Trích dẫn Gửi bởi duaconlamlo Xem bài viết
lại bị ám ảnh bởi h nửa rồi... làm sao mà dám nói với gia đình đây. không nói thì không có người thân để cam kết cho mình nhận thuốc...mún tự vượt qua ma sao khó quá. cứ bùn hoài.. làm sao để qua thời gian này đây... mọi người cho mình y kiến vs... mình chỉ biết vào đây để nói những gì mà không thể nói với người khác.
Bạn cứ nói thẳng với OPC về việc bạn chưa thể nói về tình trạng HIV của bạn cho gia đình biết, ở OPC họ sẽ thông cảm.
Có HIV không phải đã chấm hết, có rất nhiều người đã từng trải qua giai đoạn như bạn, và nhiều năm trôi qua rồi họ đang sống rất tốt. Bạn hãy cố gắng vượt qua giai đoạn này, mọi điều tốt đẹp vẫn đang ở phía trước chờ đón bạn. Chúc bạn sức khỏe và có nhiều nghị lực để vượt qua khó khăn.