Dạo này e hơi bị ngứa cứ gãi là nổi hột lên, sao e thấy lo quá. Mong ước sau 3 tháng ko có chuyện gì sảy ra và kết quả ÂT.
Dạo này e hơi bị ngứa cứ gãi là nổi hột lên, sao e thấy lo quá. Mong ước sau 3 tháng ko có chuyện gì sảy ra và kết quả ÂT.
Do stress thôi, cứ yên tâm chờ chốt theo khuyến cáo, kết quả sẽ không thay đổi.
Chủ đề: Stress là gì ????? Hậu quả của Stress gây ra.
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
Xin1lucky (16-07-2014)
Ủa cứ phải người ta DT là bạn phải DT àh?? tại sao cứ phải so cái người ta với cái của mình, k phải ai rách BCS là phải DT HIV.
HIV muốn có nguy cơ phải bao gồm các yếu tố sau:
- Diện tiếp xúc: Diện tiếp xúc càng rộng nguy cơ lây nhiễm HIV càng cao;
- Thời gian tiếp xúc: Thời gian tiếp xúc càng lâu, nguy cơ lây nhiễm HIV càng lớn.
- Tình trạng nơi tiếp xúc: Nếu nơi tiếp xúc có vết loét, vết xước đang chảy máu, viêm nhiễm... thì nguy cơ lây nhiễm càng cao.
- Nồng độ HIV trong dịch tiết: Nồng độ HIV trong dịch tiết mà ta tiếp xúc càng cao thì nguy cơ lây nhiễm càng lớn.
- Nồng độ HIV trong các dịch thể, các giai đoạn nhiễm HIV... là rất khác nhau, ví dụ:
+ HIV có nhiều nhất trong máu, rồi đến dịch sinh dục, tiếp đến là sữa của người nhiễm.
+ Ngay trong dịch sinh dục, thì tinh dịch của nam chứa nhiều HIV hơn trong dịch tiết âm đạo nữ.
+ Dịch thể của người nhiễm HIV ở giai đoạn nhiễm HIV cấp (“cửa sổ”) và ở giai đoạn AIDS có nồng độ HIV cao hơn nhiều so với giai đoạn nhiễm HIV không triệu trứng;
+ Lượng HIV trong dịch thể của người nhiễm được điều trị thuốc kháng vi rút cũng thấp hơn ở người không được điều trị.
+ Hành vi QHTD không an toàn trên một bạn tình.
Xin1lucky (17-07-2014)
Dạ bài này của a e đọc đi đọc lại nhiều lần rồi. Hành vi nguy cơ của e là quan hệ gmd ko bcs mà nó vẫn để cho e quan hệ, hỏi nó có bệnh hoạn gì ko thì lại bảo ko. Thế mới khiến e hoang mang lo sợ tột cùng. Ko biết quảng đời còn lại của e sẽ ntn để sống với vợ con(sắp chào đời) và gđ nữa đây. Sao e đần độn quá ko kiểm soát được hành vi khi say. Giờ chỉ biết cầu trời khấn phật và hoang mang lo lắng. Không biết sẽ ntn nữa a ơi.
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)