Gửi bởi
susongsetoi
thưa các anh,em không biết phải nói sao, thực sự em bị ám ảnh quá, em không dám làm phiền các anh nhiều đâu ạ, vì các anh còn phải trả lời rất nhiều topic nữa, nhưng thực sự giờ em ám ảnh quá, mong các anh cứ trả lời hộ em, em không dám làm mất nhiều thời gian đâu ạ, chuyện là thế này hôm qua em đê chơi về có uống 1 chút, về sớm thì thấy mèo nhà em nó đang ở trên nóc nhà tầng 1 khu tập thể gần nhà,em xin phép bác chủ nhà lên bắt, nhưng mèo nó cứ chạy,em phải nằm xuống từ từ rình, trên nóc nhà có vật gì đó, làm em chảy máu tay, thì mong các anh cho em hỏi là có khi nào xi lanh nó đâm vào rồi sẽ tuột ra nếu mình không rút ra không ạ, mà bao lâu là thời gian máu trong xi lanh bất hoạt ạ, mong các anh tư vấn giúp em, lời tư vấn của các anh sẽ làm em thoát khỏi cái ám ảnh này, mong các anh đừng khóa bài em lại ạ, cảm ơn các anh ạ