Hôm nay e vào khách sạn nằm, đang đắp mền quay qua quay lại thì bỗng thấy khuỷu tay nó đau 1 cái như bị cái j đó đâm. Em kiểm tra thì ko thấy kim đâu, nếu có vật j đó nhọn đâm phải thì có nguy cơ ko a. Đâm ko sâu, ko thấy chảy máu. Hic.
Hôm nay e vào khách sạn nằm, đang đắp mền quay qua quay lại thì bỗng thấy khuỷu tay nó đau 1 cái như bị cái j đó đâm. Em kiểm tra thì ko thấy kim đâu, nếu có vật j đó nhọn đâm phải thì có nguy cơ ko a. Đâm ko sâu, ko thấy chảy máu. Hic.
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
yeucuocsong26 (02-09-2014)
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
yeucuocsong26 (02-09-2014)
Dạ em biết thần kinh em không ổn định lắm, hay nói cách khác em là người suy nghĩ quá nhiều. Em nhớ 1 câu của anh đã nói trên diễn đàn này "Cuộc sống mà bạn cứ thích đặt ra nhiều cái để tự hù mình vậy" Em thấy em cũng giống như vậy a à. Đôi khi chuyện đó xảy ra với em rất hằng ngày nhưng em ko sợ. Nhưng 1 khi em bị ám ảnh thì em cứ nghĩ ra tình huống xấu nhất thôi anh. Em mong anh thông cảm. :)
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)