Em chào cả nhà, mong cả nhà chia sẻ kinh nghiệm, giúp em giải tỏa những thắc mắc với. Em điều trị ARV được 4 tháng rồi ( 2 tháng đầu OPC cho uống viên 127, 2 tháng sau là đổi uống viên Trioday ), contrim va dự phòng Lao. CD4 ban đầu của mình là 154.
+ Thì những tháng đầu, mình ko có đi làm, sức khỏe bình thường khi điều trị, cũng có tác dụng phụ như mệt mỏi, ảo giác những ngày đầu uống, sau đó là ko bị nữa. Nhưng ở da tay ( bắp tay ) và đầu gối có hiện máy nốt đỏ như muỗi chích, rùi lặn sau vài ngày.
+Ở tháng thứ 4. thì mình đi làm lại, thì cơ thể cảm giác mệt mỏi, dù cv mình không có nặng lém. Da hay bị mẩn ngứa ở tay và chân, mật độ thì không nhiều lém.
Mong cả nhà chia sẻ với em
ThanhKun (14-09-2017)
Hola,
Em là thành viên mới nha, nói mới chứ em đăng ký cũng từ lúc em biết mình bị kìa mà lâu lâu em vô diễn đàn thôi. Tính đến nay là bị H 5 năm rồi ạ. Em mới được mấy anh chị bên trung tâm cho uống thuốc ( mặc dầu em vẫn còn khá sung mãn =]] )
Em uống thuốc giống như đang bay vậy. Hôm nay là ngày em uống viên 3 trong 1 đầu tiên, em sợ bị teo mỡ dưới da quá ạ huhu.
Các anh chị em trong diễn đàn cho mình hỏi: mình bắt đầu điều trị 3 trong 1 được 3 tuần, trước điều trị CD4 mình là 306, bắt đầu điều trị được bao lâu thì xét nghiệm lại CD4 được ạ?
Thường khi điều trị ARV thì định kì 6 tháng kiểm tra CD4 1 lần, đo tải lượng virus thì tùy điều kiện từng nơi, có nơi 1 năm kiểm tra 1 lần, có nơi 2-3 năm mới kiểm tra 1 lần. Hiện tại nguồn kinh phí hỗ trợ đã bị cắt giảm, nên việc kiểm tra tải lượng càng ít hơn, các bệnh nhân muốn kiểm tra đột xuất có khi phải đến bệnh viện tự túc kinh phí.
Chào cả nhà, em là thành viên mới. Chuẩn bị uống viên ARV đầu tiên hihi CD4 của em còn 790.
Anh chị ơi. Opc
Lần sửa cuối bởi Ngay mai tuoi sang, ngày 27-12-2018 lúc 21:45.
Đúng 1 tháng ngày biết bị H, ngày mai sẽ đi nhận kết quả tổng quát rồi sẽ bắt đầu điều trị. Hy vong kết quả không xấu.
Hôm nay có tin mới cập nhật tren zing.vn tìm được kháng thể tiêu diệt được 99% virut hiv rồi.cầu mong nhanh nhanh để ra phương pháp mới trị dứt điểm hiv để cho các ace trên diễn đàn đỡ khổ.các ace cố gắng giữ gìn sức khỏe thiệt tốt để chờ nha.không xa nữa đâu :)
Sau khi đã rất Shock, mất thăng bằng, hỗn loạn tâm lý.... Thì đến hôm nay, khi đã lần dở hết tất cả các trang của Tập 1 và Tập 2 trong Chủ đề này. Mình xin chính thức có lời chào tới Anh Chị Em trong Ban Quản Trị và các ACE cùng dòng.
Chào mọi người. Mình mới được nhập khẩu vào quốc đảo H+ từ ngày 30/08/3017. Mình năm nay 33 tuổi, là Nam đã có gia đình. Cơ duyên đến với H+ thật là lâm ly bi đát. Mình ở Vĩnh Phúc, hiện đang làm việc ở HN.
Dù đã lần dở đọc không bỏ sót một chia sẻ của Anh Tuấn Mẹc anh Trường Xuân chị Hà và các bạn cùng cảnh ngộ nhưng hiện tại mình vẫn rất hoang mang và rất cần sự chia sẻ cũng như trao đổi thông tin từ các Mod cũng như các bạn đã có kinh nghiệm. Mình đã lưu số của anh Hiếu, của anh Tuấn rồi nên hôm nay ra chào mọi người trước và bữa nào sẽ gọi cho các anh chị sau.
" Mọi sai lầm đều phải trả giá bằng: Sức khoẻ, cuộc sống, tương lai ...." - Giờ nhận ra và sửa sai để cuộc sống còn lại có ý nghĩa hơn.
Cảm ơn diễn đàn, cảm ơn BQT và sự chia sẻ của mọi người. Sau này mong mọi người giúp đỡ với ạ!
Tiện đây mình muốn hỏi các Mod và các bạn là làm sao để kết bạn, gửi tin nhắn cho mọi người được nhỉ?
Cảm ơn mọi người !
Có 10 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 10 khách)