Kết quả 1 đến 20 của 2447

Chủ đề: Những người có dòng máu quý tộc

Hybrid View

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    17-12-2013
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    tp hcm
    Bài viết
    8
    Cảm ơn
    34
    Được cảm ơn: 13 lần
    Hi ! đợi em khỏe lại đã ! mấy bữa nay chưa khá hơn đc anh à ! hix ! nhiều lúc đau quá không biết làm gì chỉ biết cắn răng mà chịu thôi !

    NGuyenHa : em cũng như chị , cũng cô đơn , nhiều lúc bệnh chỉ mún có ai đó bên cạnh , để đc nắm lấy đôi tay , để đc sẻ chia tâm sự , để khi tỉnh giấc luôn thấy người đó , mà tìm hoài không ra chị à ! em nản quá đi ! không biết có giữ vững nổi tinh thần để đi tiếp đoạn đường còn lại hay không nữa !
    ads

  2. #2
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    108,165
    Cảm ơn
    1,957
    Được cảm ơn: 21,698 lần
    Trích dẫn Gửi bởi leevin Xem bài viết
    Hi ! đợi em khỏe lại đã ! mấy bữa nay chưa khá hơn đc anh à ! hix ! nhiều lúc đau quá không biết làm gì chỉ biết cắn răng mà chịu thôi !

    NGuyenHa : em cũng như chị , cũng cô đơn , nhiều lúc bệnh chỉ mún có ai đó bên cạnh , để đc nắm lấy đôi tay , để đc sẻ chia tâm sự , để khi tỉnh giấc luôn thấy người đó , mà tìm hoài không ra chị à ! em nản quá đi ! không biết có giữ vững nổi tinh thần để đi tiếp đoạn đường còn lại hay không nữa !

    Cố gắng lên em trai.

  3. Những thành viên đã cảm ơn Tuanmecsedec cho bài viết này:

    leevin (28-12-2013)

  4. #3
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    17-12-2013
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    tp hcm
    Bài viết
    8
    Cảm ơn
    34
    Được cảm ơn: 13 lần
    e đang cố anh à ! chỉ sợ gãy gánh giữa đường thôi ! phải chi em có thể biến mất như hạt bụi , vô tình lặng lẽ , không vương vấn thì hay biết bao nhiêu !

  5. #4
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,970 lần
    Trích dẫn Gửi bởi leevin Xem bài viết
    Hi ! đợi em khỏe lại đã ! mấy bữa nay chưa khá hơn đc anh à ! hix ! nhiều lúc đau quá không biết làm gì chỉ biết cắn răng mà chịu thôi !

    NGuyenHa : em cũng như chị , cũng cô đơn , nhiều lúc bệnh chỉ mún có ai đó bên cạnh , để đc nắm lấy đôi tay , để đc sẻ chia tâm sự , để khi tỉnh giấc luôn thấy người đó , mà tìm hoài không ra chị à ! em nản quá đi ! không biết có giữ vững nổi tinh thần để đi tiếp đoạn đường còn lại hay không nữa !
    Em có Diễn Đàn này là ngôi nhà ấm áp của em đó

  6. Những thành viên đã cảm ơn songchungvoi_HIV cho bài viết này:

    leevin (28-12-2013)

  7. #5
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1983 ) 13 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Nguyen Ha's Avatar
    Ngày tham gia
    19-12-2012
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    32,386
    Cảm ơn
    663
    Được cảm ơn: 7,914 lần
    Trích dẫn Gửi bởi leevin Xem bài viết
    Hi ! đợi em khỏe lại đã ! mấy bữa nay chưa khá hơn đc anh à ! hix ! nhiều lúc đau quá không biết làm gì chỉ biết cắn răng mà chịu thôi !

    NGuyenHa : em cũng như chị , cũng cô đơn , nhiều lúc bệnh chỉ mún có ai đó bên cạnh , để đc nắm lấy đôi tay , để đc sẻ chia tâm sự , để khi tỉnh giấc luôn thấy người đó , mà tìm hoài không ra chị à ! em nản quá đi ! không biết có giữ vững nổi tinh thần để đi tiếp đoạn đường còn lại hay không nữa !
    Chị tâm đắc nhất câu này "phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng" cuộc sống luôn có niềm tin và hy vọng em ạ, mình đặt ra cho mình mục tiêu để hướng tới thì cuộc sống mới thấy ý nghĩa, mình sống thế nào cho tốt, mình là chỗ dựa cho mọi người thì đừng để mọi người phải suy nghĩ về mình. Cuộc sống nhiều thăng trầm gian nan lắm không ai trải sãn thảm đỏ và hoa hồng cho mình bước đi đâu em ạ. Hãy cố gắng vượt lên chính mình, đừng nản, nản là thất bại em ạ. Diễn đàn như ngôi nhà chung, như trang nhật ký và sẽ luôn bên em.

  8. Những thành viên đã cảm ơn Nguyen Ha cho bài viết này:

    leevin (28-12-2013)

  9. #6
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    17-12-2013
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    tp hcm
    Bài viết
    8
    Cảm ơn
    34
    Được cảm ơn: 13 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Nguyen Ha Xem bài viết
    Chị tâm đắc nhất câu này "phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng" cuộc sống luôn có niềm tin và hy vọng em ạ, mình đặt ra cho mình mục tiêu để hướng tới thì cuộc sống mới thấy ý nghĩa, mình sống thế nào cho tốt, mình là chỗ dựa cho mọi người thì đừng để mọi người phải suy nghĩ về mình. Cuộc sống nhiều thăng trầm gian nan lắm không ai trải sãn thảm đỏ và hoa hồng cho mình bước đi đâu em ạ. Hãy cố gắng vượt lên chính mình, đừng nản, nản là thất bại em ạ. Diễn đàn như ngôi nhà chung, như trang nhật ký và sẽ luôn bên em.
    Chị thật mạnh mẽ ! những câu nói lời nói của chị là một động lực không nhỏ để giúp em vượt qua ! phải cố lên thôi ! đường còn dài , em sẽ bước tiếp , em sẽ không thấy cô đơn nữa vì đã có anh chị luôn bên em !

    Em cám ơn anh Hiếu : vì anh luôn lắng nghe em .
    Em cám ơn anh Tuấn : vì đã tạo ra diễn đàn này để em cò chổ gửi gấm tâm sự và chia sẻ .
    Em cám ơn nicebaby : vì anh đã động viên em rất nhiều.

    Tin Nguyen : cam ơn anh nhiều nhiều lắm !

    VÀ cuối cùng cám ơn chị NguyenHa ! chị cho em thêm động lực bước tiếp !
    Lần sửa cuối bởi leevin, ngày 28-12-2013 lúc 09:18.

  10. Có 2 người đã cảm ơn leevin cho bài viết bổ ích này:

    songchungvoi_HIV (28-12-2013),xinhaygiupminh (28-12-2013)

  11. #7
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1983 ) 13 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Nguyen Ha's Avatar
    Ngày tham gia
    19-12-2012
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    32,386
    Cảm ơn
    663
    Được cảm ơn: 7,914 lần
    Trích dẫn Gửi bởi leevin Xem bài viết
    Chị thật mạnh mẽ ! những câu nói lời nói của chị là một động lực không nhỏ để giúp em vượt qua ! phải cố lên thôi ! đường còn dài , em sẽ bước tiếp , em sẽ không thấy cô đơn nữa vì đã có anh chị luôn bên em !

    Em cám ơn anh Hiếu : vì anh luôn lắng nghe em .
    Em cám ơn anh Tuấn : vì đã tạo ra diễn đàn này để em cò chổ gửi gấm tâm sự và chia sẻ .
    Em cám ơn nicebaby : vì anh đã động viên em rất nhiều.

    Tin Nguyen : cam ơn anh nhiều nhiều lắm !

    VÀ cuối cùng cám ơn chị NguyenHa ! chị cho em thêm động lực bước tiếp !
    Đúng rồi, phải cố gắng lên chứ, đường còn dài, tương lai còn ở phía trước, tất cả mới đang bắt đầu em ạ, sống lạc quan vui vẻ giúp ích cho đời.

  12. Những thành viên đã cảm ơn Nguyen Ha cho bài viết này:

    leevin (28-12-2013)

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 23 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 23 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •