Trang 13 của 83 Đầu tiênĐầu tiên ... 311121314152363 ... CuốiCuối
Kết quả 241 đến 260 của 1643

Chủ đề: Những câu hỏi thiếu kiến thức, hoang tưởng. Cần đọc kiến thức trên diễn đàn.

  1. #241
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Trích dẫn Gửi bởi choehoi Xem bài viết
    à anh Tuấn anh Hiếu ơi nếu hôn sâu khoản nữa tiếng không biết nước bọt có tiết ra đủ 2lit nước bọt ko ta.em thấy nhiều lắm anh ơi

    Hôm nay em có đi tập thể hình buổi đầu tiên do bất cẩn nên trong lúc tập đã vô tình cái ngón tay nó chạm vào cái tạ(cái tạ này hơi sét có gờ) nên tay em đã bị trớt miếng da nhỏ có rớm máu chưa tới 1cm nữa như vậy có bị lây bệnh gì ko anh
    Xin lỗi bạn nhé, bạn đọc phần này 5s, xong songchung chuyển nội dung nàyu về chủ đề những câu hỏi hoang tưởng thiếu kiến thức cần đọc kiến thức tại diễn đàn.

  2. #242
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    103,930
    Cảm ơn
    1,921
    Được cảm ơn: 21,171 lần
    Trích dẫn Gửi bởi choehoi Xem bài viết
    à anh Tuấn anh Hiếu ơi nếu hôn sâu khoản nữa tiếngkhông biết nước bọt có tiết ra đủ 2lit nước bọt ko ta.em thấy nhiều lắm anh ơi

    Hôm nay em có đi tập thể hình buổi đầu tiên do bất cẩn nên trong lúc tập đã vô tình cái ngón tay nó chạm vào cái tạ(cái tạ này hơi sét có gờ) nên tay em đã bị trớt miếng da nhỏ có rớm máu chưa tới 1cm nữa như vậy có bị lây bệnh gì ko anh
    Mèn đéc oi...Hôn mà tiết ra tới 2 lít nước bọt....Kiểu này hổng dám hôn rồi... Ngày hôn 3 lần thì vài ngày rút nước cơ thể chỉ còn da bọc xương

  3. Những thành viên đã cảm ơn Tuanmecsedec cho bài viết này:

    songchungvoi_HIV (19-02-2014)

  4. #243
    Nhóm Cần Tư Vấn
    Ngày tham gia
    12-02-2014
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    tphcm
    Bài viết
    38
    Cảm ơn
    9
    Được cảm ơn: 0 lần

    Nguy cơ từ khăn giấy cũ

    Hôm qua em có đi ăn phở với bạn thì lúc gác chân ở bàn ăn em vô tình để chân tiếp xúc với khăn giấy của các khách trước vừa ăn quẳng vươn vãi dưới chân bàn em nghe hơi ướt ở chân, nhưng điều làm em lo là bàn chân bị đứt chảy máu cách đó nửa tiếng còn hơi đau rát. Em có nguy cơ lây nhiễm hiv không a? Em chỉ sợ khăn lau ấy có máu.

  5. #244
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Trích dẫn Gửi bởi utnguyen Xem bài viết
    Hôm qua em có đi ăn phở với bạn thì lúc gác chân ở bàn ăn em vô tình để chân tiếp xúc với khăn giấy của các khách trước vừa ăn quẳng vươn vãi dưới chân bàn em nghe hơi ướt ở chân, nhưng điều làm em lo là bàn chân bị đứt chảy máu cách đó nửa tiếng còn hơi đau rát. Em có nguy cơ lây nhiễm hiv không a? Em chỉ sợ khăn lau ấy có máu.
    Bạn đúng là thiếu kiến thức trầm trọng, Xin phép bạn, BQT sẽ chuyển bài bạn vào Box:
    Chủ đề : Những câu hỏi thiếu kiến thức,hoang tưởng.Cần đọc kiến thức trên diễn đàn.


  6. #245
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    12-09-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    33
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn 1 lần.

    Mọi người giúp em với

    giờ em đang lo lo,lúc sáng em đi cafe cóc có mấy cái bàn inox chẳng may em bị cái bàn nó quẹt ngay đầu gối trầy chảy máu,mà cái quán đó khá đông khách,giờ em lo lo lỡ có ai củng va quẹt giống em rồi em bị va quẹt thì em có nguy cơ không ạ,máu dính trong góc trong kẹt của cái bàn inox thì tầm 30p thì virus nó bị bất hoạt chưa ạ

  7. #246
    Thành Viên Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,883
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,648 lần
    Trích dẫn Gửi bởi thanhnam85 Xem bài viết
    giờ em đang lo lo,lúc sáng em đi cafe cóc có mấy cái bàn inox chẳng may em bị cái bàn nó quẹt ngay đầu gối trầy chảy máu,mà cái quán đó khá đông khách,giờ em lo lo lỡ có ai củng va quẹt giống em rồi em bị va quẹt thì em có nguy cơ không ạ,máu dính trong góc trong kẹt của cái bàn inox thì tầm 30p thì virus nó bị bất hoạt chưa ạ
    HIV không sống trên mấy cái bàn INOX.

    Bạn thiếu kiến thức về HIV một cách trầm trọng nên va đâu cũng nghĩ đến HIV. Mình sẽ chuyển bài này về
    Chủ đề : Những câu hỏi thiếu kiến thức,hoang tưởng.Cần đọc kiến thức trên diễn đàn để bạn có thời gian tìm hiểu kiến thức trên diễn đàn.

  8. #247
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Trích dẫn Gửi bởi thanhnam85 Xem bài viết
    giờ em đang lo lo,lúc sáng em đi cafe cóc có mấy cái bàn inox chẳng may em bị cái bàn nó quẹt ngay đầu gối trầy chảy máu,mà cái quán đó khá đông khách,giờ em lo lo lỡ có ai củng va quẹt giống em rồi em bị va quẹt thì em có nguy cơ không ạ,máu dính trong góc trong kẹt của cái bàn inox thì tầm 30p thì virus nó bị bất hoạt chưa ạ
    HIV k có sống trên cạnh bàn inox. Ok?

  9. #248
    Nhóm Cần Tư Vấn
    Ngày tham gia
    23-02-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Bình Dương
    Bài viết
    28
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần

    Kiêm tiêm đâm ở bắp chân có vô lý

    Nỗi lo sợ bị giậm kiêm của em có lẽ đã thành sự thật,hum sáng CN em có đi tư vấn tuyển sinh ở ĐH nha trang,lúc đến chỗ cái chòi gửi xe,em thấy 1 đống là ,em có đi ngang qua,và từ đó tới chiều bỗng bớt ngờ phát hiện 1 cục máu đông ở nửa bắp chân(nó cao 23cm từ đó xuống dưới bàn),em gỡ cục máu đông đó ra thì chảy máu,em ngĩ em đã bị đâm trúng 1 thứ gì đó chảy máu từ sáng và giờ đông lại,đến chiều phát hiện thì ngĩ ngay đến đống lá ấy là nguy cơ duy nhất,có thể con ngiện nhét kiêm tiêm ở tư thế chổng ngược và em đi qua bị đâm trúng,có cái kiêm tiêm nào mà đâm đến tận 1/2 bắp chân ko nhỉ ?e sợ quá,ba me em ko cho uống pep vì ngĩ em bị điên @@
    p/s:cái nốt chảy máu ấy ko đau ,ko nhức,nặn hết cục máu đông ra thì thấy lỗ nhỏ

  10. #249
    Nhóm Cần Tư Vấn
    Ngày tham gia
    23-02-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Bình Dương
    Bài viết
    28
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    nếu kiêm tiêm ở đó cũng chắc là 11 tiếng rồi

  11. #250
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Trích dẫn Gửi bởi serlochomes Xem bài viết
    Nỗi lo sợ bị giậm kiêm của em có lẽ đã thành sự thật,hum sáng CN em có đi tư vấn tuyển sinh ở ĐH nha trang,lúc đến chỗ cái chòi gửi xe,em thấy 1 đống là ,em có đi ngang qua,và từ đó tới chiều bỗng bớt ngờ phát hiện 1 cục máu đông ở nửa bắp chân(nó cao 23cm từ đó xuống dưới bàn),em gỡ cục máu đông đó ra thì chảy máu,em ngĩ em đã bị đâm trúng 1 thứ gì đó chảy máu từ sáng và giờ đông lại,đến chiều phát hiện thì ngĩ ngay đến đống lá ấy là nguy cơ duy nhất,có thể con ngiện nhét kiêm tiêm ở tư thế chổng ngược và em đi qua bị đâm trúng,có cái kiêm tiêm nào mà đâm đến tận 1/2 bắp chân ko nhỉ ?e sợ quá,ba me em ko cho uống pep vì ngĩ em bị điên @@
    p/s:cái nốt chảy máu ấy ko đau ,ko nhức,nặn hết cục máu đông ra thì thấy lỗ nhỏ
    Suy diễn hoang tưởng cục bộ toàn phần. Mắc gì tự nhiên đi ngang đống đa bị kim đâm, k hoang tưởng thì cũng là:
    Chủ đề: Bệnh thần kinh (hoang tưởng)

    Bài bài chuyển về đây sau vài phút:
    Chủ đề: Chủ đề : Những câu hỏi thiếu kiến thức,hoang tưởng.Cần đọc kiến thức trên diễn đàn.


  12. #251
    Trần Văn Hiếu_1973
    Guest

    tay dính máu dụi vào mắt,nguy cơ hiv k

    khi khám sức khỏe , lúc y tá lấy máu cho em,cô y tá đeo găng tay lấy máu cho em,trước đó lấy máu cho em,cô y tá ấy lấy máu cho nhiều người,rất có thể găng tay cô y tá ấy có dính máu của bệnh nhân,đến khi lấy máu cho em,cô ấy đeo găng tay,cầm vào tay em để lấy máu,sau khi lấy máu xong 1 lúc,em có lấy 2 ngón tay mà cô y tá đó chạm tay vào chọc vào mắt phải,liệu em bị hiv ko,vì găng tay cô y tá lấy máu cho nhiều nguoi,
    rất có thể găng tay bị dính máu,xong cầm vào tay em,sau đó 1 tí em đau mắt,em chọc tay mà cô y tá cầm vào mắt,liệu em có bi lây hiv trong truong hợp này ko. liệu hiv có lây qua vật trung gian thế ko, (vì em biết mắt có niêm mạc,rất dễ lay hiv )

    + (găng tay cô y tá dính máu,chạm vào tay em,xong em lấy tay chọc vào mắt)

  13. #252
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Trần Văn Hiếu_1973 Xem bài viết
    khi khám sức khỏe , lúc y tá lấy máu cho em,cô y tá đeo găng tay lấy máu cho em,trước đó lấy máu cho em,cô y tá ấy lấy máu cho nhiều người,rất có thể găng tay cô y tá ấy có dính máu của bệnh nhân,đến khi lấy máu cho em,cô ấy đeo găng tay,cầm vào tay em để lấy máu,sau khi lấy máu xong 1 lúc,em có lấy 2 ngón tay mà cô y tá đó chạm tay vào chọc vào mắt phải,liệu em bị hiv ko,vì găng tay cô y tá lấy máu cho nhiều nguoi,
    rất có thể găng tay bị dính máu,xong cầm vào tay em,sau đó 1 tí em đau mắt,em chọc tay mà cô y tá cầm vào mắt,liệu em có bi lây hiv trong truong hợp này ko. liệu hiv có lây qua vật trung gian thế ko, (vì em biết mắt có niêm mạc,rất dễ lay hiv )

    + (găng tay cô y tá dính máu,chạm vào tay em,xong em lấy tay chọc vào mắt)
    Hoang tưởng thiếu kiến thức cần đọc kiến thức tại diễn đàn.

  14. #253
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    24-04-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    hanoi
    Bài viết
    1
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần

    sợ laa nhiễm khi đi cấp cứu ở bệnh viện

    Chào anh chị, hôm qua em có bị sốt cao quá, nên phải đi cấp cứu ở bệnh viện đại học y. Phai tiến hành truyền và xét nghiệm máu. Nhưng toàn là sinh viên thực tập làm hay sao ấy nên em thấy luống cuống. Họ có đeo găng tay, các dụng cụ để sẵn trong một cái khay inoc. Lúc tìm được ben tinh mạch để cắm cái kim mềm vào để hút máu xong rồi truyền nước luôn. Lúc cắm kim vào máu em nó ào ra bao nhieu. Họ lấy bông gòn khô trong khay thấm máu. Rồi lại vứt vào khay. Găng tay cung dinh đầy máu của em. Sau đó họ cắm dây truyền nước vào. Truyền được một lúc thì họ bảo xét nghiệm không sao, không phải truyền nước tiếp và một người khác vào tiến hành rút kim truyền. Nhưng không dùng bông gòn ướt để thấm mà chỉ dung một bông gòn khô để ấn vào vết tiêm rồi lấy băng dính lại.
    Em cảm thấy lo lắng không biết mình có bị lây nhiễm hiv trong trường hợp này không nữa.

  15. #254
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Trích dẫn Gửi bởi capcuubenh Xem bài viết
    Chào anh chị, hôm qua em có bị sốt cao quá, nên phải đi cấp cứu ở bệnh viện đại học y. Phai tiến hành truyền và xét nghiệm máu. Nhưng toàn là sinh viên thực tập làm hay sao ấy nên em thấy luống cuống. Họ có đeo găng tay, các dụng cụ để sẵn trong một cái khay inoc. Lúc tìm được ben tinh mạch để cắm cái kim mềm vào để hút máu xong rồi truyền nước luôn. Lúc cắm kim vào máu em nó ào ra bao nhieu. Họ lấy bông gòn khô trong khay thấm máu. Rồi lại vứt vào khay. Găng tay cung dinh đầy máu của em. Sau đó họ cắm dây truyền nước vào. Truyền được một lúc thì họ bảo xét nghiệm không sao, không phải truyền nước tiếp và một người khác vào tiến hành rút kim truyền. Nhưng không dùng bông gòn ướt để thấm mà chỉ dung một bông gòn khô để ấn vào vết tiêm rồi lấy băng dính lại.
    Em cảm thấy lo lắng không biết mình có bị lây nhiễm hiv trong trường hợp này không nữa.
    Lây cái gì nhiễm cái gì?? Nhiễm từ đâu?? HIV ở đâu ra mà nhiễm. HIV từ không khí hả?? Câu hỏi hoang tưởng thiếu kiến thức cần đọc kiến thức tại diễn đàn
    Lần sửa cuối bởi songchungvoi_HIV, ngày 24-04-2014 lúc 09:51.

  16. Những thành viên đã cảm ơn songchungvoi_HIV cho bài viết này:


  17. #255
    Thành Viên Chính Thức tôi ơi đừng tuyệt vọng's Avatar
    Ngày tham gia
    28-02-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    thành phố mang tên Bác
    Bài viết
    2,120
    Cảm ơn
    5,142
    Được cảm ơn: 479 lần
    Trích dẫn Gửi bởi capcuubenh Xem bài viết
    Chào anh chị, hôm qua em có bị sốt cao quá, nên phải đi cấp cứu ở bệnh viện đại học y. Phai tiến hành truyền và xét nghiệm máu. Nhưng toàn là sinh viên thực tập làm hay sao ấy nên em thấy luống cuống. Họ có đeo găng tay, các dụng cụ để sẵn trong một cái khay inoc. Lúc tìm được ben tinh mạch để cắm cái kim mềm vào để hút máu xong rồi truyền nước luôn. Lúc cắm kim vào máu em nó ào ra bao nhieu. Họ lấy bông gòn khô trong khay thấm máu. Rồi lại vứt vào khay. Găng tay cung dinh đầy máu của em. Sau đó họ cắm dây truyền nước vào. Truyền được một lúc thì họ bảo xét nghiệm không sao, không phải truyền nước tiếp và một người khác vào tiến hành rút kim truyền. Nhưng không dùng bông gòn ướt để thấm mà chỉ dung một bông gòn khô để ấn vào vết tiêm rồi lấy băng dính lại.
    Em cảm thấy lo lắng không biết mình có bị lây nhiễm hiv trong trường hợp này không nữa.
    bạn hoàn toàn an toàn trong trường hợp này...

  18. #256
    Nhóm Cần Tư Vấn
    Ngày tham gia
    12-02-2014
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    tphcm
    Bài viết
    38
    Cảm ơn
    9
    Được cảm ơn: 0 lần
    Em đi xe bus vô tình bị cạnh ghế quẹt làm trầy khuỷa tay có chảy máu nữa lúc đó cũng không nghĩ gì bỗng nhìn sang người ngồi kế bên thấy ngón tay người đó trầy và người thì ốm nhôm tự dưng em lại nghĩ tới nguy cơ hiv nữa. Các anh chị cho em lời khuyên trấn an ạ.

  19. #257
    Thành Viên Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,883
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,648 lần
    Trích dẫn Gửi bởi utnguyen Xem bài viết
    Em đi xe bus vô tình bị cạnh ghế quẹt làm trầy khuỷa tay có chảy máu nữa lúc đó cũng không nghĩ gì bỗng nhìn sang người ngồi kế bên thấy ngón tay người đó trầy và người thì ốm nhôm tự dưng em lại nghĩ tới nguy cơ hiv nữa. Các anh chị cho em lời khuyên trấn an ạ.
    HIV không sống trên cái ghế. Bạn thiếu kiến thức về đường lây HIV một cách trầm trọng, cần tìm hiểu kiến thức sẵn có tại diễn đàn, BQT sẽ chuyển bài này về: Chủ đề: Chủ đề : Những câu hỏi thiếu kiến thức,hoang tưởng.Cần đọc kiến thức trên diễn đàn.

  20. #258
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    10-04-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    TayNinh
    Bài viết
    57
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 1 lần.

    tôi qua suy diễn rồi

    Tình hình là thế này ở tiệm nét em mà em nhìn thấy mấy người họ ốm giống y như xì ke , mà em có chơi ở đây vô tình em vào máy người đó chơi em dùng tay **ng vào bàn phím và con chuột cái em lỡ nặn cục mụn em sợ là trên bàn phím con chuôt có máu mà em cũng không biết chắc người ta có bị HIV không nửa hay tại em suy diễn hả mấy anh

  21. #259
    Thành Viên Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,883
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,648 lần
    Trích dẫn Gửi bởi davidbatcamteo Xem bài viết
    Tình hình là thế này ở tiệm nét em mà em nhìn thấy mấy người họ ốm giống y như xì ke , mà em có chơi ở đây vô tình em vào máy người đó chơi em dùng tay **ng vào bàn phím và con chuột cái em lỡ nặn cục mụn em sợ là trên bàn phím con chuôt có máu mà em cũng không biết chắc người ta có bị HIV không nửa hay tại em suy diễn hả mấy anh
    Những gì bạn kể không có nguy cơ với HIV, vì HIV không sống trên bàn phím và chuột vi tính. Bạn cần tìm hiểu kiến thức đường lây HIV để tránh LO HÃO như này. BQT sẽ chuyển bài về chủ đề những câu hỏi thiếu kiến thức, hoang tưởng, cần đọc kiến thức trên diễn đàn.

    Chủ đề: Chủ đề : Những câu hỏi thiếu kiến thức,hoang tưởng.Cần đọc kiến thức trên diễn đàn.


  22. #260
    Thành Viên Gắn Bó
    Ngày tham gia
    25-01-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Cần Thơ
    Bài viết
    451
    Cảm ơn
    68
    Được cảm ơn: 14 lần

    Em đã quá hoang tưởng phải không anh chị

    Hồi sáng vụ xét nghiệm xong rồi giờ tới vụ này

    Chiều nay em đi chợ, có một người đàn ông ốm gầy gò, em để ý thấy cac móng tay của ông ây đều vàng hoe, (Giống biểu hiện của HIV giai đoạn cuối hoặc nghiện ma túy) lại vỗ xe em rồi xin tiền, em vẫn cho. Mà trong lòng em sợ lắm, không biết người này có để kim dưới yên xe em không? hay có đâm vào người em rồi mà em không hay không? nảy giờ em cứ kiểm tra yên xe 2, 3 lần không biết ông ấy có để kim tim dưới yên xe không? Tìm trên yên xe không thấy em lại nghi ngờ nếu có chắc nó rớt xuống sân nhà, đi tìm vẫn không gặp.

Trang 13 của 83 Đầu tiênĐầu tiên ... 311121314152363 ... CuốiCuối

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 4 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 4 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •