Trích dẫn Gửi bởi killer226 Xem bài viết
Em chào các anh chị, em bị HIV thật rồi, tiếc quá, giá mà em không lên trên mạng tìm triệu chứng của HIV cách đây 2 tháng thì giờ đã không bị thế này, giá mà khi gặp bác sĩ, bác ấy giúp đỡ em chứ không có cái kiểu thấy người bệnh hỏi về PEP 1 quyết định quan trọng đến tính mạng của cả 1 đời người mà lại cứ như là đi xin ăn không bằng, hỏi về PEP thì bác ấy lại bảo là thuốc có nhiều tác dụng phụ lắm, rồi nhanh nhanh chóng chóng cắp đít đi về cho dù chưa hết giờ, em sợ nên dù mang đủ tiền rẽ qua bệnh viện đống đa định mua PEP thì lại quay lại. Giá mà con bé GMD nó biết thương người nói với em nó bị HIV, hoặc nó đi XN với em. Giờ thì em bị thật rồi... bao nhiêu ước mơ của em giờ tan biến hết...


Nhưng ít ra cũng còn 1 số tia hi vọng em cóp nhặt được ở trên mạng, trên mạng đang có 3 nghiên cứu sáng giá nhất, trong đó có 2 cái thì có thể chắc chắn sẽ chữa khỏi H, còn cái thứ 3 thì hơi viển vông.


- Nghiên cứu thứ nhất là của giáo sư Louis Picker, ông chế tạo thành công vaccine chế tạo từ loại virus vô hại CMV để dạy cho tế bào CD4 của con người nhận ra HIV là kẻ thù và tìm diệt nó, trong số 16 con khỉ bị lây virus SIVmac259(1 dạng nguyên thủy của HIV nhưng mạnh hơn gấp chục lần HIV, SIVmac259 khiến khỉ nhiễm HIV chuyển thành AIDS sau 1 năm rưỡi trong khi HIV ở người thì 11 năm mới chuyển thành AIDS) thì có 9 con sau 4 năm đã không còn tìm thấy virus SIV trong người, vì SIV là loại virus tiến hóa nhanh và ẩn trốn rất sâu nên giáo sư đã cẩn thận tìm từng các tế bào ở các bộ phận khác nhau của con khỉ nhưng không hề tìm thấy virus. Sau 1 năm công bố công trình nghiên cứu, ông đã được quỹ nhân đạo của tỉ phú Bill Gates hỗ trợ 25 triệu USD vào tháng 9 năm 2014, số tiền này sẽ giúp ông thử nghiệm trên con người. Được biết trước đó ông đã được nhận 8 triệu USD từ quĩ này vào năm 2012 để thực hiện nghiên cứu. Ông đã phát biểu trên báo giới về nghiên cứu của ông và có 1 câu hỏi đó là, liệu nếu vaccine của ông nếu thành công thì giá tiền của vaccine có thể giúp cho những người ở các nước đang phát triển tiếp cận được với vaccine hay không? Thì ông trả lời là muốn nhận đồng tiền đầu tiên của quỹ Bill Gates thì ông phải kí thỏa thuận là sẽ tạo điều kiện cho vaccine của ông tiếp cận được với mọi người có H trên trái đất này. Không có câu chuyện như ở Mĩ là muốn chữa khỏi viêm gan C thì phải mất 40 000 USD. Câu hỏi thứ 2 đó là bao lâu thì vaccine này sẽ được bán ra thị trường thì giáo sư ước tính là phải 10 năm nữa(nếu thành công) thì vaccine mới thử nghiệm xong trên con người, còn việc sản xuất hàng loại thì chắc sẽ phải mất thêm 2 năm nữa.


-Nghiên cứu thứ 2 là của đại học Pháp liên kết với đại học y Quảng Châu, 1 loại vaccine đi ngược với mọi lý thuyết vaccine bình thường, đó là tạo cho cơ thể coi HIV là 1 loại kí sinh trùng lành tính, ví dụ như vi khuẩn đường ruột của con người được sử dụng như là máy tiêu hóa thức ăn cho con người, cơ thể sẽ không phản ứng với loại vi khuẩn này, HIV muốn nhân bản thì phải có tế bào miễn dịch CD4 tấn công HIV, sau đó với các gai ở bên ngoài HIV, nó móc vào tế bào miễn dịch sau đó dùng ARN để chiếm quyền kiểm soát CD4, sau đó CD4 sẽ thành cỗ máy sản xuất HIV và sau đó tự chết. Nếu CD4 không tấn công HIV thì HIV sẽ không bám vào được đâu cả sau đó nó sẽ bị thuốc ARV tiêu diệt. trong số 29 con khỉ thì trong 15 con khỉ HIV chỉ ở mức 200 con/ml cho dù không dùng ARV có nghĩa là cho dù HIV có trong cơ thể con người thì nó cũng không đủ mạnh để có thể
gây hại cho người. Kết quả này mới có ngày 31/8 2014 nên dự định là nghiên cứu này khá hứa hẹn. Tuy nhiên nghiên cứu này sẽ không hứa hẹn bằng với nghiên cứu thứ 1 vì hệ miễn dịch của người khác với hệ miễn dịch của khỉ, với lại chế tạo phiên bản lành tính của SIV sẽ khác so với phiên bản HIV.




-Nghiên cứu thứ 3 là của đại học Temple, đó là phát minh ra loại ARN tìm diệt, cắt HIV ra khỏi tế bào nhiễm bệnh rồi sau đó tế bào tự nối lại chỗ thiếu, tuy nhiên nghiên cứu này chỉ được thực hiên trên phòng thí nghiệm và việc làm thế nào để đưa ARN này vào con người thì chưa ai nghĩ ra, vì thế nên nghiên cứu này không thực sự có triển vọng.

em chỉ biết vậy thôi, còn trước mắt thì nhận ra thời gian mình sống không còn nhiều nên em mới bắt đầu thấy quý mọi khoảnh khắc sống. Từng làn gió mùa thu se lạnh giờ sao đẹp như vậy. Chỉ khi biết mình sắp chết chúng ta mới thấy sự chờ đợi và sợ hãi thật là vô lý, chúng ta toàn nghĩ tới tương lai, chờ cho thời điểm thuận lợi, chờ hôm nào chúng ta khỏe mạnh để thực hiện việc mà chúng ta hằng ước ao, chờ cho số phận đưa đẩy chúng ta vào 1 người có thế giúp chúng ta cải thiện bản thân, hạnh phúc, tại sao lại phải sống bị động như vậy? tại sao không làm bây giờ? chỉ đến khi thần chết đang thúc giục chúng ta đi, thì chúng ta mới nhận ra sự sợ hãi, cầu toàn là kẻ thù khiến chúng ta không thể thực hiện mọi việc ngay bây giờ. Vì thế cho dù nghiên cứu trên không thể tìm ra được thuốc chữa khỏi HIV, em chỉ có thể sống chục năm nữa em sẽ không để phí mọi phút giây nào trong cuộc sống này, em sẽ không quan tâm người khác nghĩ gì, vì nhiều việc do sợ hãi, do sợ người khác nghĩ mà em không dám hành động, và sự cầu toàn hoàn hảo, mọi việc đâu phải lúc nào cũng như trong phim, diễn viên chính lúc nào cũng thành công đâu? Thà cố gắng chớp lấy cơ hội rồi thất bại còn hơn là không thử để rồi tự chuốc lấy thất bại.
Bạn chưa đi xét nghiệm thì chưa nói lên điều gì.Bạn chưa xét nghiệm thì đừng tào lao cho mình nhiễm.Bạn lưu ý chủ đề này là của anh chị em tâm sự,chia sẻ ,giao lưu với nhau.