Trang 1 của 7 123 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 20 của 127

Chủ đề: mong anh tuấn,anh hiếu,chị hà,anh cris và 1 số anh chị trong diễn đàn tư vấn giúp em.

  1. #1
    Nhóm Cần Tư Vấn
    Ngày tham gia
    05-10-2013
    Giới tính
    Khác
    Đến từ
    nơi còn lại mình em
    Bài viết
    59
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần

    Unhappy mong anh tuấn,anh hiếu,chị hà,anh cris và 1 số anh chị trong diễn đàn tư vấn giúp em.

    nguy cơ của em là như thế này,em đang hoang mang và lo lắng quá.mong các anh chị trong diễn đàn vào tư vấn giúp em
    số là vào ngày 20/9/2013 vừa rồi,vì say quá và không làm chủ,kiềm chế được bản thân nên em đã lỡ quan hệ tình dục với gmd nhưng có sử dụng bao cao su.thật không may mắn là buổi sáng hôm đó ngón tay trỏ bên bàn tay phải của em bị đứt mà em lại dùng ngón tay đó để tháo bao ra sau khi đã quan hệ xong.em đang lo là dịch tiết của cô gái đó dính trên bao theo vết thương này mà lây nhiễm cho em.3 ngày sau khi có nguy cơ em có đến tham vấn và làm xét nghiệm tại chân trời mới,kết quả là âm tính.tham vấn viên ở đó có nói là với trường hợp của em thì vẫn có nguy cơ lây nhiễm vì có vết thương hở tiếp xúc với dịch tiết của đối tượng có nguy cơ lây nhiễm h cao trong cộng đồng chỉ sau tiêm chích ma túy.Đúng 1 tuần sau đó,tức là sau 7 ngày có nguy cơ,vì stress quá nên em có đến thăm khám và làm xn combo hiv ag/ab(anti hiv+hiv p24) tại bệnh viện hòa hảo,kết quả cũng là âm tính.bác sĩ có căn dặn em 12 tuần sau đến tái khám nhưng vì thấy em stress quá nên rút ngắn xuống còn 4 tuần và có kê cho em đơn thuốc dặn em mua thuốc em đi(theo lời bác sĩ đó thì đó là thuốc bổ,em cũng không rành nữa,đơn thuốc đó em vẫn còn giữ).nhưng vì lúc đó em không có mang theo nhiều tiền nên không có mua .đến giờ em vẫn còn stress nặng và hoang mang,lo lắng lắm các anh chị à,huhu.xin mọi người hãy cho em lời khuyên chân thành và chính xác nhất,em phải nên làm gì vào lúc này đây?đến ngày hôm nay là em đã được 17 ngày sau nguy cơ rồi đó,híc.em không biết liệu cô gái đó có bị nhiễm h hay không,nếu có thì lúc đó có dịch tiết của cô đó dính trên bao không vì em cũng không nhớ rõ là có hay không nữa vì em nhớ lại lúc em làm cô ta,cô ta có vẻ đau đớn và mong em ra lẹ.nếu có thì có dính nhiều trên bao không?tải lượng virus lúc đó có nhiều không,đủ để lây qua em hay không?vì em bị đứt tay ngay trong sáng hôm đó luôn.lúc mới bị đứt thì máu chảy ra nhiều,em có lấy khăn giấy lau,đi rửa nước và băng lại bằng băng keo cá nhân.đến chiều thì để bấm vân tay ra về nên em đã tháo băng ra và quên băng lại.cứ thế em đi qua nhà bạn em nhậu.cho đến khi say xỉn,đang trên đường đi về,thấy gmd và đã không kiềm chế được dục vọng nên em đã lỡ để xảy ra nguy cơ đáng trách như trên.vết thương của em lúc đó cũng vẫn chưa thể nào lành được,còn lúc em quan hệ xong dung tay đó để tháo bao ra có bị chảy máy hay không?có nhiều hay không.em thật tình cũng không thể nào nhớ được,chỉ mong sao là không có chuyện gì xảy ra với em .em lo quá,huhu.tháo bao xong em có mặc vội lại quần áo và cứ thế ra về.vì sau quá nên em cũng không nhớ để rửa tay nữa,cứ thế mà ngủ luôn cho đến sáng.đến sáng hôm sau,khi tỉnh dậy,mặc dù cũng vẫn chưa tỉnh táo lắm,đầu còn đau nhức nhiều vì trận nhậu tối qua nhưng khi nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua và nhìn thấy vết thương trên ngón tay trỏ vẫn chưa lành và có dâu hiệu bằm đỏ,máu rỉ chảy ra và có một ít máu khô đóng xung quang viền,em hoảng loạn thật sự,huhu.em có nhớ là trong lúc chuẩn bị hành sự,em có đòi ôm và hôn miện cô ta nhưng cô ta không cho.cô ta dung tay mình làm cho dv em cương lên và đeo bao cho em,đút dv zô ad cô ta và kêu em làm.em còn nhớ cô ta nói quan hệ mà có dung bao thì không sao.em có hỏi lại cô ta là em có bị gì không?thì cô ta gắt gỏng và trả lời em là:bị gì là bị gì?
    Thật sự em cũng không muốn dài dòng,lan man nhưng em muốn kể tường tận,chi tiết hơn vụ việc,trường hợp và nguy cơ của em để quý anh chị trên diền đàn có thể dễ dàng tư vấn cho em hơn cũng như là cho em lời khuyên chân thành,thiết thực và chính xác nhất có thể.em ngu muội,mong các anh chị trên diễn đàn nhiệt tình giúp đỡ em.em xin chân thành và cảm ơn anh chị ạ ^^.cũng cần phải nói thêm là vết đứt của em cũng khá dài và khá sâu,có thể thấy luôn cả thịt ở bên trong.vì không có nhiều kiến thức về h nên em đã không dùng pep trước 72h,đến khi được tham vấn viên trong chân trời mới tham vấn cho em về điều này,em thật sự thấy rất hối tiếc…
    ads

  2. #2
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    104,163
    Cảm ơn
    1,923
    Được cảm ơn: 21,204 lần
    Trích dẫn Gửi bởi nỗi buồn của em Xem bài viết
    nguy cơ của em là như thế này,em đang hoang mang và lo lắng quá.mong các anh chị trong diễn đàn vào tư vấn giúp em
    số là vào ngày 20/9/2013 vừa rồi,vì say quá và không làm chủ,kiềm chế được bản thân nên em đã lỡ quan hệ tình dục với gmd nhưng có sử dụng bao cao su.thật không may mắn là buổi sáng hôm đó ngón tay trỏ bên bàn tay phải của em bị đứt mà em lại dùng ngón tay đó để tháo bao ra sau khi đã quan hệ xong.em đang lo là dịch tiết của cô gái đó dính trên bao theo vết thương này mà lây nhiễm cho em.3 ngày sau khi có nguy cơ em có đến tham vấn và làm xét nghiệm tại chân trời mới,kết quả là âm tính.tham vấn viên ở đó có nói là với trường hợp của em thì vẫn có nguy cơ lây nhiễm vì có vết thương hở tiếp xúc với dịch tiết của đối tượng có nguy cơ lây nhiễm h cao trong cộng đồng chỉ sau tiêm chích ma túy.Đúng 1 tuần sau đó,tức là sau 7 ngày có nguy cơ,vì stress quá nên em có đến thăm khám và làm xn combo hiv ag/ab(anti hiv+hiv p24) tại bệnh viện hòa hảo,kết quả cũng là âm tính.bác sĩ có căn dặn em 12 tuần sau đến tái khám nhưng vì thấy em stress quá nên rút ngắn xuống còn 4 tuần và có kê cho em đơn thuốc dặn em mua thuốc em đi(theo lời bác sĩ đó thì đó là thuốc bổ,em cũng không rành nữa,đơn thuốc đó em vẫn còn giữ).nhưng vì lúc đó em không có mang theo nhiều tiền nên không có mua .đến giờ em vẫn còn stress nặng và hoang mang,lo lắng lắm các anh chị à,huhu.xin mọi người hãy cho em lời khuyên chân thành và chính xác nhất,em phải nên làm gì vào lúc này đây?đến ngày hôm nay là em đã được 17 ngày sau nguy cơ rồi đó,híc.em không biết liệu cô gái đó có bị nhiễm h hay không,nếu có thì lúc đó có dịch tiết của cô đó dính trên bao không vì em cũng không nhớ rõ là có hay không nữa vì em nhớ lại lúc em làm cô ta,cô ta có vẻ đau đớn và mong em ra lẹ.nếu có thì có dính nhiều trên bao không?tải lượng virus lúc đó có nhiều không,đủ để lây qua em hay không?vì em bị đứt tay ngay trong sáng hôm đó luôn.lúc mới bị đứt thì máu chảy ra nhiều,em có lấy khăn giấy lau,đi rửa nước và băng lại bằng băng keo cá nhân.đến chiều thì để bấm vân tay ra về nên em đã tháo băng ra và quên băng lại.cứ thế em đi qua nhà bạn em nhậu.cho đến khi say xỉn,đang trên đường đi về,thấy gmd và đã không kiềm chế được dục vọng nên em đã lỡ để xảy ra nguy cơ đáng trách như trên.vết thương của em lúc đó cũng vẫn chưa thể nào lành được,còn lúc em quan hệ xong dung tay đó để tháo bao ra có bị chảy máy hay không?có nhiều hay không.em thật tình cũng không thể nào nhớ được,chỉ mong sao là không có chuyện gì xảy ra với em .em lo quá,huhu.tháo bao xong em có mặc vội lại quần áo và cứ thế ra về.vì sau quá nên em cũng không nhớ để rửa tay nữa,cứ thế mà ngủ luôn cho đến sáng.đến sáng hôm sau,khi tỉnh dậy,mặc dù cũng vẫn chưa tỉnh táo lắm,đầu còn đau nhức nhiều vì trận nhậu tối qua nhưng khi nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua và nhìn thấy vết thương trên ngón tay trỏ vẫn chưa lành và có dâu hiệu bằm đỏ,máu rỉ chảy ra và có một ít máu khô đóng xung quang viền,em hoảng loạn thật sự,huhu.em có nhớ là trong lúc chuẩn bị hành sự,em có đòi ôm và hôn miện cô ta nhưng cô ta không cho.cô ta dung tay mình làm cho dv em cương lên và đeo bao cho em,đút dv zô ad cô ta và kêu em làm.em còn nhớ cô ta nói quan hệ mà có dung bao thì không sao.em có hỏi lại cô ta là em có bị gì không?thì cô ta gắt gỏng và trả lời em là:bị gì là bị gì?
    Thật sự em cũng không muốn dài dòng,lan man nhưng em muốn kể tường tận,chi tiết hơn vụ việc,trường hợp và nguy cơ của em để quý anh chị trên diền đàn có thể dễ dàng tư vấn cho em hơn cũng như là cho em lời khuyên chân thành,thiết thực và chính xác nhất có thể.em ngu muội,mong các anh chị trên diễn đàn nhiệt tình giúp đỡ em.em xin chân thành và cảm ơn anh chị ạ ^^.cũng cần phải nói thêm là vết đứt của em cũng khá dài và khá sâu,có thể thấy luôn cả thịt ở bên trong.vì không có nhiều kiến thức về h nên em đã không dùng pep trước 72h,đến khi được tham vấn viên trong chân trời mới tham vấn cho em về điều này,em thật sự thấy rất hối tiếc…
    Đọc bài bạn như là sớ táo quân trình lên Ngọc Hoàng vậy..Đọc choáng cả mắt mà chả tìm ra được cái nào nguy cơ giúp bạn.

  3. Những thành viên đã cảm ơn Tuanmecsedec cho bài viết này:

    giuptuvanhiv (10-11-2013)

  4. #3
    Chí Phoèo
    Guest
    Trích dẫn Gửi bởi nỗi buồn của em Xem bài viết
    nguy cơ của em là như thế này,em đang hoang mang và lo lắng quá.mong các anh chị trong diễn đàn vào tư vấn giúp em
    số là vào ngày 20/9/2013 vừa rồi,vì say quá và không làm chủ,kiềm chế được bản thân nên em đã lỡ quan hệ tình dục với gmd nhưng có sử dụng bao cao su.thật không may mắn là buổi sáng hôm đó ngón tay trỏ bên bàn tay phải của em bị đứt mà em lại dùng ngón tay đó để tháo bao ra sau khi đã quan hệ xong.em đang lo là dịch tiết của cô gái đó dính trên bao theo vết thương này mà lây nhiễm cho em.3 ngày sau khi có nguy cơ em có đến tham vấn và làm xét nghiệm tại chân trời mới,kết quả là âm tính.tham vấn viên ở đó có nói là với trường hợp của em thì vẫn có nguy cơ lây nhiễm vì có vết thương hở tiếp xúc với dịch tiết của đối tượng có nguy cơ lây nhiễm h cao trong cộng đồng chỉ sau tiêm chích ma túy.Đúng 1 tuần sau đó,tức là sau 7 ngày có nguy cơ,vì stress quá nên em có đến thăm khám và làm xn combo hiv ag/ab(anti hiv+hiv p24) tại bệnh viện hòa hảo,kết quả cũng là âm tính.bác sĩ có căn dặn em 12 tuần sau đến tái khám nhưng vì thấy em stress quá nên rút ngắn xuống còn 4 tuần và có kê cho em đơn thuốc dặn em mua thuốc em đi(theo lời bác sĩ đó thì đó là thuốc bổ,em cũng không rành nữa,đơn thuốc đó em vẫn còn giữ).nhưng vì lúc đó em không có mang theo nhiều tiền nên không có mua .đến giờ em vẫn còn stress nặng và hoang mang,lo lắng lắm các anh chị à,huhu.xin mọi người hãy cho em lời khuyên chân thành và chính xác nhất,em phải nên làm gì vào lúc này đây?đến ngày hôm nay là em đã được 17 ngày sau nguy cơ rồi đó,híc.em không biết liệu cô gái đó có bị nhiễm h hay không,nếu có thì lúc đó có dịch tiết của cô đó dính trên bao không vì em cũng không nhớ rõ là có hay không nữa vì em nhớ lại lúc em làm cô ta,cô ta có vẻ đau đớn và mong em ra lẹ.nếu có thì có dính nhiều trên bao không?tải lượng virus lúc đó có nhiều không,đủ để lây qua em hay không?vì em bị đứt tay ngay trong sáng hôm đó luôn.lúc mới bị đứt thì máu chảy ra nhiều,em có lấy khăn giấy lau,đi rửa nước và băng lại bằng băng keo cá nhân.đến chiều thì để bấm vân tay ra về nên em đã tháo băng ra và quên băng lại.cứ thế em đi qua nhà bạn em nhậu.cho đến khi say xỉn,đang trên đường đi về,thấy gmd và đã không kiềm chế được dục vọng nên em đã lỡ để xảy ra nguy cơ đáng trách như trên.vết thương của em lúc đó cũng vẫn chưa thể nào lành được,còn lúc em quan hệ xong dung tay đó để tháo bao ra có bị chảy máy hay không?có nhiều hay không.em thật tình cũng không thể nào nhớ được,chỉ mong sao là không có chuyện gì xảy ra với em .em lo quá,huhu.tháo bao xong em có mặc vội lại quần áo và cứ thế ra về.vì sau quá nên em cũng không nhớ để rửa tay nữa,cứ thế mà ngủ luôn cho đến sáng.đến sáng hôm sau,khi tỉnh dậy,mặc dù cũng vẫn chưa tỉnh táo lắm,đầu còn đau nhức nhiều vì trận nhậu tối qua nhưng khi nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua và nhìn thấy vết thương trên ngón tay trỏ vẫn chưa lành và có dâu hiệu bằm đỏ,máu rỉ chảy ra và có một ít máu khô đóng xung quang viền,em hoảng loạn thật sự,huhu.em có nhớ là trong lúc chuẩn bị hành sự,em có đòi ôm và hôn miện cô ta nhưng cô ta không cho.cô ta dung tay mình làm cho dv em cương lên và đeo bao cho em,đút dv zô ad cô ta và kêu em làm.em còn nhớ cô ta nói quan hệ mà có dung bao thì không sao.em có hỏi lại cô ta là em có bị gì không?thì cô ta gắt gỏng và trả lời em là:bị gì là bị gì?
    Thật sự em cũng không muốn dài dòng,lan man nhưng em muốn kể tường tận,chi tiết hơn vụ việc,trường hợp và nguy cơ của em để quý anh chị trên diền đàn có thể dễ dàng tư vấn cho em hơn cũng như là cho em lời khuyên chân thành,thiết thực và chính xác nhất có thể.em ngu muội,mong các anh chị trên diễn đàn nhiệt tình giúp đỡ em.em xin chân thành và cảm ơn anh chị ạ ^^.cũng cần phải nói thêm là vết đứt của em cũng khá dài và khá sâu,có thể thấy luôn cả thịt ở bên trong.vì không có nhiều kiến thức về h nên em đã không dùng pep trước 72h,đến khi được tham vấn viên trong chân trời mới tham vấn cho em về điều này,em thật sự thấy rất hối tiếc…
    Chào bạn
    -Bạn viết bài như tiểu thuyết í,mò mãi mới tìm ra dc ý chính mình tô màu cho đẹp.Bạn QH có BCS là an toàn,tay bạn đứt vào buổi sáng và vết thương đã ngưng chảy máu là vết thương đã đóng niêm mạc,bạn đừng nghĩ vết đứt đỏ đỏ là vết thương hở,không phải vậy,vết thương hở là vết thương còn chảy máu
    -Tóm lại trường hợp của bạn không có nguy cơ và không cần thiết xn

  5. #4
    Thành Viên Chính Thức
    Ngày tham gia
    18-08-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    974
    Cảm ơn
    32
    Được cảm ơn: 296 lần
    Trường hợp này không có nguy cơ. Thân, bạn ko nên lo lắng ưa

  6. #5
    Nhóm Cần Tư Vấn
    Ngày tham gia
    05-10-2013
    Giới tính
    Khác
    Đến từ
    nơi còn lại mình em
    Bài viết
    59
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    em cũng không nhớ rõ là lúc em dùng ngón tay ấy để tháo bao ra thì ngón tay ấy còn chảy máu hay không nữa?giả sử trong trường hợp vết thương ấy vẫn còn chảy máu và có tiếp xúc với dịch âm đạo có mang virus hiv của gái mại dâm dính trên bao cao su thì nguy cơ lây nhiễm của em có cao không vậy anh chí phèo?xin lỗi anh tuấn,em muốn viết ra rõ hơn nguy cơ của mình để anh chị có thể tư vấn cho em dễ dàng hơn không ngờ lại phản tác dụng,híc!

  7. #6
    Nhóm Cần Tư Vấn
    Ngày tham gia
    05-10-2013
    Giới tính
    Khác
    Đến từ
    nơi còn lại mình em
    Bài viết
    59
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    cảm ơn anh tocdovtyeu đã tư vấn giúp em nhưng giờ em vẫn còn stress quá anh à.em phải làm sao bây giờ?chỉ vì 1 phút lỡ dại mà em sẽ phải ân hận cả đời,từng ngày đối với em bây giờ trôi qua thật là dài,huhu...

  8. #7
    Chí Phoèo
    Guest
    Trích dẫn Gửi bởi nỗi buồn của em Xem bài viết
    cảm ơn anh tocdovtyeu đã tư vấn giúp em nhưng giờ em vẫn còn stress quá anh à.em phải làm sao bây giờ?chỉ vì 1 phút lỡ dại mà em sẽ phải ân hận cả đời,từng ngày đối với em bây giờ trôi qua thật là dài,huhu...
    Do bạn lo lắng quá thôi,bạn nên tìm hiểu kiến thức có sẵn trên diễn dna92 để tự trang bị cho mình

  9. #8
    Thành Viên Chính Thức
    Ngày tham gia
    18-08-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    974
    Cảm ơn
    32
    Được cảm ơn: 296 lần
    Trích dẫn Gửi bởi nỗi buồn của em Xem bài viết
    cảm ơn anh tocdovtyeu đã tư vấn giúp em nhưng còn stress quá anh à.em phải làm sao bây giờ?chỉ vì 1 phút lỡ dại mà em sẽ phải ân hận cả đời,từng ngày đối với em bây giờ trôi qua thật là dài,huhu...
    Thân, với trường hợp này em đừng suy nghĩ nhiều rùi cố mà nghĩ ra những nguy cơ khác sẽ dẫn đến sự hoảng sợ.

  10. #9
    Thành Viên Gắn Bó
    Ngày tham gia
    02-09-2013
    Bài viết
    322
    Cảm ơn
    40
    Được cảm ơn: 69 lần
    Bạn được chia sẻ là không có nguy cơ thì bạn đừng nên quá lo lắng nhé. Mình thấy trường hợp của bạn còn tốt hơn một số bạn khác. Chỉ quan hệ có bao, bao không rách không tuột, không có hành vi os vậy là an toàn với cả HIV và các bệnh khác luôn rồi. Hãy cảm thấy mình may mắn hơn người khác và vui lên

  11. #10
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Trích dẫn Gửi bởi nỗi buồn của em Xem bài viết
    nguy cơ của em là như thế này,em đang hoang mang và lo lắng quá.mong các anh chị trong diễn đàn vào tư vấn giúp em
    số là vào ngày 20/9/2013 vừa rồi,vì say quá và không làm chủ,kiềm chế được bản thân nên em đã lỡ quan hệ tình dục với gmd nhưng có sử dụng bao cao su.thật không may mắn là buổi sáng hôm đó ngón tay trỏ bên bàn tay phải của em bị đứt mà em lại dùng ngón tay đó để tháo bao ra sau khi đã quan hệ xong.em đang lo là dịch tiết của cô gái đó dính trên bao theo vết thương này mà lây nhiễm cho em.3 ngày sau khi có nguy cơ em có đến tham vấn và làm xét nghiệm tại chân trời mới,kết quả là âm tính.tham vấn viên ở đó có nói là với trường hợp của em thì vẫn có nguy cơ lây nhiễm vì có vết thương hở tiếp xúc với dịch tiết của đối tượng có nguy cơ lây nhiễm h cao trong cộng đồng chỉ sau tiêm chích ma túy.Đúng 1 tuần sau đó,tức là sau 7 ngày có nguy cơ,vì stress quá nên em có đến thăm khám và làm xn combo hiv ag/ab(anti hiv+hiv p24) tại bệnh viện hòa hảo,kết quả cũng là âm tính.bác sĩ có căn dặn em 12 tuần sau đến tái khám nhưng vì thấy em stress quá nên rút ngắn xuống còn 4 tuần và có kê cho em đơn thuốc dặn em mua thuốc em đi(theo lời bác sĩ đó thì đó là thuốc bổ,em cũng không rành nữa,đơn thuốc đó em vẫn còn giữ).nhưng vì lúc đó em không có mang theo nhiều tiền nên không có mua .đến giờ em vẫn còn stress nặng và hoang mang,lo lắng lắm các anh chị à,huhu.xin mọi người hãy cho em lời khuyên chân thành và chính xác nhất,em phải nên làm gì vào lúc này đây?đến ngày hôm nay là em đã được 17 ngày sau nguy cơ rồi đó,híc.em không biết liệu cô gái đó có bị nhiễm h hay không,nếu có thì lúc đó có dịch tiết của cô đó dính trên bao không vì em cũng không nhớ rõ là có hay không nữa vì em nhớ lại lúc em làm cô ta,cô ta có vẻ đau đớn và mong em ra lẹ.nếu có thì có dính nhiều trên bao không?tải lượng virus lúc đó có nhiều không,đủ để lây qua em hay không?vì em bị đứt tay ngay trong sáng hôm đó luôn.lúc mới bị đứt thì máu chảy ra nhiều,em có lấy khăn giấy lau,đi rửa nước và băng lại bằng băng keo cá nhân.đến chiều thì để bấm vân tay ra về nên em đã tháo băng ra và quên băng lại.cứ thế em đi qua nhà bạn em nhậu.cho đến khi say xỉn,đang trên đường đi về,thấy gmd và đã không kiềm chế được dục vọng nên em đã lỡ để xảy ra nguy cơ đáng trách như trên.vết thương của em lúc đó cũng vẫn chưa thể nào lành được,còn lúc em quan hệ xong dung tay đó để tháo bao ra có bị chảy máy hay không?có nhiều hay không.em thật tình cũng không thể nào nhớ được,chỉ mong sao là không có chuyện gì xảy ra với em .em lo quá,huhu.tháo bao xong em có mặc vội lại quần áo và cứ thế ra về.vì sau quá nên em cũng không nhớ để rửa tay nữa,cứ thế mà ngủ luôn cho đến sáng.đến sáng hôm sau,khi tỉnh dậy,mặc dù cũng vẫn chưa tỉnh táo lắm,đầu còn đau nhức nhiều vì trận nhậu tối qua nhưng khi nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua và nhìn thấy vết thương trên ngón tay trỏ vẫn chưa lành và có dâu hiệu bằm đỏ,máu rỉ chảy ra và có một ít máu khô đóng xung quang viền,em hoảng loạn thật sự,huhu.em có nhớ là trong lúc chuẩn bị hành sự,em có đòi ôm và hôn miện cô ta nhưng cô ta không cho.cô ta dung tay mình làm cho dv em cương lên và đeo bao cho em,đút dv zô ad cô ta và kêu em làm.em còn nhớ cô ta nói quan hệ mà có dung bao thì không sao.em có hỏi lại cô ta là em có bị gì không?thì cô ta gắt gỏng và trả lời em là:bị gì là bị gì?
    Thật sự em cũng không muốn dài dòng,lan man nhưng em muốn kể tường tận,chi tiết hơn vụ việc,trường hợp và nguy cơ của em để quý anh chị trên diền đàn có thể dễ dàng tư vấn cho em hơn cũng như là cho em lời khuyên chân thành,thiết thực và chính xác nhất có thể.em ngu muội,mong các anh chị trên diễn đàn nhiệt tình giúp đỡ em.em xin chân thành và cảm ơn anh chị ạ ^^.cũng cần phải nói thêm là vết đứt của em cũng khá dài và khá sâu,có thể thấy luôn cả thịt ở bên trong.vì không có nhiều kiến thức về h nên em đã không dùng pep trước 72h,đến khi được tham vấn viên trong chân trời mới tham vấn cho em về điều này,em thật sự thấy rất hối tiếc…
    Chào Bạn!
    Như Anh Tuấn nói, tôi cũng vậy, câu hỏi cảu bạn như là bài bình luận văn, đọc mà nhòe cả mắt tía cả tai, và lia lên lia xuông cũng chả tìm thấy nguy cơ chi. Để bạn không quá lo tui cũng túm lại một cục gọn hơ thía này: Nguy cơ = Không với HIV cho trường hợp dùng tay thao Bao cào sú. Bạn nên đọc cái này:http://diendanhiv.vn/threads/2740-Stress-la-gi
    Lần sửa cuối bởi songchungvoi_HIV, ngày 06-10-2013 lúc 09:05.

  12. #11
    Nhóm Cần Tư Vấn
    Ngày tham gia
    05-10-2013
    Giới tính
    Khác
    Đến từ
    nơi còn lại mình em
    Bài viết
    59
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    cảm ơn các anh chị trên diễn đàn đã nhiệt tình tư vấn và giúp đỡ em nhiều.em chỉ muốn biết chắc chắn là mình không bị gì để có thể yên tâm hơn mà làm việc khác,chứ cứ stress kiểu này dài dài,chắc là em không sống nổi đâu.

  13. #12
    Nhóm Cần Tư Vấn
    Ngày tham gia
    05-10-2013
    Giới tính
    Khác
    Đến từ
    nơi còn lại mình em
    Bài viết
    59
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    em cũng không chắc là bao cao su có rách hay tuột ra ngoài không.em chỉ nhớ là sau khi quan hệ xong,em có dùng tay tháo bao ra và thấy tinh dịch vẫn còn nằm bên trong đầu bao.em chỉ lo là nếu bao bị thủng,tinh dịch nhỏ giọt ra ngoài thì em cũng không làm sao biết được.còn có tuột bao hay không nữa thì em cũng không chắc lắm vì thấy cái bao đó cũng không ôm trọn hết lấy dương vật của em cho lắm vì nó còn cách gốc một đoạn khoảng chừng 2 đến 3 cm.với lại em cũng nghi ngờ chất lượng bao mà cô gái mại dâm đó đưa cho em nữa vì đó là phòng trọ,phòng nghỉ,phòng cho thuê rẻ tiền nên bao cao su ở đó chắc cũng không đảm bảo,chất lượng kém và trôi nổi ngoài thị trường.theo em nghĩ thì với ở những chỗ như vậy thì người ta sẽ mua loại bao rẻ nhất có thể để có lợi hơn cho việc kinh doanh của mình,của gái mại dâm.còn khách làng chơi,khách đi mua dâm có bị gì đi chăng nữa thì chắc người ta cũng mặc kệ?còn các cô gái mại dâm đa số đều bị nhiễm,mà thường khi người ta bị gì rồi thì chắc cũng không muốn giữ cho người khác làm gì.xin lỗi anh chị nếu em có nói gì đụng chạm vì cô gái mại dâm em quan hệ hôm đó cũng khá dữ dằn,đến khi tỉnh lại,gặp lại cô ta sau mấy ngày cũng trên con đường vào mốc thời gian đó,nhìn kỹ mặt em thấy cũng có vẻ lớn tuổi hơn em nhiều,từng trải,có kinh nghiệm và chắc cũng dạn dày sương gió trong việc mua bán dâm đó nên việc có bệnh trong người chắc là cũng hiển nhiên.mặt cô ta hôm đó có vẻ lờ đờ,mắt muốn sụp xuống như vừa thiếu ngủ hay đang phê thuốc cũng không chừng.giờ nhớ lại,em thấy thật sự kinh khủng quá anh chị à,em hối hận quá...

  14. #13
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Trích dẫn Gửi bởi nỗi buồn của em Xem bài viết
    em cũng không chắc là bao cao su có rách hay tuột ra ngoài không.em chỉ nhớ là sau khi quan hệ xong,em có dùng tay tháo bao ra và thấy tinh dịch vẫn còn nằm bên trong đầu bao.em chỉ lo là nếu bao bị thủng,tinh dịch nhỏ giọt ra ngoài thì em cũng không làm sao biết được.còn có tuột bao hay không nữa thì em cũng không chắc lắm vì thấy cái bao đó cũng không ôm trọn hết lấy dương vật của em cho lắm vì nó còn cách gốc một đoạn khoảng chừng 2 đến 3 cm.với lại em cũng nghi ngờ chất lượng bao mà cô gái mại dâm đó đưa cho em nữa vì đó là phòng trọ,phòng nghỉ,phòng cho thuê rẻ tiền nên bao cao su ở đó chắc cũng không đảm bảo,chất lượng kém và trôi nổi ngoài thị trường.theo em nghĩ thì với ở những chỗ như vậy thì người ta sẽ mua loại bao rẻ nhất có thể để có lợi hơn cho việc kinh doanh của mình,của gái mại dâm.còn khách làng chơi,khách đi mua dâm có bị gì đi chăng nữa thì chắc người ta cũng mặc kệ?còn các cô gái mại dâm đa số đều bị nhiễm,mà thường khi người ta bị gì rồi thì chắc cũng không muốn giữ cho người khác làm gì.xin lỗi anh chị nếu em có nói gì đụng chạm vì cô gái mại dâm em quan hệ hôm đó cũng khá dữ dằn,đến khi tỉnh lại,gặp lại cô ta sau mấy ngày cũng trên con đường vào mốc thời gian đó,nhìn kỹ mặt em thấy cũng có vẻ lớn tuổi hơn em nhiều,từng trải,có kinh nghiệm và chắc cũng dạn dày sương gió trong việc mua bán dâm đó nên việc có bệnh trong người chắc là cũng hiển nhiên.mặt cô ta hôm đó có vẻ lờ đờ,mắt muốn sụp xuống như vừa thiếu ngủ hay đang phê thuốc cũng không chừng.giờ nhớ lại,em thấy thật sự kinh khủng quá anh chị à,em hối hận quá...
    Em nên nhớ việc tác chiến là của em, chuyện có rách hay không em phải biết, trong tham vấn không có chuyện em không biết là có hay không? ..... Chỉ tham vấn chính xác khi câu hỏi đặc ra logic và xác thực, không có chuyện suy luận hay ví dụ. OK

  15. #14
    Nhóm Cần Tư Vấn
    Ngày tham gia
    05-10-2013
    Giới tính
    Khác
    Đến từ
    nơi còn lại mình em
    Bài viết
    59
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    xin lỗi anh hiếu nhưng tại do hôm đó em say quá nên cũng không chắc và cũng không nhớ rõ nữa,em chỉ nhớ man mán,sơ sơ và sơ sài thôi.giờ em đang lo quá anh à!nói thật,còn 2 ngày nữa là đến ngày em phải đi khám sức khỏe định kỳ nộp cho công ty rồi(ngày 8/10/2013),trong đó có phần xét nghiệm máu.em sợ quá nên không biết có dám đi xét nghiệm hay không,nếu em có lỡ bị gì chắc em xấu hổ và bị mọi người coi khinh và kỳ thị chắc chết mất.em nghĩ mãi mấy hôm nay rồi,càng nghĩ càng thấy buồn.mong anh hiếu hãy cho em lời khuyên.em phải nên làm gì bây giờ?híc

  16. #15
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    104,163
    Cảm ơn
    1,923
    Được cảm ơn: 21,204 lần
    Trích dẫn Gửi bởi nỗi buồn của em Xem bài viết
    xin lỗi anh hiếu nhưng tại do hôm đó em say quá nên cũng không chắc và cũng không nhớ rõ nữa,em chỉ nhớ man mán,sơ sơ và sơ sài thôi.giờ em đang lo quá anh à!nói thật,còn 2 ngày nữa là đến ngày em phải đi khám sức khỏe định kỳ nộp cho công ty rồi(ngày 8/10/2013),trong đó có phần xét nghiệm máu.em sợ quá nên không biết có dám đi xét nghiệm hay không,nếu em có lỡ bị gì chắc em xấu hổ và bị mọi người coi khinh và kỳ thị chắc chết mất.em nghĩ mãi mấy hôm nay rồi,càng nghĩ càng thấy buồn.mong anh hiếu hãy cho em lời khuyên.em phải nên làm gì bây giờ?híc
    Do bạn lo lắng thôi,trường hợp của bạn không sao đâu.Bạn có thể thưa kiện nếu công ty tự ý xét nghiệm HIV cho bạn,vì xét nghiệm HIV quy định không được bắt buộc,trừ những trường hợp bắt buộc theo quy định.

    Bạn có thể xem ở đây :
    Vấn đề pháp lý có liên quan HIV/AIDS

  17. #16
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Trích dẫn Gửi bởi nỗi buồn của em Xem bài viết
    xin lỗi anh hiếu nhưng tại do hôm đó em say quá nên cũng không chắc và cũng không nhớ rõ nữa,em chỉ nhớ man mán,sơ sơ và sơ sài thôi.giờ em đang lo quá anh à!nói thật,còn 2 ngày nữa là đến ngày em phải đi khám sức khỏe định kỳ nộp cho công ty rồi(ngày 8/10/2013),trong đó có phần xét nghiệm máu.em sợ quá nên không biết có dám đi xét nghiệm hay không,nếu em có lỡ bị gì chắc em xấu hổ và bị mọi người coi khinh và kỳ thị chắc chết mất.em nghĩ mãi mấy hôm nay rồi,càng nghĩ càng thấy buồn.mong anh hiếu hãy cho em lời khuyên.em phải nên làm gì bây giờ?híc
    Các công ty nào cần xn HIV:
    Cty nước ngoài. Các Ngân Hàng trực thuộc Nhà Nước - Bộ - Ban Ngành. Ngành CA.CSND. Nghĩa vũ quân sự. Công sở nhà nước. Du học, Dịnh cư. Sàng Lọc phụ nữ mang thai, Phẫu thuật, Hiến Máu. Hiến nội tạng. Các ngành nghề trực thuộ Bộ - Nhà Nước, Bệnh viện. Trường Học. Hộp đồng tham gia bảo hiễm nhân thọ. Công sở Hành Chính Ban Ngành trực thuộc Bộ.
    Còn lại không được XN HIV khi chưa được sự đồng ý của thân chủ

  18. #17
    Thành Viên Gắn Bó
    Ngày tham gia
    05-08-2013
    Bài viết
    385
    Cảm ơn
    88
    Được cảm ơn: 81 lần
    Trích dẫn Gửi bởi nỗi buồn của em Xem bài viết
    nguy cơ của em là như thế này,em đang hoang mang và lo lắng quá.mong các anh chị trong diễn đàn vào tư vấn giúp em
    số là vào ngày 20/9/2013 vừa rồi,vì say quá và không làm chủ,kiềm chế được bản thân nên em đã lỡ quan hệ tình dục với gmd nhưng có sử dụng bao cao su.thật không may mắn là buổi sáng hôm đó ngón tay trỏ bên bàn tay phải của em bị đứt mà em lại dùng ngón tay đó để tháo bao ra sau khi đã quan hệ xong.em đang lo là dịch tiết của cô gái đó dính trên bao theo vết thương này mà lây nhiễm cho em.3 ngày sau khi có nguy cơ em có đến tham vấn và làm xét nghiệm tại chân trời mới,kết quả là âm tính.tham vấn viên ở đó có nói là với trường hợp của em thì vẫn có nguy cơ lây nhiễm vì có vết thương hở tiếp xúc với dịch tiết của đối tượng có nguy cơ lây nhiễm h cao trong cộng đồng chỉ sau tiêm chích ma túy.Đúng 1 tuần sau đó,tức là sau 7 ngày có nguy cơ,vì stress quá nên em có đến thăm khám và làm xn combo hiv ag/ab(anti hiv+hiv p24) tại bệnh viện hòa hảo,kết quả cũng là âm tính.bác sĩ có căn dặn em 12 tuần sau đến tái khám nhưng vì thấy em stress quá nên rút ngắn xuống còn 4 tuần và có kê cho em đơn thuốc dặn em mua thuốc em đi(theo lời bác sĩ đó thì đó là thuốc bổ,em cũng không rành nữa,đơn thuốc đó em vẫn còn giữ).nhưng vì lúc đó em không có mang theo nhiều tiền nên không có mua .đến giờ em vẫn còn stress nặng và hoang mang,lo lắng lắm các anh chị à,huhu.xin mọi người hãy cho em lời khuyên chân thành và chính xác nhất,em phải nên làm gì vào lúc này đây?đến ngày hôm nay là em đã được 17 ngày sau nguy cơ rồi đó,híc.em không biết liệu cô gái đó có bị nhiễm h hay không,nếu có thì lúc đó có dịch tiết của cô đó dính trên bao không vì em cũng không nhớ rõ là có hay không nữa vì em nhớ lại lúc em làm cô ta,cô ta có vẻ đau đớn và mong em ra lẹ.nếu có thì có dính nhiều trên bao không?tải lượng virus lúc đó có nhiều không,đủ để lây qua em hay không?vì em bị đứt tay ngay trong sáng hôm đó luôn.lúc mới bị đứt thì máu chảy ra nhiều,em có lấy khăn giấy lau,đi rửa nước và băng lại bằng băng keo cá nhân.đến chiều thì để bấm vân tay ra về nên em đã tháo băng ra và quên băng lại.cứ thế em đi qua nhà bạn em nhậu.cho đến khi say xỉn,đang trên đường đi về,thấy gmd và đã không kiềm chế được dục vọng nên em đã lỡ để xảy ra nguy cơ đáng trách như trên.vết thương của em lúc đó cũng vẫn chưa thể nào lành được,còn lúc em quan hệ xong dung tay đó để tháo bao ra có bị chảy máy hay không?có nhiều hay không.em thật tình cũng không thể nào nhớ được,chỉ mong sao là không có chuyện gì xảy ra với em .em lo quá,huhu.tháo bao xong em có mặc vội lại quần áo và cứ thế ra về.vì sau quá nên em cũng không nhớ để rửa tay nữa,cứ thế mà ngủ luôn cho đến sáng.đến sáng hôm sau,khi tỉnh dậy,mặc dù cũng vẫn chưa tỉnh táo lắm,đầu còn đau nhức nhiều vì trận nhậu tối qua nhưng khi nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua và nhìn thấy vết thương trên ngón tay trỏ vẫn chưa lành và có dâu hiệu bằm đỏ,máu rỉ chảy ra và có một ít máu khô đóng xung quang viền,em hoảng loạn thật sự,huhu.em có nhớ là trong lúc chuẩn bị hành sự,em có đòi ôm và hôn miện cô ta nhưng cô ta không cho.cô ta dung tay mình làm cho dv em cương lên và đeo bao cho em,đút dv zô ad cô ta và kêu em làm.em còn nhớ cô ta nói quan hệ mà có dung bao thì không sao.em có hỏi lại cô ta là em có bị gì không?thì cô ta gắt gỏng và trả lời em là:bị gì là bị gì?
    Thật sự em cũng không muốn dài dòng,lan man nhưng em muốn kể tường tận,chi tiết hơn vụ việc,trường hợp và nguy cơ của em để quý anh chị trên diền đàn có thể dễ dàng tư vấn cho em hơn cũng như là cho em lời khuyên chân thành,thiết thực và chính xác nhất có thể.em ngu muội,mong các anh chị trên diễn đàn nhiệt tình giúp đỡ em.em xin chân thành và cảm ơn anh chị ạ ^^.cũng cần phải nói thêm là vết đứt của em cũng khá dài và khá sâu,có thể thấy luôn cả thịt ở bên trong.vì không có nhiều kiến thức về h nên em đã không dùng pep trước 72h,đến khi được tham vấn viên trong chân trời mới tham vấn cho em về điều này,em thật sự thấy rất hối tiếc…
    trường hợp của bạn ko có nguy cơ đâu ,yên tâm đi.

  19. #18
    Nhóm Cần Tư Vấn
    Ngày tham gia
    05-10-2013
    Giới tính
    Khác
    Đến từ
    nơi còn lại mình em
    Bài viết
    59
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    cảm ơn các anh chị đã nhiệt tình tư vấn giúp em.em định bụng sẽ viện lý do và bỏ qua đợt khám sức khỏe tổng quát kỳ này cho công ty.em cũng không biết như thế nào nữa vì em nghe mấy anh chị làm lâu trong công ty đã từng đi khám sức khỏe tổng quát nói như vậy,em cũng mới zô làm à nên cũng không rành rẽ lắm.nếu có vấn đề gì về pháp lý thì kính xin các anh chị trên diễn đàn nhớ giúp thằng em trai tội nghiệp này nhé,thân.em cảm ơn trước anh tuấn,anh hiếu và các anh chị trong diễn đàn nhiều nhé.để cho bớt stress,em đang đợi đủ 28 ngày để làm cái xét nghiệm combo hiv ag/ab tại bệnh viện hòa hảo nữa nè.không biết kết quả sẽ như thế nào nữa,em lo lắng quá,híc?ngoài trời thì đang mưa lớn tầm tã,em đang ngồi trong phòng nghe bài "ướt mi" của cố nhạc sĩ Trinh Công Sơn do ca sỹ Khánh Ly trình bày mà thấy lòng não nề quá,huhu

  20. #19
    Thành Viên Gắn Bó
    Ngày tham gia
    02-09-2013
    Bài viết
    322
    Cảm ơn
    40
    Được cảm ơn: 69 lần
    Khi bạn đi xét nghiệm HIV bạn phải ký vô tờ giấy đồng ý xét nghiệm người ta mới làm cho bạn được chứ làm gì có chuyện cty bạn đè đầu ra xét nghiệm HIV.

  21. #20
    Nhóm Cần Tư Vấn
    Ngày tham gia
    05-10-2013
    Giới tính
    Khác
    Đến từ
    nơi còn lại mình em
    Bài viết
    59
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    em cũng hy vọng là vậy.nếu có xét nghiệm máu thật thì em sẽ không ký và không đồng ý.đợi đủ ngày đủ tháng rồi đi xét nghiệm bí mật luôn,nếu lỡ có bị gì thì tự mình làm tự chịu rồi tìm cách giải quyết,không để người khác biết được và kỳ thị mình được.em không trách người ta sẽ kỳ thị và phân biệt đối xử với mình,mà nếu có trách thì chỉ biết tự trách mình vì đã không đủ can đảm và bản lĩnh để rơi vào cám dỗ như ngày hôm nay...

Trang 1 của 7 123 ... CuốiCuối

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •