Gửi bởi
Giangthanhphuc
Hôm nay mình vừa chở người yêu đi xét nghiệm, hy vọng có phép lạ xảy ra với cô ấy. Mình đau đớn quá, đã gây tội lớn với cô ấy.
Quen nhau gần 2 năm rồi, dự định qua năm sau bọn mình cưới. Mình mới phát hiện 2 tháng nay, bác sĩ nói đã giai đoạn 3, có thể trong vòng 6 năm rồi, CD4 hơn 600, nhưng vì có triệu chứng nhiễm khuẩn nên bác sĩ cho uống Mylan luôn. Mình giấu cô ấy, nhưng bị cô ấy phát hiện ra, giờ chỉ đợi kết quả xét nghiệm thôi, nhưng hy vọng mong manh lắm, vì trước đây cô ấy đã bỏ thai 1 lần. Thật sự, bây giờ mình hoang mang quá, làm sao để bù đắp đây, quá khứ hư hỏng của mình giờ đây để người mình yêu thương nhất phải gánh cùng mình.
Chỉ hy vọng, qua diễn đàn này, được các bạn đồng cảnh ngộ chia sẻ, mình sẽ vượt qua.