Gửi bởi
Motlanbatcan
Tôi rất hoang mang, lo sợ không biết mình có nhiễm hiv hay không vì đến nay vẫn không dám đi XN vì sợ ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình. Nguy cơ của tôi ra sao nhờ Anh chị tư vấn giúp: ngày 20/03 tôi được người bạn giới thiệu đến một tiệm làm tóc có làm cả dịch vụ xăm thẩm mỹ và tôi đã xăm phun lông mày tại nơi này. Lúc vào làm do tôi bất cẩn đã không kiểm tra xem thợ có thay Kim cho tôi không và rồi do bận việc gia đình nên tôi cũng không nhớ đến. Cho đến ngày 3/6 trên người tôi có nổi những nốt ban đỏ ở cả cổ, ngực và bẹn ngứa rất nhiều vào buổi tối. Tôi có đến khám da liễu Bs nói bị vẩy phấn Hồng và không giải thích lý do bị bệnh. Bị như vậy đến khoảng 3 tuần thì hết. Sau lần đó tôi rất hoang mang, lo sợ, stress rất nhiều vì khi tìm hiểu trên mạng thấy biểu hiện của mình giống triệu chứng giai đoạn đầu của nhiễm hiv. Tôi cũng rất đau khổ vì sợ mình đã lây nhiễm cho chồng vì trước khi nổi phát ban vợ chồng tôi có QHTD nhưng không sử dụng BCS và từ đó đến giờ thì không. Tôi chưa dám nói cho chồng tôi biết và cách nay 1 tuần con gái tôi bị ho, sốt và bị tiêu chảy nên tôi lại càng sợ không biết có ảnh hưởng gì đến con không. Đến giờ đã được gần 5 tháng sau hành vi nguy cơ đó nhưng tôi vẫn không dám đi xét nghiệm vì sợ phải đối diện với sự thật và làm ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình. Hiện giờ tôi không biết phải làm gì nên nhờ Anh chị trong BQT tư vấn giúp trường hợp của tôi nguy cơ cao hay thấp và liệu chồng tôi có bị ảnh hưởng từ tôi hay không vì VC tôi không sinh hoạt thường xuyên anh không có biểu hiện triệu chứng gì ben ngoài và con tôi có bị ảnh hưởng từ tôi không qua việc ăn uống chung và tiếp xúc hàng ngày ( tôi cũng có tìm hiểu ăn uống chung không dễ lây bệnh nhưng nên trong quá trình ăn uống chung tôi có bị loét miệng - từ trước tôi cũng thường xuyên bị- và con tôi bị rụng răng do thay răng và do một lần cháu có chạm vào vết gãy trầy xước trên da tôi rồi cháu có dụi vào mắt và ngoáy vào mũi). Hiện giờ tôi rất lo sợ không còn tinh thần để làm được việc gì cả, mong các Anh chị trong diễn đàn tư vấn giúp trường hợp của tôi, tôi thật sự mất hết niềm tin vào bản thân mình. Xin cám ơn mọi người.