
Gửi bởi
lapis
Xin chào tất cả anh chị em,
Xin cảm ơn tất cả những lời chia sẻ của anh chị em ở nơi đây. Em biết mình cũng là một trong "những người có dòng máu quý tộc" hồi tháng 9/2015, và bắt đầu điều trị từ tháng 10/2015 cho đến nay. Khi em nhập viện thì em cũng không nghĩ mình đã có dòng máu quý tộc vì kiến thức về điều này em không có và cũng không tìm hiểu. Nhưng qua những lời hỏi của bác sĩ thì em đoán được điều gì phải đến (vì em cũng có những hành vi nguy cơ), thực sự thì thời điểm đó cảm giác hụt hẫng, bi quan chỉ là một chút thoáng qua và em chỉ mất 1h đồng hồ để lấy lại cân bằng và nói chuyện với gia đình về việc này trước cả khi bác sĩ cho biết kết quả chính xác, em lại là người động viên ngược lại gia đình em. Nhưng có lẽ vì điều đó nên em cũng khó mở lòng ra hơn chăng ? Em biết diễn đàn từ lúc đó nhưng chỉ và đọc và tìm hiểu thông tin thôi chứ không đăng kí tham gia. Hôm nay em cũng ngồi đọc và bất chợt thấy topic này, thật lạ là em kiên nhẫn nhiều giờ đồng hồ để ngồi đọc hết 49 trang của topic này, nó khiến em có những thay đổi trong suy nghĩ, và có lẽ đó là điều tích cực. Từng lo lắng khác nhau của mỗi người, từng lời động viên không ngừng nghỉ... khiến cho cuộc đời đẹp hơn khi xuân về.