Trích dẫn Gửi bởi duaconlamlo Xem bài viết
mình là mới bị nhiễm H... mình rat lo sợ và hoang mang. lúc nào trong suy nghĩ cug hiện ra là khi nào minh chết và nổi ám ảnh hiv cứ hiện ra trong đầu mình không lúc nào mà no biến mất hết... mình không dám nói cho gia đình biết mình sợ sự lo lắng khổ cực của họ. nhìn họ mà minh rơi nước mất suốt. mình là đứa con bất hiếu... mình rất bùn ko biết chia sẽ vs ai nên mình tim đến đây...
Bạn hãy bình tĩnh lại. Có H chưa phải là chấm hết, giờ HIV chỉ coi là bệnh mãn tính thôi, nếu bạn biết chăm lo sức khỏe, tuân thủ điều trị tốt và luôn giữ tinh thần thoải mái thì vẫn có thể sống lâu gần như người không có H. Cái quan trọng là bây giờ bạn phải biết chấp nhận và tự mình vươn lên, diễn đàn là nơi cho bạn dựa về tinh thần, cũng là nơi bạn có thể rũ bỏ mọi ưu phiền trong cuộc sống, là nơi bạn có thể tâm sự với mọi người.

Chủ đề: Đã nhiễm HIV rồi, nên sống như thế nào?


Chủ đề: Chế độ dinh dưỡng cho người nhiễm HIV/AIDS.


Chủ đề: Dành cho người sống chung với HIV/AIDS và người thân.



Và còn rất nhiều tài liệu sẵn có tại diễn đàn, bạn dành thời gian tìm hiểu thêm.