Gửi bởi
muathu
tình hình là dạo này muathu thấy buồn quá, cũng thấy rất nhiều người ở ninh bình có h, nhưng lại chẳng thấy ai vào diễn đàn, vẫn với mong muốn nhỏ nhoi là tìm được những người bạn để sẻ chia vui buồn trong cuộc sống, nay muathu chọn ngày lành tháng tốt lập ra ngôi nhà này, , với hi vọng được chào đón các bạn có cùng hoàn cảnh ở quê hương ninh bình, đôi lúc có thể cùng nhau trà đá, sang hơn thì cafe, nếu có dịp muathu sẽ trổ tài nấu ăn để hàn huyên, vì muathu được cái nấu ăn cũng tạm ổn, rất mong nhận được hồi âm, chỉ sợ chọn nhầm ngày thì nhà lại để hoang cỏ dại mọc đầy thôi, mà muathu thì rất ghét cỏ dại hihihi