Hôm nay đi lãnh kẹo BS có cho thêm thuốc dự phòng lao INH nữa. Báo cho các bạn vui với mình kết quả XN CD4 đã tăng lên đáng kể sau 6 tháng điều trị từ 5 lên 114. Ôi thật là mừng quá đi! Thoát chết rồi !!!
Hôm nay đi lãnh kẹo BS có cho thêm thuốc dự phòng lao INH nữa. Báo cho các bạn vui với mình kết quả XN CD4 đã tăng lên đáng kể sau 6 tháng điều trị từ 5 lên 114. Ôi thật là mừng quá đi! Thoát chết rồi !!!
songchungvoi_HIV (25-07-2014),Tuanmecsedec (26-07-2014),UTMIENTAY (25-07-2014)
songchungvoi_HIV (25-07-2014),thailan444 (26-07-2014)
hihi, chắc giờ phải đổi tên rồi, không phải là Bé 5 nữa đâu.
Thật tình thì là khi vào đây tâm sự với các bạn mình cảm thấy rất ấm lòng, thân mật, gần gũi, đồng cảm và hiểu nhau nhiều hơn giống như anh em một nhà vậy. Khi đó mình không còn cảm thấy lo sợ, kì thị mà trái lại được sẽ chia, an ủi làm mình thấy thật ấm áp. Cám ơn tất cả các bạn!
Chuyện xảy ra ngoài ý muốn, không ai muốn mình bị bịnh bao giờ. Nhưng giờ đã lỡ rồi thì phải "sống chung với H" thôi. Đâu phải ai bị bịnh cũng vì do chơi bời hư hỏng mà ra đâu, còn nhiều nguyên nhân khác nữa. Nhưng vì mình là đàn ông nên mọi người có cái nhìn không thiện cảm về mình nghĩ rằng mình ăn chơi trác táng nên đáng bị như thế. Buồn quá!
songchungvoi_HIV (26-07-2014)
thailan444 (26-07-2014)
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
thailan444 (26-07-2014)
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)