Chuyện là thế này : 1h chiều hôm qua em có đi cắt tóc, bị dao cạo làm xước da, có chảy tý máu, thấy xót xót, ở đó em cũng chẳng nghĩ gì, tự nhiên về nhà lại thấy lo lăng, em cũng chẳng nhớ chính xác người thợ đã thay dao chưa, hình như là chưa hay sao ấy, giờ đầu óc lúc nào cũng nghĩ về chuyện này. Em sợ bị phơi nhiễm lắm, ngồi tra cứu thấy bảo có thuốc chống phơi nhiễm hiv mà chỉ có tác dụng trong 72h thôi. Em có nên dùng thuốc này ko? Vì em lo lắm, ko biết thế nào nữa, chưa bao giờ bị thế này, từ hôm qua đến giờ cũng được 26,27h rồi. Sáng e có lên bv Đống ĐA, người ta nói chuyện gì cũng có thể xảy ra cho dù là tỷ lệ nhỏ nhất. Xin tư vấn giúp em..