Kết quả 1 đến 20 của 2223

Chủ đề: Những người có dòng máu quý tộc (tập 2)

Hybrid View

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    23-07-2016
    Giới tính
    Khác
    Bài viết
    6
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Chào các bạn.
    Hình như cuộc sống vẫn muốn hành hạ mình ko cho mình được chết, ngày đó mình uống thuốc an thần liều cao lên cơn co giật mạnh và đã bị gđ phát hiện chuyển vào bệnh viện và ko biết là hên hay xui mà mình vẫn còn sống. Mình nằm viện mấy hôm nay, gia đình vẫn chưa biết. Rồi cuộc sống của mình sẽ ra sao. Mình nhất định sẽ phải chết, mình phải chết trước khi gia đình mình biết chuyện này. Mấy ngày nay mình toàn bị chửi và bị mắng nhiết từ gia đình, khóc nhiều đến nỗi nước mắt chẳng còn mùi vị, ko lúc nào ko tự dằn vặt bản thân. Một cuộc sống ko màu, một cuộc sống vô nghĩa, hiv. Mày đã cướp đi tất cả của tao. Tao hận mày 1 nhưng tao hận tao gấp trăm ngàn lần.
    ads

  2. #2
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    05-11-2015
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Hcm
    Bài viết
    36
    Cảm ơn
    15
    Được cảm ơn: 6 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Hoangvjet Xem bài viết
    Chào các bạn.
    Hình như cuộc sống vẫn muốn hành hạ mình ko cho mình được chết, ngày đó mình uống thuốc an thần liều cao lên cơn co giật mạnh và đã bị gđ phát hiện chuyển vào bệnh viện và ko biết là hên hay xui mà mình vẫn còn sống. Mình nằm viện mấy hôm nay, gia đình vẫn chưa biết. Rồi cuộc sống của mình sẽ ra sao. Mình nhất định sẽ phải chết, mình phải chết trước khi gia đình mình biết chuyện này. Mấy ngày nay mình toàn bị chửi và bị mắng nhiết từ gia đình, khóc nhiều đến nỗi nước mắt chẳng còn mùi vị, ko lúc nào ko tự dằn vặt bản thân. Một cuộc sống ko màu, một cuộc sống vô nghĩa, hiv. Mày đã cướp đi tất cả của tao. Tao hận mày 1 nhưng tao hận tao gấp trăm ngàn lần.
    Bình tĩnh đi bạn rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, tất cả mọi người ở đây khi mới phát hiện mình bị đều có thời gian khủng hoảng như vậy ,bạn cứ nghĩ mình trước kia đã chết rồi bây giờ mình là 1 người khác bắt đầu một cuộc sống mới rồi sẽ qua cả thôi bạn à tất cả chúng ta cùng chiến đấu đến cùng nha bạn ,tôi cũng như bạn cũng đang chiến đấu ko đầu hàng

  3. #3
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    05-11-2015
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Hcm
    Bài viết
    36
    Cảm ơn
    15
    Được cảm ơn: 6 lần
    Cuộc sống này là thế ai cũng phải bệnh ko bệnh này thì cũng bệnh khác , lạc quan lên mà sống bạn ak tôi cũng phải mất cả năm trời mới ổn định tâm lý , mình chỉ khác người bình thường là mỗi ngày phải uống một viên thuốc thôi ngoài ra chẳng có gì, hãy làm những gì mình thích đừng đầu hàng sớm vậy nha bạn cố lên mạnh mẽ lên

  4. #4
    Thành viên năng động nhiệt tình. Không Ngừng Bước's Avatar
    Ngày tham gia
    02-05-2016
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Nơi Niềm Tin Được Tôn Vinh
    Bài viết
    1,594
    Cảm ơn
    29
    Được cảm ơn: 257 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Hoangvjet Xem bài viết
    Chào các bạn.
    Hình như cuộc sống vẫn muốn hành hạ mình ko cho mình được chết, ngày đó mình uống thuốc an thần liều cao lên cơn co giật mạnh và đã bị gđ phát hiện chuyển vào bệnh viện và ko biết là hên hay xui mà mình vẫn còn sống. Mình nằm viện mấy hôm nay, gia đình vẫn chưa biết. Rồi cuộc sống của mình sẽ ra sao. Mình nhất định sẽ phải chết, mình phải chết trước khi gia đình mình biết chuyện này. Mấy ngày nay mình toàn bị chửi và bị mắng nhiết từ gia đình, khóc nhiều đến nỗi nước mắt chẳng còn mùi vị, ko lúc nào ko tự dằn vặt bản thân. Một cuộc sống ko màu, một cuộc sống vô nghĩa, hiv. Mày đã cướp đi tất cả của tao. Tao hận mày 1 nhưng tao hận tao gấp trăm ngàn lần.
    bạn nghĩ rằng cái chết sẽ làm gđ bạn k phải xấu hổ vì bạn sao ? k phải như bạn nghĩ đâu.
    họ chửi bạn, mắng bạn và bạn cho rằng họ khinh ghét bạn ư ? cũng k phải như vậy đâu.
    bạn muốn gđ bạn cảm thấy HP và k phải xấu hổ vì mình thì điều bạn cần làm k phải là tự kết liễu đời mình mà điều bạn cần là sống thật tốt thật có ích kìa.

  5. Những thành viên đã cảm ơn Không Ngừng Bước cho bài viết này:

    Ngay mai tuoi sang (27-07-2016)

  6. #5
    Thành Viên Smod Truong Xuan's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,881
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,651 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Hoangvjet Xem bài viết
    Chào các bạn.
    Hình như cuộc sống vẫn muốn hành hạ mình ko cho mình được chết, ngày đó mình uống thuốc an thần liều cao lên cơn co giật mạnh và đã bị gđ phát hiện chuyển vào bệnh viện và ko biết là hên hay xui mà mình vẫn còn sống. Mình nằm viện mấy hôm nay, gia đình vẫn chưa biết. Rồi cuộc sống của mình sẽ ra sao. Mình nhất định sẽ phải chết, mình phải chết trước khi gia đình mình biết chuyện này. Mấy ngày nay mình toàn bị chửi và bị mắng nhiết từ gia đình, khóc nhiều đến nỗi nước mắt chẳng còn mùi vị, ko lúc nào ko tự dằn vặt bản thân. Một cuộc sống ko màu, một cuộc sống vô nghĩa, hiv. Mày đã cướp đi tất cả của tao. Tao hận mày 1 nhưng tao hận tao gấp trăm ngàn lần.
    Chết kiểu tự tử thì tiếng xấu để mãi muôn đời. Bạn hãy suy nghĩ và tự quyết định cuộc đời mình. Đời người muốn sống tốt, sống có ích mới khó, chứ muốn chết hèn hạ thì đơn giản, chỉ liều thuốc chuột là xong phim.

  7. Những thành viên đã cảm ơn Truong Xuan cho bài viết này:

    buonchiminhem1 (29-07-2016)

  8. #6
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    24-11-2015
    Bài viết
    7
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn: 0 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Hoangvjet Xem bài viết
    Chào các bạn.
    Hình như cuộc sống vẫn muốn hành hạ mình ko cho mình được chết, ngày đó mình uống thuốc an thần liều cao lên cơn co giật mạnh và đã bị gđ phát hiện chuyển vào bệnh viện và ko biết là hên hay xui mà mình vẫn còn sống. Mình nằm viện mấy hôm nay, gia đình vẫn chưa biết. Rồi cuộc sống của mình sẽ ra sao. Mình nhất định sẽ phải chết, mình phải chết trước khi gia đình mình biết chuyện này. Mấy ngày nay mình toàn bị chửi và bị mắng nhiết từ gia đình, khóc nhiều đến nỗi nước mắt chẳng còn mùi vị, ko lúc nào ko tự dằn vặt bản thân. Một cuộc sống ko màu, một cuộc sống vô nghĩa, hiv. Mày đã cướp đi tất cả của tao. Tao hận mày 1 nhưng tao hận tao gấp trăm ngàn lần.
    bạn đừng suy nghĩ dại dột nhé, hãy từ bỏ ý định đi, cuộc sống của chúng mình đã may mắn hơn những người bị ung thư hay những bệnh nan y khác, bạn được sống ngày nào hãy vui vẻ ngày đó, hiv là căn bệnh mãn tính làm suy giảm sức khoẻ thôi cũng ko có gì ghê ghớm cả, vì sức khoẻ có suy yếu nên tinh thần hãy phấn chấn sống vui tươi quên bệnh tật đi, trước đây 1 năm mình cũng nhận được là nhiễm H và cd4 cũng có 235, người yêu của mình tuy ko nhiễm (yêu nhau lâu năm, đây là 1 điều rất may mắn) nhg lại muốn tự tử, đêm nào ng yêu mình cũng tỉnh dạy khóc đòi tự tử, mình chỉ có mạnh mẽ thôi, nếu mình ko mạnh mẽ, quên hết bệnh tật thì có lẽ giờ này ko chỉ mình mình còn ngồi đây viết những dòng này mà còn kéo theo cả ngyêu mình ko sao cả mà bỗng dưng muốn bỏ hết cả cuộc đời... phải cố gắng lên bạn ơi.. vượt qua đc khó khăn này, mọi sóng gió khác đến sẽ nhẹ nhàng thôi... cứ bình tĩnh mà sống... hôm trc đọc tin của bạn và mình khá lo lắng cho bạn và lâu lâu cũng lên diễn đàn xem bạn tnao, bây h bạn viết tin trên này r thì cũng mừng... hy vọng bạn ko suy nghĩ tiêu cực nữa , tiếp tục sống và chiến đấu như mình và các anh chị ở diễn đàn đây... cố lên

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 11 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 11 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •