Nghi ngờ bị đá vào kim tiêm

Chủ đề: Nghi ngờ bị đá vào kim tiêm

Tag: None
  1. peccyhayquen viết:

    Nghi ngờ bị đá vào kim tiêm

    Các anh cho em hỏi, em có mang rác ra bãi rác để vứt, em đi xem máy, đến chỗ mấy xe rác em dừng lại và vứt túi rác vào xe, rồi ra về, lúc về nhà em thấy ở ngón chân cái em có một nốt trầy da như kiểu bị cái gì đâm vào làm bật da lên ấy, em không thấy có máu, chỉ thấy nó bẩy một ít da (bì) lên, sờ vào hơi nhoi nhói nhẹ. Không biết có phải em đá vào kim tiêm mà không biết không ạ. Em sợ kim tiêm đó lại chứa máu nhiễm HIV nữa. Em có cần đi dùng chống phôi nhiễm không ạ.
     
  2. songchungvoi_HIV viết:
    Trích dẫn Gửi bởi peccyhayquen Xem bài viết
    Các anh cho em hỏi, em có mang rác ra bãi rác để vứt, em đi xem máy, đến chỗ mấy xe rác em dừng lại và vứt túi rác vào xe, rồi ra về, lúc về nhà em thấy ở ngón chân cái em có một nốt trầy da như kiểu bị cái gì đâm vào làm bật da lên ấy, em không thấy có máu, chỉ thấy nó bẩy một ít da (bì) lên, sờ vào hơi nhoi nhói nhẹ. Không biết có phải em đá vào kim tiêm mà không biết không ạ. Em sợ kim tiêm đó lại chứa máu nhiễm HIV nữa. Em có cần đi dùng chống phôi nhiễm không ạ.
    Theo bạn nếu bạn xúc trúng kim thì kim nó nằm ở đâu?? Bạn nên đi khám tâm thần đi
     
  3. peccyhayquen viết:
    Anh ơi, em cũng không rõ nữa, nhỡ mình đá vào nó rồi minh đi mà mình không biết ấy ạ.
     
  4. songchungvoi_HIV viết:
    Trích dẫn Gửi bởi peccyhayquen Xem bài viết
    Anh ơi, em cũng không rõ nữa, nhỡ mình đá vào nó rồi minh đi mà mình không biết ấy ạ.
    Đá vào nó thì nó ở đâu?? Kim chứ đâu phải cục gạch??? Muốn biết thì mua kim tiêm về sút thử xem nó mằn ở đâu là biết ngay, hoang tưởng quá đi
     
  5. peccyhayquen viết:
    Anh oi, nhỡ nó đâm chưa đủ sâu để có thể vẫn dính ở ngón chân thì sao hả anh. hu hu hu. ở bãi rác chỗ em vứt, cạnh đó là cái hồ, hôm nọ mới có người tiêm chích ma túy bị sốc thuốc, rơi xuống hồ chết ở đó. Nên em mới lo lắng ạ
     
  6. songchungvoi_HIV viết:
    Trích dẫn Gửi bởi peccyhayquen Xem bài viết
    Anh oi, nhỡ nó đâm chưa đủ sâu để có thể vẫn dính ở ngón chân thì sao hả anh. hu hu hu. ở bãi rác chỗ em vứt, cạnh đó là cái hồ, hôm nọ mới có người tiêm chích ma túy bị sốc thuốc, rơi xuống hồ chết ở đó. Nên em mới lo lắng ạ
    Nhỡ cái đầu bạn, muốn biết có nhỡ k thì mua kim về mà sút thử
     
  7. peccyhayquen viết:
    ôi, anh toàn xui em mua kim tiêm về thử vậy, em đẫ đang sợ rồi làm sao mà em dám mua kim tiêm về thử nữa.
     
  8. songchungvoi_HIV viết:
    Trích dẫn Gửi bởi peccyhayquen Xem bài viết
    ôi, anh toàn xui em mua kim tiêm về thử vậy, em đẫ đang sợ rồi làm sao mà em dám mua kim tiêm về thử nữa.
    Nếu bạn k thử thì làm sao tin lời tôi nói là thật
     
  9. peccyhayquen viết:
    anh ơi, anh cứ nói thế em cảm thấy hoang mang hơn, anh ơi, vậy em có nguy cơ không anh, có hay không thôi anh.
     
  10. songchungvoi_HIV viết:
    Trích dẫn Gửi bởi peccyhayquen Xem bài viết
    anh ơi, anh cứ nói thế em cảm thấy hoang mang hơn, anh ơi, vậy em có nguy cơ không anh, có hay không thôi anh.
    Bạn thấy nảy giờ có chỗ nào tôi nói bạn có nguy cơ không hả??
     
  11. peccyhayquen viết:
    ôi, vậy là không có nguy cơ, anh thật là nguy hiểm, làm em tim đập chân run
     
  12. songchungvoi_HIV viết:
    Trích dẫn Gửi bởi peccyhayquen Xem bài viết
    ôi, vậy là không có nguy cơ, anh thật là nguy hiểm, làm em tim đập chân run
    Cái bạn này lạ k? Tư vấn cái kiểu Yes No các bạn cũng k đồng ý, Tư vấn dạng tâm lý bạn cũng k hài lòng chắc khỏi tư vấn cho rùi
     
  13. peccyhayquen viết:
    Vâng, nhưng tâm lý kiểu này mạnh quá, nhưng thanks anh nhiều ạ. Em vừa đọc qua một ít thấy nhiều người còn lo lắng hơn cả em nữa.
     
  14. Truong Xuan's Avatar

    Truong Xuan viết:
    Trích dẫn Gửi bởi peccyhayquen Xem bài viết
    Các anh cho em hỏi, em có mang rác ra bãi rác để vứt, em đi xem máy, đến chỗ mấy xe rác em dừng lại và vứt túi rác vào xe, rồi ra về, lúc về nhà em thấy ở ngón chân cái em có một nốt trầy da như kiểu bị cái gì đâm vào làm bật da lên ấy, em không thấy có máu, chỉ thấy nó bẩy một ít da (bì) lên, sờ vào hơi nhoi nhói nhẹ. Không biết có phải em đá vào kim tiêm mà không biết không ạ. Em sợ kim tiêm đó lại chứa máu nhiễm HIV nữa. Em có cần đi dùng chống phôi nhiễm không ạ.
    Trích dẫn Gửi bởi peccyhayquen Xem bài viết
    Vâng, nhưng tâm lý kiểu này mạnh quá, nhưng thanks anh nhiều ạ. Em vừa đọc qua một ít thấy nhiều người còn lo lắng hơn cả em nữa.
    Những gì bạn kể chỉ là lo lắng rồi suy diễn thôi, không sao đâu, vì nếu kim tiêm đâm vào chân bạn sẽ rất đau buốt, bạn sẽ cảm nhận và thấy ngay.
    Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
     
  15. Tuanmecsedec's Avatar

    Tuanmecsedec viết:
    Trích dẫn Gửi bởi peccyhayquen Xem bài viết
    Các anh cho em hỏi, em có mang rác ra bãi rác để vứt, em đi xem máy, đến chỗ mấy xe rác em dừng lại và vứt túi rác vào xe, rồi ra về, lúc về nhà em thấy ở ngón chân cái em có một nốt trầy da như kiểu bị cái gì đâm vào làm bật da lên ấy, em không thấy có máu, chỉ thấy nó bẩy một ít da (bì) lên, sờ vào hơi nhoi nhói nhẹ. Không biết có phải em đá vào kim tiêm mà không biết không ạ. Em sợ kim tiêm đó lại chứa máu nhiễm HIV nữa. Em có cần đi dùng chống phôi nhiễm không ạ.
    Bạn yên tâm,những gì bạn kể không phải đạp kim tiêm.