Kết quả 1 đến 20 của 75

Chủ đề: em trót dại không kiềm chế được bản thân!

Hybrid View

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    27-11-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    tp Hồ Chí Minh
    Bài viết
    56
    Cảm ơn
    6
    Được cảm ơn: 0 lần
    Anh chị ơi! Cái bcs là e thấy ở ks nếu k có bcs chắc e k quan hệ đâu! E sợ có người nào muốn trả thù đời bằng cách tiêm dịch có dính H vào trong vỏ bcs vì luc bóp e chỉ thấy còn xíu hơi vỏ nhăn hầu như là đã xẹp! Em đã quên quy định an toàn với bcs là bóp có căng phồng 1 bên hic! Giờ ngày nào em
    cũng lo lắng
    ads

  2. #2
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    108,143
    Cảm ơn
    1,957
    Được cảm ơn: 21,696 lần
    Trích dẫn Gửi bởi hoihan_loilam Xem bài viết
    Anh chị ơi! Cái bcs là e thấy ở ks nếu k có bcs chắc e k quan hệ đâu! E sợ có người nào muốn trả thù đời bằng cách tiêm dịch có dính H vào trong vỏ bcs vì luc bóp e chỉ thấy còn xíu hơi vỏ nhăn hầu như là đã xẹp! Em đã quên quy định an toàn với bcs là bóp có căng phồng 1 bên hic! Giờ ngày nào em
    cũng lo lắng
    Bạn suy diễn để tự hù mình hay sao.HIV không thể tồn tại khi ra khỏi cơ thể con người.Để tồn tại, virut này bắt buộc phải ký sinh trên một số tế bào sống. Khi ra ngoại cảnh, dưới tác động của môi trường và thiếu nuôi dưỡng, các tế bào sẽ bị huỷ hoại rất nhanh và virut cũng bị hủy hoại theo. Do đó, virut sẽ không thể tồn tại.


Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •