nước rồi chạy vào vết thươnng kia ở ngón út của em, vì vết thương của em nó sâu tầm gần 1cm, rồi em bị hiv ạ :(. Anh có thể nói rõ để e hiểu đc k ạ
Thực sự em tin nhưng mà em muốn được nghe anh chị giải thích về trường hợp của em! thực sự em lo sợ, lúc em tắm dội nước thì máu hiv đang tươi đó chảy theo nước rồi đi qua vết thương hở kia của em thì em bị hiv ạ :( anh chị làm ơn nói rõ cho em được k