Gửi bởi
Doithua
Vâng cảm ơn anh Tuấn! Câu hỏi trên cũng là câu hỏi cuối cùng về vấn đề nhiếm H của em. Nhờ tất cả các anh chị tư vấn mà em mới ổn định tinh thần, và kết quả hôm nay nữa - giờ mọi thứ đều ổn cả rồi. Triệu chứng giờ kệ cha nó cứ ăn no ngủ là hết. Hơn hai tháng qua là quảng thời gian đau khổ, giặt vặt trong con người em. Cũng nhờ có các anh chị, nhờ diễn đàn này em hiểu về căn bệnh này. Nhờ diễn đàn này em gặp được anh chị những người đầy nghị lực trong cuộc sống. Em cảm thấy mình được may mắn, e sẽ cố hoàn thiện mình và sống tốt hơn nữa. Những ngày tháng qua em như nhập hồn mình đã nhiễm H, cô đơn lắm, sợ mọi ngừơi biết chứ ko sợ chết (vấn đề này do xã hội mình không hiểu biết về H, kỳ thị với những người có H). Giờ thì e đã rõ rồi, em sẽ tìm hiểu sâu về H hơn để tuyên truyền cho mọi người xung quanh. Để mọi người đều được sống thoải mái chan hoà. Xin cảm ơn tất cả các anh chị đã tư vấn cho em, cảm ơn diễn đàn là nơi tá túc cho mình thời gian vừa qua. Chúc các anh chị trong ban tư vấn và tất cả các thành viên trong diễn đàn thật nhiều sức khoẻ! Nhân đây em muốn gửi chút tấm lòng = 2 triệu đồng đến Quỹ những hoàn cảnh có H gặp khó khăn trong cuộc sống và duy trì diễn đàn.