
Gửi bởi
hivongchongaymai
Bây giờ mình mới có thể bình tĩnh kể lại đầu đuôi câu chuyện. Sáng bay tầm 10h sáng mình qua phòng khám phụ khoa. Mình được chỉ định siêu âm đầu dò. Bà bác sĩ dẫn mình sang phòng siêu âm. Khi vào phòng mình nhìn thấy máy siêu âm đã để sẵn bao cao su. Thường thì khi khám bsi sẽ thay bao cao su mới. Nhưng do vội về nấu cơm,mình cũng không thắc mắc. Bsi đã siêu âm luôn cho mình bằng cái bao cao su sẵn đấy. Về đến nhà mình chột dạ và thấy hoang mang.mình alo cho bac sĩ, thì ngta nói là bao mới để sẵn chưa dùng. Nhưng mình k thể tin. Giả sử đã có ng khám trc mình, được siêu âm bằng chính cái bao cao su đó. Thì mình vẫn có nguy cơ lây nhiễm phải ko admin. Hoang mang, lo lắng càng nhiều khi nói 3 tháng sau mới xét nghiệm hiv đc. ( siêu âm đầu dò đưa máy vào sâu âm đạo)