Kết quả 1 đến 10 của 10

Chủ đề: Hiv? lo sợ đạp kim tiêm

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    06-12-2014
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    gia lai
    Bài viết
    7
    Cảm ơn
    3
    Được cảm ơn: 0 lần

    Hiv? lo sợ đạp kim tiêm

    dạ,em xin anh chị tư vấn giúp em ạ.tình hình là em đi tìm nhà thì lạc đường,có qua đi ngang qua 1 số đoạn đường vắng vào buổi tối(kiểu giải tỏa không ai ở),có 1 số thanh niên tụ tập( như nghiện hút ạ),em có chạy ngang qua bằng xe máy và nhiều lúc dừng lại và bỏ chân xuống tìm đường. trời mưa với một phần em sợ(do đường vắng có một mình em) ,nên em cũng chẳng để ýtrong lúc bỏ chân xuống có đạp phải gì không và có đạp cũng không có cảm giác gì lun(luc ấy sợ qua nên cũng không có cảm giác),về nhà em mới suy ngĩ và kiểm tra chân,thấy mấy cái vết muỗi chích,em thử nặng mà không có máu.có một vết có chất dịch chảy ra!!!vậy nếu em dẫm phải kim tiêm có H,em có nguy cơ nhiễm H khôg ạ!!!
    ads

  2. #2
    Thành Viên Chính Thức
    Ngày tham gia
    26-12-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    1,242
    Cảm ơn
    304
    Được cảm ơn: 375 lần
    Muốn biết mua kim về đâm thử xem có biết hay không nhé !

    Trường hợp của bạn không có nguy cơ, do lo lắng quá thôi ! Mời bạn bấm vào đây để trang bị kiến thức tránh những nỗi lo hão nhé : Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS

  3. Những thành viên đã cảm ơn ptsu3 cho bài viết này:

    mimi (06-12-2014)

  4. #3
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Trích dẫn Gửi bởi mimi Xem bài viết
    dạ,em xin anh chị tư vấn giúp em ạ.tình hình là em đi tìm nhà thì lạc đường,có qua đi ngang qua 1 số đoạn đường vắng vào buổi tối(kiểu giải tỏa không ai ở),có 1 số thanh niên tụ tập( như nghiện hút ạ),em có chạy ngang qua bằng xe máy và nhiều lúc dừng lại và bỏ chân xuống tìm đường. trời mưa với một phần em sợ(do đường vắng có một mình em) ,nên em cũng chẳng để ýtrong lúc bỏ chân xuống có đạp phải gì không và có đạp cũng không có cảm giác gì lun(luc ấy sợ qua nên cũng không có cảm giác),về nhà em mới suy ngĩ và kiểm tra chân,thấy mấy cái vết muỗi chích,em thử nặng mà không có máu.có một vết có chất dịch chảy ra!!!vậy nếu em dẫm phải kim tiêm có H,em có nguy cơ nhiễm H khôg ạ!!!
    lúc bỏ chân xuống có đạp phải gì không và có đạp cũng không có cảm giác gì lun(luc ấy sợ qua nên cũng không có cảm giác) => Songchung hỏi thật bạn nhé, ủa chân bạn đóng móng ngựa àh?? Chỉ có móng ngựa mới không có cảm giác.
    Chủ đề bạn lọt vào đây thì đúng hơn.

    Chủ đề: Chủ đề : Những câu hỏi thiếu kiến thức,hoang tưởng.Cần đọc kiến thức trên diễn đàn.



  5. Những thành viên đã cảm ơn songchungvoi_HIV cho bài viết này:

    mimi (06-12-2014)

  6. #4
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    06-12-2014
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    gia lai
    Bài viết
    7
    Cảm ơn
    3
    Được cảm ơn: 0 lần
    Dạ,em cảm ơn!!!nhiều lúc đi ra đường mà nhìn tới nhìn lui,biết không có khả năng vẫn muốn hỏi để yên tâm hơn thôi ạ^^.Do em học điều dưỡng thực tập tại bệnh viện,nhiều lúc tiếp xúc nhiều bị ám ảnh nên dẫn đến xì- trét.nhìn đâu cũng ra bệnh!

  7. #5
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Trích dẫn Gửi bởi mimi Xem bài viết
    Dạ,em cảm ơn!!!nhiều lúc đi ra đường mà nhìn tới nhìn lui,biết không có khả năng vẫn muốn hỏi để yên tâm hơn thôi ạ^^.Do em học điều dưỡng thực tập tại bệnh viện,nhiều lúc tiếp xúc nhiều bị ám ảnh nên dẫn đến xì- trét.nhìn đâu cũng ra bệnh!
    Một điều dưỡng viên mà hỏi những câu hoang tưởng liệu khi chăm sóc BN có được ko trời, songchung chỉ sợ khi BN gặp bạn xong họ vào BV tâm thần luôn thì có, Bạn có biết chức năng một điều dưỡng quan trọng như thế nào k? Nó còn quan trọng hơn cả BS nữa, vậy theo bạn, bạn có xứng đáng làm điều dưỡng không???

  8. Những thành viên đã cảm ơn songchungvoi_HIV cho bài viết này:

    mimi (06-12-2014)

  9. #6
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    06-12-2014
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    gia lai
    Bài viết
    7
    Cảm ơn
    3
    Được cảm ơn: 0 lần
    Dạ,em cảm thấy bị xì-trét khi không xác định đúng nghành nên đã chuyển nghành rồi ạ!!!khi tt bệnh viện mấy ngày bị ám ảnh liền đổi hướng!nếu nói không kì thị H là giả tạo !sự thật biết hết các đường lây truyền nhưng vẫn sợ! bệnh càng lúc càng tăng!(đọc trên báo thấy bị kiêm tiêm đâm hoặc đem kim tiêm dọa hơi bị nhiều ),

  10. #7
    Thành Viên Chính Thức
    Ngày tham gia
    26-12-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    1,242
    Cảm ơn
    304
    Được cảm ơn: 375 lần
    Trích dẫn Gửi bởi mimi Xem bài viết
    Dạ,em cảm thấy bị xì-trét khi không xác định đúng nghành nên đã chuyển nghành rồi ạ!!!khi tt bệnh viện mấy ngày bị ám ảnh liền đổi hướng!nếu nói không kì thị H là giả tạo !sự thật biết hết các đường lây truyền nhưng vẫn sợ! bệnh càng lúc càng tăng!(đọc trên báo thấy bị kiêm tiêm đâm hoặc đem kim tiêm dọa hơi bị nhiều ),
    em gái nên đi khám bác sỹ tâm lý, để lâu rất dễ dẫn đến thần kinh , rất nguy hiểm , biến chứng thành tâm thần phân liệt là không chữa khỏi được

  11. #8
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    06-12-2014
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    gia lai
    Bài viết
    7
    Cảm ơn
    3
    Được cảm ơn: 0 lần
    Trích dẫn Gửi bởi ptsu3 Xem bài viết
    em gái nên đi khám bác sỹ tâm lý, để lâu rất dễ dẫn đến thần kinh , rất nguy hiểm , biến chứng thành tâm thần phân liệt là không chữa khỏi được
    Dạ,cảm ơn a!!! cảm ơn sự nhiệt tình của a!^^

  12. #9
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    104,174
    Cảm ơn
    1,923
    Được cảm ơn: 21,204 lần
    Trích dẫn Gửi bởi mimi Xem bài viết
    dạ,em xin anh chị tư vấn giúp em ạ.tình hình là em đi tìm nhà thì lạc đường,có qua đi ngang qua 1 số đoạn đường vắng vào buổi tối(kiểu giải tỏa không ai ở),có 1 số thanh niên tụ tập( như nghiện hút ạ),em có chạy ngang qua bằng xe máy và nhiều lúc dừng lại và bỏ chân xuống tìm đường. trời mưa với một phần em sợ(do đường vắng có một mình em) ,nên em cũng chẳng để ýtrong lúc bỏ chân xuống có đạp phải gì không và có đạp cũng không có cảm giác gì lun(luc ấy sợ qua nên cũng không có cảm giác),về nhà em mới suy ngĩ và kiểm tra chân,thấy mấy cái vết muỗi chích,em thử nặng mà không có máu.có một vết có chất dịch chảy ra!!!vậy nếu em dẫm phải kim tiêm có H,em có nguy cơ nhiễm H khôg ạ!!!
    Những gì bạn kể chỉ có nguy cơ LO SỢ SUY DIỄN HOANG TƯỞNG.

  13. #10
    Thành Viên Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,883
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,648 lần
    Trích dẫn Gửi bởi mimi Xem bài viết
    dạ,em xin anh chị tư vấn giúp em ạ.tình hình là em đi tìm nhà thì lạc đường,có qua đi ngang qua 1 số đoạn đường vắng vào buổi tối(kiểu giải tỏa không ai ở),có 1 số thanh niên tụ tập( như nghiện hút ạ),em có chạy ngang qua bằng xe máy và nhiều lúc dừng lại và bỏ chân xuống tìm đường. trời mưa với một phần em sợ(do đường vắng có một mình em) ,nên em cũng chẳng để ýtrong lúc bỏ chân xuống có đạp phải gì không và có đạp cũng không có cảm giác gì lun(luc ấy sợ qua nên cũng không có cảm giác),về nhà em mới suy ngĩ và kiểm tra chân,thấy mấy cái vết muỗi chích,em thử nặng mà không có máu.có một vết có chất dịch chảy ra!!!vậy nếu em dẫm phải kim tiêm có H,em có nguy cơ nhiễm H khôg ạ!!!
    Bạn có nguy cơ....HOANG TƯỞNG TỘT ĐỘ.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •