Gửi bởi
kiepsailam
Chuyện là như thế này ạ ! em có quen một chí gái sn 83 qua mạng mới được có một ngày chị ấy bán thuốc và có một đứa con gái ...
Hôm nay em có qua chỗ chị ấy chơi uống cafe , tầm chiều chiều em với chị ấy vào n2 nhưng em không làm gì cả chỉ là em có nhét tay em vào chỗ đó của chị ấy nhưng 2 ngón tay nhét vào đó có đeo BCS , em về mới phát hiện tay em có 1 vết sước nhưng ko có máu cũng ko biết từ bao giờ và chi ấy có dùng tay con shock cho em . Em thấy chị ấy lúc vào n2 rồi lại đòi về em nghĩ chị ấy cũng ko phải thuộc dạng năng nhăng , nhưng chắc vì đã ly di được 4 năm lên chị ấy mới thế ạ
Các bác cho em hỏi em có nguy cơ bi nhiễm bệnh gì không ạ ? em cũng hơi lo nắng ạ , giúp em với ạ
em cảm ơn cả nhà