Kết quả 1 đến 20 của 182

Chủ đề: Chủ đề : Sợ lây nhiễm HIV từ việc đi xét nghiệm.

Hybrid View

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    13-09-2013
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Việt Nam
    Bài viết
    4
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần

    Lo lắng đi xn máu

    Chào tất cả cô chú anh chị em dd

    Hôm nay em có tới bệnh Bệnh Nhiệt Đới Tphcm để khám bệnh cảm cúm. Bác sĩ cho đi lấy máu. Em vào chỗ lấy máu chờ đợi đến phiên em lấy máu ( em sợ lấy máu lắm). Em thấy cô y tá sau khi lấy máu xong cho người trước thì rữa tay bằng nước xát khuẩn, đeo găng tay mới vào, lấy tay cầm bông gòn có thuốc màu vàng chà lên chổ lấy máu,sau đó lấy kim lấy máu canh tay trái của em nhưng không được; cô ta dùng kềm gấp bông gòn cho vào chỗ lấy máu;cô ta dự định sữ dụng kim tiêm này lấy máu cho em ở canh tay phải nhưng em không cho, em đề nghị lấy ống tiêm mới cho em và cô ta lấy ông kim tiêm mới lấy máu cho em, xong cô ta dùng bông gòn cho vào chỗ lấy máu và sau đó lấy tay bỏ bông gòn và dán cái gặch vào hai chổ lấy máu ( hai cánh tay). Y ta này đang thực hành nay mai thi. rồi xong.

    Như vậy em có nguy cơ không vì em sợ lắm.
    ads

  2. #2
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    108,143
    Cảm ơn
    1,957
    Được cảm ơn: 21,696 lần
    Trích dẫn Gửi bởi SOSO Xem bài viết
    Chào tất cả cô chú anh chị em dd

    Hôm nay em có tới bệnh Bệnh Nhiệt Đới Tphcm để khám bệnh cảm cúm. Bác sĩ cho đi lấy máu. Em vào chỗ lấy máu chờ đợi đến phiên em lấy máu ( em sợ lấy máu lắm). Em thấy cô y tá sau khi lấy máu xong cho người trước thì rữa tay bằng nước xát khuẩn, đeo găng tay mới vào, lấy tay cầm bông gòn có thuốc màu vàng chà lên chổ lấy máu,sau đó lấy kim lấy máu canh tay trái của em nhưng không được; cô ta dùng kềm gấp bông gòn cho vào chỗ lấy máu;cô ta dự định sữ dụng kim tiêm này lấy máu cho em ở canh tay phải nhưng em không cho, em đề nghị lấy ống tiêm mới cho em và cô ta lấy ông kim tiêm mới lấy máu cho em, xong cô ta dùng bông gòn cho vào chỗ lấy máu và sau đó lấy tay bỏ bông gòn và dán cái gặch vào hai chổ lấy máu ( hai cánh tay). Y ta này đang thực hành nay mai thi. rồi xong.

    Như vậy em có nguy cơ không vì em sợ lắm.
    Thêm một người LO BÒ TRẮNG RĂNG.Lo lắng vớ vẩn.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •