cho em hỏi người yếu quá truyền nước biển cho khỏe lại được khong anh?
cho em hỏi người yếu quá truyền nước biển cho khỏe lại được khong anh?
Mình mới nạp vừa đúng 2 năm. Hy vọng 8 năm nữa cũng đạt được con số tròn trĩnh như bạn này. Giờ có thuốc uống rồi nên cũng bớt lo nhiều. Mười mấy năm trước vài người bạn của mình đã ra đi vĩnh viễn nên tới lúc mình bị thì mình cũng hơi lo. Giờ thì yên tâm sống vui vẻ, lạc quan để có thể làm những gì mình thích rồi.
Từ khi điều trị H tới giờ là hơn 3 tháng e bị khó tiêu , mob nào chỉ e cách ngon miệng hơn ạ
Mình là nam nạp kẹo cũng được gần 4 tháng rồi lúc bắt đầu điều trị cd209 dạo này mình bị sưng hai núm vú đụng vô thì có cảm giác hơi đau giống như là hồi mới dậy thì vậy nhưng mình đã 31 tuổi rồi còn dậy thì gì nữa chứ ko biết có ai đã từng bị nv ko mình thì chưa uống thuốc lao ko biết có phải là lao hạch ko ai có kinh nghiệm giúp mình với mình thì nhiễm h nên cũng ngại đi khám lắm vì kỳ thị. Nói thì nói chứ trong thâm tâm xã hội này họ vẫn kỳ thị những người nhiễm hiv như chúng ta nhiều lắm
Keoarv (05-01-2016)
Keoarv (08-01-2016)
Uống thuốc lúc 7h tối khuya 4h dậy nhớ chưa uống lại uống típ. Trời oi đau dầu qa hjhj. Có sao ko pà con
Thuốc ARV phát ra có số liệu và đủ cho người nhận nếu ko biết bảo quản lẫn quản lý số thuốc bạn lãnh mà cứ lạm dụng thích uống như thế nào là tùy thì đến khi thuốc thuốc lúc đó ha1 họng ra tự bỏ tiền túi mua cho biết zới người ta, chắc trước khi uống ko có đi học tập huấn tuân thủ ARV rùi nên mới thế, bạn vui lòng lật lại từng trang trong chính tópic này songchung có chia sẻ về cách tuân thủ ARV như thế nào mà đọc và học hỏi để quản lý thuốc cho đúng
Vậy là ko sao ah
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
Không phải do mình không nhớ. Vì thuờng khi uống rồi mình có đánh dấu lại. Do luúc đó vội wa chưa kịp dánh rồi đi ra ngòai nên qên. Khuya chợt nhớ ra di đếm lai. Đếm đi đếm lại thấy thiếu 1 viên.thấy sợ qá nên uống lun. Sáng dậy đếm kỉ lại là đủ rồi. Cũng may là Bac si phát dư cho mình 2 viên
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
Nên thêm 1 lọ nhỏ bên trong có gói hút ẩm dùng để chứa 1 viên cho buổi tối mỗi sau khi ăn tối xong cho viên thuốc ngày vào lọ nhỏ và để ngay dưới gối, kèm chai nước, đến hẹn lại lên nhai kẹo, nữa đêm giật mình tình giấc mơ màng không biết uống chưa thì lắc cái lọ nhỏ chứa viên thuốc đó nếu nó còn lóc cóc tức chưa uống, nếu ko nghe lóc cóc tức uống rùi, tập như vậy thành thói quen và trở thành đồng hồ sinh học của cơ thể bạn sẽ ko bao giờ quên đã uống chữa hay chữa uống và làm như thế sẽ dễ dàng kiểm soát được lọ thuốc chính còn bao nhiêu viên và khi nào hết thuốc và chính xác đính %00 bạn sẽ ko bao giờ bỏ liều hay mất thuốc, bạn làm như vậy sẽ kiểm soát được số lượng thuốc và kiểm soát được cả ngày tái khám
Mình là thành viên mới chào cả nhà nhé![]()
Dạo này tự dưng e cảm thấy nỗi buồn ko rõ lí do , ko biết có phải là trầm cảm ko nhưng dần thấy ko thể hòa nhập với xã hội , dù chưa ai biết tình trạng sức khỏe của e(chứ nếu biết chắc họ cũng tự động tránh xa) nhưng e cảm thấy ngột ngạt , như có 1 con ma đeo bám , mỗi khi niềm vui đến thì 1 nỗi sợ vô hình lấn áp làm cảm thấy bất an , e ko thấy vui nữa . Cảm giác bây giờ như đang 1 mình trong thế giới chỉ còn 1 mình mình , dù bên cạnh người người nói nói nhưng e ko thể cảm nhận vậy , 1 nỗi sợ tràn ngập mà e ko thể giải thích dc , e ko thấy ai hợp với mình dù họ có vẻ đang rất bình thường , điều mà trước kia lúc e chưa biết mình bị nhiễm thì ko hề có .Có cảm giác sợ sệt , tự kỉ ... nó luôn đi theo dù e đã cố xua tan , lúc thì cảm thấy rất phấn khích , đôi khi lại hoang mang , muốn thu mình lại , e phải làm ji bây giờ , nếu nó chính là trầm cảm thì e nghĩ cd4 sẽ tuột và e sẽ chết trong nỗi sợ hãi của chính mình ,e phải làm ji , xin cho e 1 lời khuyên
Nghiep_Chuong (12-01-2016)
Có 6 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 6 khách)