Kết quả 1 đến 18 của 18

Chủ đề: Em lo lắng khi chạy xe qua vũng máu tai nạn sợ máu văng lên vết thương

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    21-04-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    tp HCM
    Bài viết
    54
    Cảm ơn
    13
    Được cảm ơn: 0 lần

    Em lo lắng khi chạy xe qua vũng máu tai nạn sợ máu văng lên vết thương

    Các anh chị ơi chiều hôm qua trên đường về em có chạy xe máy qua một vũng máu tai nạn giao thông do chạy nhanh em chỉ thoáng thấy qua là vũng máu còn hơi đỏ. chạy trước em là một chiếc xe lôi và một chiếc xe máy khác. Tối về nghĩ lại em cảm thấy sợ thứ nhất vì người chạy xe trươc có thể chạy làm văng máu lên mặt em, thứ hai máu có thể văng lên chân nơi có vết xước do em đi đá banh từ hôm trước. Em không hiểu tại sao giờ lại lo kiểu này , trước đây chạy xe vivu ngoái đường mà vẫn vô tư. Mong các anh chị cho em lời khuyên.
    ads

  2. #2
    Thành Viên Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,883
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,648 lần
    Trích dẫn Gửi bởi romantic Xem bài viết
    Các anh chị ơi chiều hôm qua trên đường về em có chạy xe máy qua một vũng máu tai nạn giao thông do chạy nhanh em chỉ thoáng thấy qua là vũng máu còn hơi đỏ. chạy trước em là một chiếc xe lôi và một chiếc xe máy khác. Tối về nghĩ lại em cảm thấy sợ thứ nhất vì người chạy xe trươc có thể chạy làm văng máu lên mặt em, thứ hai máu có thể văng lên chân nơi có vết xước do em đi đá banh từ hôm trước. Em không hiểu tại sao giờ lại lo kiểu này , trước đây chạy xe vivu ngoái đường mà vẫn vô tư. Mong các anh chị cho em lời khuyên.
    Trời, bạn chạy xe qua vũng máu tai nạn thì ảnh hưởng gì mà cũng sợ bị HIV. Khi nào bạn đang có vết thương hở (vết thương đang chảy máu) chạy xe qua nhìn thấy vũng máu, đỗ xe lại xuống vầy nghịch ở vũng máu đó may ra mới có nguy cơ.

  3. Những thành viên đã cảm ơn Charles cho bài viết này:


  4. #3
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    21-04-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    tp HCM
    Bài viết
    54
    Cảm ơn
    13
    Được cảm ơn: 0 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Truong Xuan Xem bài viết
    Trời, bạn chạy xe qua vũng máu tai nạn thì ảnh hưởng gì mà cũng sợ bị HIV. Khi nào bạn đang có vết thương hở (vết thương đang chảy máu) chạy xe qua nhìn thấy vũng máu, đỗ xe lại xuống vầy nghịch ở vũng máu đó may ra mới có nguy cơ.
    Em chỉ sợ máu văng trúng mắt và vết xước thôi ạ. Đã có ai lây nhiễm kiểu này chưa vậy anh.

  5. #4
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    21-04-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    tp HCM
    Bài viết
    54
    Cảm ơn
    13
    Được cảm ơn: 0 lần
    Sao không ai trả lời giúp em với

  6. #5
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Trích dẫn Gửi bởi romantic Xem bài viết
    Các anh chị ơi chiều hôm qua trên đường về em có chạy xe máy qua một vũng máu tai nạn giao thông do chạy nhanh em chỉ thoáng thấy qua là vũng máu còn hơi đỏ. chạy trước em là một chiếc xe lôi và một chiếc xe máy khác. Tối về nghĩ lại em cảm thấy sợ thứ nhất vì người chạy xe trươc có thể chạy làm văng máu lên mặt em, thứ hai máu có thể văng lên chân nơi có vết xước do em đi đá banh từ hôm trước. Em không hiểu tại sao giờ lại lo kiểu này , trước đây chạy xe vivu ngoái đường mà vẫn vô tư. Mong các anh chị cho em lời khuyên.
    Hoang tưởng, suy diễn toàn cục

  7. Những thành viên đã cảm ơn songchungvoi_HIV cho bài viết này:


  8. #6
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    21-04-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    tp HCM
    Bài viết
    54
    Cảm ơn
    13
    Được cảm ơn: 0 lần
    Em xin lỗi vỉ đã làm phiền các anh chị

  9. #7
    Thành Viên Chính Thức tôi ơi đừng tuyệt vọng's Avatar
    Ngày tham gia
    28-02-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    thành phố mang tên Bác
    Bài viết
    2,120
    Cảm ơn
    5,142
    Được cảm ơn: 479 lần
    Trích dẫn Gửi bởi romantic Xem bài viết
    Em xin lỗi vỉ đã làm phiền các anh chị
    không có gì nhưng bạn đừng suy diễn nữa nhé...

  10. #8
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    21-04-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    tp HCM
    Bài viết
    54
    Cảm ơn
    13
    Được cảm ơn: 0 lần
    Bây giờ em đang trong tình trạng sợ máu ghê ghướm. Cái dòng sợ thì lại gặp. Chuyện là sáng nay đứng đợi xe buýt ở bến vô tình chân em giẫm phải một bãi nước bọt và một bãi máu, chắc 100% là máu luôn. Cũng may là em có mang giày sandal nhưng cũng cảm thấy hơi ớn. Em về kiểm tra chân thì không thấy vết xước gì cả chỉ thấy vài nốt muỗi đốt còn nổi mẩn đỏ do em gãi lúc sáng trên mu bàn chân. Cho em hỏi những vết nổi mẩn đó có phải là cửa ngõ cho HIV không ạ. Tự nhiên thấy sợ mọi thứ xung quanh quá anh chị ơi. Huhu, em bế tắc thật.

  11. #9
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1983 ) 10 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Nguyen Ha's Avatar
    Ngày tham gia
    19-12-2012
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    32,318
    Cảm ơn
    664
    Được cảm ơn: 7,903 lần
    Trích dẫn Gửi bởi romantic Xem bài viết
    Bây giờ em đang trong tình trạng sợ máu ghê ghướm. Cái dòng sợ thì lại gặp. Chuyện là sáng nay đứng đợi xe buýt ở bến vô tình chân em giẫm phải một bãi nước bọt và một bãi máu, chắc 100% là máu luôn. Cũng may là em có mang giày sandal nhưng cũng cảm thấy hơi ớn. Em về kiểm tra chân thì không thấy vết xước gì cả chỉ thấy vài nốt muỗi đốt còn nổi mẩn đỏ do em gãi lúc sáng trên mu bàn chân. Cho em hỏi những vết nổi mẩn đó có phải là cửa ngõ cho HIV không ạ. Tự nhiên thấy sợ mọi thứ xung quanh quá anh chị ơi. Huhu, em bế tắc thật.
    Ui lạy hồn! Hồn tỉnh lại đi. Vui lòng tìm hiểu về con đường lây nhiễm HIV có sẵn trên diễn đàn để trang bị kiến thức cho mình khỏi lo lắng không đâu.

  12. #10
    Thành Viên Gắn Bó ♥NS♥'s Avatar
    Ngày tham gia
    06-01-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    325
    Cảm ơn
    51
    Được cảm ơn: 164 lần
    Trích dẫn Gửi bởi romantic Xem bài viết
    Bây giờ em đang trong tình trạng sợ máu ghê ghướm. Cái dòng sợ thì lại gặp. Chuyện là sáng nay đứng đợi xe buýt ở bến vô tình chân em giẫm phải một bãi nước bọt và một bãi máu, chắc 100% là máu luôn. Cũng may là em có mang giày sandal nhưng cũng cảm thấy hơi ớn. Em về kiểm tra chân thì không thấy vết xước gì cả chỉ thấy vài nốt muỗi đốt còn nổi mẩn đỏ do em gãi lúc sáng trên mu bàn chân. Cho em hỏi những vết nổi mẩn đó có phải là cửa ngõ cho HIV không ạ. Tự nhiên thấy sợ mọi thứ xung quanh quá anh chị ơi. Huhu, em bế tắc thật.
    bạn có bị vấn đề gì không vậy,làm như bạn nhảy xuống cái hố máu hay sao ấy.nổi mẩn ko phải vết thương hở HIV nó đi đường nào

  13. Những thành viên đã cảm ơn ♥NS♥ cho bài viết này:

    romantic (22-04-2014)

  14. #11
    Thành Viên Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,883
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,648 lần
    Trích dẫn Gửi bởi romantic Xem bài viết
    Bây giờ em đang trong tình trạng sợ máu ghê ghướm. Cái dòng sợ thì lại gặp. Chuyện là sáng nay đứng đợi xe buýt ở bến vô tình chân em giẫm phải một bãi nước bọt và một bãi máu, chắc 100% là máu luôn. Cũng may là em có mang giày sandal nhưng cũng cảm thấy hơi ớn. Em về kiểm tra chân thì không thấy vết xước gì cả chỉ thấy vài nốt muỗi đốt còn nổi mẩn đỏ do em gãi lúc sáng trên mu bàn chân. Cho em hỏi những vết nổi mẩn đó có phải là cửa ngõ cho HIV không ạ. Tự nhiên thấy sợ mọi thứ xung quanh quá anh chị ơi. Huhu, em bế tắc thật.
    Thỉnh hồn bấm vào đây đọc cho kỹ dùm:
    Chủ đề: HIV - Đường lây và cách phòng ngừa


  15. #12
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    21-04-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    tp HCM
    Bài viết
    54
    Cảm ơn
    13
    Được cảm ơn: 0 lần
    Do sợ quá mà em đa nghi, em sợ giẫm máu văng lên chân em nữa ạ. Bó tay thật.

  16. #13
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1983 ) 10 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Nguyen Ha's Avatar
    Ngày tham gia
    19-12-2012
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    32,318
    Cảm ơn
    664
    Được cảm ơn: 7,903 lần
    Trích dẫn Gửi bởi romantic Xem bài viết
    Do sợ quá mà em đa nghi, em sợ giẫm máu văng lên chân em nữa ạ. Bó tay thật.
    Nguyenha@botay.com.vn
    Vui lòng tìm hiểu kiến thức sẵn có trên diễn đàn

  17. #14
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    21-04-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    tp HCM
    Bài viết
    54
    Cảm ơn
    13
    Được cảm ơn: 0 lần
    Anh chị ơi, giờ em thấy hơi sợ sợ. Lúc trưa em ra quán ăn gia đình ăn với vài người bạn, lúc tính tiền xong thì có đi ngang qua bàn bên cạnh do sớn sa sớn sác người ấy có cầm tăm xỉa răng vừa xỉa vừa quơ tay quơ chân trúng em làm em bị cây tăm quẹt trúng cùi chỏ bị trầy, chảy máu luôn. Không biết bị trầy như vậy có sao không ạ, nhỡ ngơừi ấy xỉa răng chảy máu dính trên tăm thì nguy cơ của em là có đúng không ạ. Ngồi nhìn mưa mà lòng buồn quá.

  18. #15
    Thành Viên Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,883
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,648 lần
    Trích dẫn Gửi bởi romantic Xem bài viết
    Anh chị ơi, giờ em thấy hơi sợ sợ. Lúc trưa em ra quán ăn gia đình ăn với vài người bạn, lúc tính tiền xong thì có đi ngang qua bàn bên cạnh do sớn sa sớn sác người ấy có cầm tăm xỉa răng vừa xỉa vừa quơ tay quơ chân trúng em làm em bị cây tăm quẹt trúng cùi chỏ bị trầy, chảy máu luôn. Không biết bị trầy như vậy có sao không ạ, nhỡ ngơừi ấy xỉa răng chảy máu dính trên tăm thì nguy cơ của em là có đúng không ạ. Ngồi nhìn mưa mà lòng buồn quá.
    HIV không sống trên cây tăm đâu bạn. Làm ơn tìm hiểu kiến thức sẵn có tại diễn đàn đi, đừng hỏi những câu hỏi thiếu kiến thức quá như vậy nữa.

  19. #16
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Trích dẫn Gửi bởi romantic Xem bài viết
    Anh chị ơi, giờ em thấy hơi sợ sợ. Lúc trưa em ra quán ăn gia đình ăn với vài người bạn, lúc tính tiền xong thì có đi ngang qua bàn bên cạnh do sớn sa sớn sác người ấy có cầm tăm xỉa răng vừa xỉa vừa quơ tay quơ chân trúng em làm em bị cây tăm quẹt trúng cùi chỏ bị trầy, chảy máu luôn. Không biết bị trầy như vậy có sao không ạ, nhỡ ngơừi ấy xỉa răng chảy máu dính trên tăm thì nguy cơ của em là có đúng không ạ. Ngồi nhìn mưa mà lòng buồn quá.
    Không nên hoang mang trước tin đồn HIV lây qua tăm

    29/08/2013
    Liên tục trong thời gian gần đây, cư dân mạng nhận được vô số lời cảnh báo về việc có thể bị lây HIV qua tăm xỉa răng do những người nhiễm virus này muốn trả thù đời đã cho vào ống tăm ở quán ăn, nhà hàng.

    Những dòng tin này nhanh chóng chảy tràn đến rất nhiều người, bằng nhiều con đường khác nhau: “Theo tin tức mới cập nhật, hiện nay có một số người đã nhiễm AIDS vì muốn trả thù đời, nên đã đến các quán ăn, sử dụng tăm xỉa răng làm công cụ lây bệnh bằng cách xỉa xong rồi, để lại chỗ cũ. Và nếu somebody (ai) vô tình tái sử dụng thì.... hội ngộ Thần Chết là cái chắc. Bà con cần hết sức lưu ý!” - đó là dòng nhắn trên một diễn đàn, khiến rất nhiều người sợ hãi.

    Tuy nhiên, bác sĩ Trần Quốc Tuấn, Trưởng khoa Truyền nhiễm, bệnh viện Đống Đa, Hà Nội, khẳng định: "Khả năng lây nhiễm HIV do sử dụng lại tăm của người có virus này nằm trong diện không xác định được nguy cơ". Theo bác sĩ Tuấn, trong môi trường kiềm, HIV bị tiêu diệt nhanh nhất. Nước bọt cũng là môi trường kiềm, vì vậy virus HIV không thể sống lâu trong miệng của mỗi người.

    Trong dung dịch, virus này bị phá huỷ ở 56 độ C sau 20 phút; ở dạng khô 68 độ C thì sau 2 giờ; Với các hoá chất như Glutaraldehyd, Ethanol, Hypoclorid, Phenol paraformadehyd, Hydrogen peroxid, HIV nhanh chóng bị bất hoạt trong vòng 15-20 phút. Cồn 70 độ diệt HIV trong vòng 3-5 phút. Hiện nay, chưa nghiên cứu nào xác định được HIV sống được trong môi trường kiềm bao nhiêu thời gian, nhưng có thể hiểu là ngắn hơn so với các kiểu môi trường trên.

    Theo bác sĩ Tuấn, nếu chiếc tăm ở quán ăn đúng là của người nhiễm HIV để lại thì cũng không thể đánh giá được người đó đang ở giai đoạn nào của bệnh để đánh giá nguy cơ phơi nhiễm. Thông thường, người bệnh mới bị lây (còn gọi là giai đoạn nhiễm cấp) và khi đã chuyển sang AIDS là có mức độ lây nhiễm cao nhất vì nồng độ virus HIV trong người rất lớn.

    Một yếu tố quan trọng khác là chiếc tăm đó được bỏ ra lâu hay nhanh, mức độ tổn thương ở người sử dụng chiếc tăm đó nông hay sâu, chảy máu nhiều hay ít.

    Theo bác sĩ Tuấn, từ khi công tác tại khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Đống Đa, ông chưa gặp một trường hợp nào lây nhiễm HIV có nguyên nhân từ xỉa răng. Đó là vì trong cơ thể mỗi người đều có một hàng rào miễn dịch nên có thể tiêu diệt virus lạ, nhất là trong trường hợp người sử dụng bị tổn thương ít, không chảy máu nhiều thì càng không đáng ngại lắm.

    Thực tế, bác sĩ Tuấn đã gặp nhiều trường hợp bị kim tiêm đâm, hoặc bị thương do dao dính máu của người nhiễm AIDS giai đoạn cuối nhưng vẫn không lây nhiễm. Vì vậy, mọi người cũng không nên quá hoang mang trước tin đồn này.

    (Theo Gia Đình và Xã Hội)

  20. #17
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    21-04-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    tp HCM
    Bài viết
    54
    Cảm ơn
    13
    Được cảm ơn: 0 lần
    Vậy th em có sao không các anh, tại tay thấy trầy, với lại xỉa răng thì hay bị chảy máu nên em lo ạ

  21. #18
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Trích dẫn Gửi bởi romantic Xem bài viết
    Vậy th em có sao không các anh, tại tay thấy trầy, với lại xỉa răng thì hay bị chảy máu nên em lo ạ
    K có ai nhiễm HIV theo kiểu suy luận của bạn, HIV lây qua 3 đường
    1. QHTD k an toàn.
    2. Mẹ mang thai nhiễm HIV lây truyền cho con.
    3. Tiêm chích chung kim tiêm với người nhiễm HIV.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •