Gửi bởi
Abcdn
Chào mọi người.
Cách đây 4 tháng e có trót dại qh với GMD. e có sử dụng bcs, đeo đúng cách, cô gái đó còn bóp bóng khí ở đầu bcs giúp e nữa. Sau khi qh xong e lấy bcs ra cẩn thận, từ gốc dv e rút từ từ ra, quan sát thì thấy tinh dịch vẫn nằm gọn trong đầu bao, không bị nhểu giọt nào ra ngoài thì bcs đó có bị rách hay bị lủng gì không ạ, e sợ nó lủng lổ nhỏ li ti thì mắt e không thấy được.
Trong 4 tháng đó e không có triệu chứng gì, hình như chỉ có 1 lần cảm, sổ mũi, uống thuốc cảm thì hết. Cách đây 2 hôm e có đi sinh nhật bạn, uống khá nhiều, say, có nôn. Kể từ sáng hôm sau thì em mệt người, ho, chóng mặt, buồn nôn, hơi đâu đầu, không sốt (36,7độ). Ngoài ra e k bị phát ban, sưng hạch, lở miệng gì trong 4 tháng nay. Em lo quá, e không biết e có khả năng bị lây nhiễm H và đó có phải triệu chứng của H không nữa. Hay do hôm trước em uống nhiều, lại đúng lúc trở trời nên bị cảm gió làm mệt người, ho nhẹ, mà vì quá lo lắng nên e hoang tưởng. Về buồn nôn thì từ nhỏ đến giờ cứ khi nào stress và lo lắng chuyện gì là e lại buồn nôn, mệt mỏi, chán ăn. Dạo gần đây e lại đang bị stress.
Em có khả năng nhiễm H, đã có triệu chứng của H hay do lo lắng + bị cảm nên hoang tưởng ạ. làm ơn giúp e. e sợ bcs bị rách lỗ nhỏ mà e không thấy. 1 lần trót dại e lo quá. e thề không dám như vậy nữa đâu.