Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 20 của 26

Chủ đề: Hoang Mang Tột Độ

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    04-09-2014
    Đến từ
    Hanoi
    Bài viết
    11
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần

    Wink Hoang Mang Tột Độ

    Hôm nay em vừa đi chơi với mấy người bạn về. Khi về đến nhà thì e thấy trên chân có 1 vết xước khá dài rướm máu mà em không biết từ đâu nữa. E đang rất lo sợ vì chủ quan nghĩ là không sao. Giờ nghĩ đến em thấy lo quá sợ có mâu của ai dính trên vật đã quẹt vào chân em. Mong các anh chị giúp e!
    ads

  2. #2
    Thành Viên Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,883
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,648 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Happyhealthy Xem bài viết
    Hôm nay em vừa đi chơi với mấy người bạn về. Khi về đến nhà thì e thấy trên chân có 1 vết xước khá dài rướm máu mà em không biết từ đâu nữa. E đang rất lo sợ vì chủ quan nghĩ là không sao. Giờ nghĩ đến em thấy lo quá sợ có mâu của ai dính trên vật đã quẹt vào chân em. Mong các anh chị giúp e!
    Suy diễn, hoang tưởng thôi chứ có gì đâu mà hoang mang tột độ vậy.

  3. #3
    Nhóm Cần Tư Vấn
    Ngày tham gia
    03-09-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Hải Phòng
    Bài viết
    16
    Cảm ơn
    44
    Được cảm ơn 1 lần.
    Trước tiên mình nghĩ bạn phải nhớ lại xem liệu nguyên nhân vết xước từ đâu đã.
    Từ từ rồi các anh chị sẽ tư vấn.
    Chúc bạn và tất cả mọi người trong diễn đàn mình đều gặp may mắn !

  4. #4
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    04-09-2014
    Đến từ
    Hanoi
    Bài viết
    11
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Minhphaisong Xem bài viết
    Trước tiên mình nghĩ bạn phải nhớ lại xem liệu nguyên nhân vết xước từ đâu đã.
    Từ từ rồi các anh chị sẽ tư vấn.
    Chúc bạn và tất cả mọi người trong diễn đàn mình đều gặp may mắn !
    Mình không biết mình mới nhờ mọi người tư vấn chứ. Tại vì về đến nhà đã thấy rồi.

  5. #5
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    04-09-2014
    Đến từ
    Hanoi
    Bài viết
    11
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Truong Xuan Xem bài viết
    Suy diễn, hoang tưởng thôi chứ có gì đâu mà hoang mang tột độ vậy.
    Em sợ máu của ai dính trên kim hay vật nào đó đã quẹt phải em đó a. Cái này đáng lo chứ

  6. #6
    Thành Viên Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,883
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,648 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Happyhealthy Xem bài viết
    Em sợ máu của ai dính trên kim hay vật nào đó đã quẹt phải em đó a. Cái này đáng lo chứ
    Cho dù có như bạn suy diễn cũng không có nguy cơ, vì HIV muốn tồn tại khi ra môi trường ngoài phải ký sinh ngay trên tế bào sống chứ HIV không sống được trên đồ vật.

  7. #7
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    04-09-2014
    Đến từ
    Hanoi
    Bài viết
    11
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Thật sự là không có nguy cơ hả anh? Vì em đã hết 72h rồi. Lo lắng quá

  8. #8
    Thành Viên Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,883
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,648 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Happyhealthy Xem bài viết
    Thật sự là không có nguy cơ hả anh? Vì em đã hết 72h rồi. Lo lắng quá
    Tại diễn đàn này không tư vấn bừa đâu bạn.

  9. #9
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    104,275
    Cảm ơn
    1,924
    Được cảm ơn: 21,224 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Happyhealthy Xem bài viết
    Hôm nay em vừa đi chơi với mấy người bạn về. Khi về đến nhà thì e thấy trên chân có 1 vết xước khá dài rướm máu mà em không biết từ đâu nữa. E đang rất lo sợ vì chủ quan nghĩ là không sao. Giờ nghĩ đến em thấy lo quá sợ có mâu của ai dính trên vật đã quẹt vào chân em. Mong các anh chị giúp e!
    Bạn chỉ có nguy cơ bị HÂM thôi.

  10. #10
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Happyhealthy Xem bài viết
    Hôm nay em vừa đi chơi với mấy người bạn về. Khi về đến nhà thì e thấy trên chân có 1 vết xước khá dài rướm máu mà em không biết từ đâu nữa. E đang rất lo sợ vì chủ quan nghĩ là không sao. Giờ nghĩ đến em thấy lo quá sợ có mâu của ai dính trên vật đã quẹt vào chân em. Mong các anh chị giúp e!
    Câu hỏi thiếu logic, thiếu căn cứ, tức k có thông tin => Kết luận câu hỏi thuộc dạng suy diễn hoang tưởng

  11. #11
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    04-09-2014
    Đến từ
    Hanoi
    Bài viết
    11
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Trích dẫn Gửi bởi songchungvoi_HIV Xem bài viết
    Câu hỏi thiếu logic, thiếu căn cứ, tức k có thông tin => Kết luận câu hỏi thuộc dạng suy diễn hoang tưởng
    Tại sao lại ko có logic anh? Vết xước đó em về nhà mới thấy. Em ko hề biết là xước khi nào cả

  12. #12
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Happyhealthy Xem bài viết
    Tại sao lại ko có logic anh? Vết xước đó em về nhà mới thấy. Em ko hề biết là xước khi nào cả
    Em ko hề biết là xước khi nào cả => đây chính là hoang tưởng và k có cơ sở và thiêu logic. BQT đã nói nhiều rùi, Khi hỏi phải đưa ra tình huống rõ ràng, có căn cứ, mắt thấy. Chứ k có chuyện hoang tưởng chả biết lý do...

  13. #13
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    04-09-2014
    Đến từ
    Hanoi
    Bài viết
    11
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Trích dẫn Gửi bởi songchungvoi_HIV Xem bài viết
    Em ko hề biết là xước khi nào cả => đây chính là hoang tưởng và k có cơ sở và thiêu logic. BQT đã nói nhiều rùi, Khi hỏi phải đưa ra tình huống rõ ràng, có căn cứ, mắt thấy. Chứ k có chuyện hoang tưởng chả biết lý do...
    Em đã nêu tình huống rõ ràng rồi. Em đâu có hoang tưởng. Xước khi nào thì em chịu vì ko thấy có cảm giác gì cả về nhà mới thấy. Điều em lo sợ em đã nói rồi. Nhờ mọi người giải đáp thôi

  14. #14
    Thành Viên Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,883
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,648 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Happyhealthy Xem bài viết
    Em đã nêu tình huống rõ ràng rồi. Em đâu có hoang tưởng. Xước khi nào thì em chịu vì ko thấy có cảm giác gì cả về nhà mới thấy. Điều em lo sợ em đã nói rồi. Nhờ mọi người giải đáp thôi
    Trả lời rồi đó thôi: #6

  15. #15
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    04-09-2014
    Đến từ
    Hanoi
    Bài viết
    11
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Tại anh songchung nói trường hợp của em là suy diễn hoang tưởng nên em muốn nói cho rõ thôi. Điều em lo lắng là có cơ sở chưa

  16. #16
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Happyhealthy Xem bài viết
    Tại anh songchung nói trường hợp của em là suy diễn hoang tưởng nên em muốn nói cho rõ thôi. Điều em lo lắng là có cơ sở chưa
    Ko có cơ sơ

  17. #17
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    04-09-2014
    Đến từ
    Hanoi
    Bài viết
    11
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Trích dẫn Gửi bởi songchungvoi_HIV Xem bài viết
    Ko có cơ sơ
    Em viết nhầm. Ý em là có cơ sở chứ. Không có cơ sở chỗ nào anh? Ở vấn đề bị xước mà không biết mà em ko biết hả? Anh có thể hỏi 1 số người thì cũng có những lần bị xước mà họ không hề hay biết đó. Em không có hoang tưởng đâu

  18. #18
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Happyhealthy Xem bài viết
    Em viết nhầm. Ý em là có cơ sở chứ. Không có cơ sở chỗ nào anh? Ở vấn đề bị xước mà không biết mà em ko biết hả? Anh có thể hỏi 1 số người thì cũng có những lần bị xước mà họ không hề hay biết đó. Em không có hoang tưởng đâu
    Bấm vào đây xem: #12
    Trả lời rùi đó

  19. #19
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    04-09-2014
    Đến từ
    Hanoi
    Bài viết
    11
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Trích dẫn Gửi bởi songchungvoi_HIV Xem bài viết
    Bấm vào đây xem: #12
    Trả lời rùi đó
    Chuyện nó bị xước khi nào sao em biết được anh. Về nhà thay quần áo mới thấy. Sao lại gọi là ko có căn cứ? Em đâu có tự đặt tình huống. Anh đọc kĩ lại đi

  20. #20
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Happyhealthy Xem bài viết
    Chuyện nó bị xước khi nào sao em biết được anh. Về nhà thay quần áo mới thấy. Sao lại gọi là ko có căn cứ? Em đâu có tự đặt tình huống. Anh đọc kĩ lại đi
    Tôi nhắc lại một lần nữa:
    Tư vấn cho một hành vi phải được xác định rõ ràng, mạch lạc, mắt thấy, tai nghe, k tư vần cho cái kiểu k rõ nguồn góc, nếu bạn vẫn cố tình spam dạng câu hỏi thiếu tính logic, tôi đóng chủ đề đấy

Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •