Nên xem cái này: CHỦ ĐỀ: Stress-la-gi-Hau-qua-cua-Stress-gay-ra.
Nên xem cái này: CHỦ ĐỀ: Stress-la-gi-Hau-qua-cua-Stress-gay-ra.
Chào các bạn.
Bây giờ cánh tay và bắp tay, 2 bắp chân gần đầu gối mỏi và hơi nhức nhức các bạn ah. Các khớp ngón tay, nhất là ngón đeo nhẫn thì nhức mỏi miết.
Tay trái lâu lâu lại nhức mỏi ko khỏi.
Tối mình ngủ lưng vẫn đổ mồ hôi uớt hết.
Mình lo quá các bạn ơi.
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
Cám ơn anh Tuấn và các bạn đã chia sẽ và tư vấn.
Không hiểu sao khi tâm trạng buồn buồn nó lại càng nhức mỏi hơn.
Cố gắng để tgoát khỏi nỗi ám ảnh mà sao khó quá.
Công việc thì căng thẳng, phải di chuyển trên xe nhiều.
Tâm trạng lo lắng nên khó giải tỏa quá.
Các biểu hiện của bạn đều nằm trong đây: http://diendanhiv.vn/threads/1601-Ba...hi-vao-doc-nhe
Mỗi lần thấy buồn và bất an mình đều vào DIỄN ĐÀN để đuợc chia sẽ.
Khi đuợc các anh chị và các bạn chia sẽvà tâm sự thì mình thấy đỡ buồn và lo lắng hơn.
Mặc dù lúc đu Massage mình chỉ dám cho cô gái kích thích bằng tay, dù cho cô ấy cứ hỏi sao không dùng miệng cho sướng. Nhưng mình vẫn sợ và ko đồng ý.
Sau lần đó, tối về trằn trọc thức suốt đêm. Mấy ngày sau cũng ko ngủ ngon giấc, lúc nào cũng tỉnh dậy sớm.
Đỉnh điểm là hôm ngồi xe 14h trên ql14 từ Gia Lai về SG đường xấu quá nên mệtmỏi và cảm thấy người nóng, rồi ám ảnh đến tận hôm nay.
Nếu ko có các anh chị và các bạn trên DIỄN ĐÀN chia sẽ và tâm sự chắc mình đã gục ngã rồi.
Giờ chỉ biết cầu mong là tai qua nạn khỏi.
Buồn buồn.
Chào anh Tuấn.
Triệu chứng lo đầu hơi nhức, tay chân nhức và cổ lúc thì nhức bên này, lúc chuyển qua bên khác.
Tay trái thì nhức miết, có lúc lại chuyển qua tay phải.
Bắp chân thì lâu lâu lại nhức.
Các triệu chứng trên là do lo lắng quá hả anh?
E cố gắng xả stress mà ko hết nè chị Hà ơi.
bạn không bcó nguy cơ chào bạn mong bạn sống lành mạnh
Chào chị Hà
E đã đọc đi đọc lại gần 10 lần rui chị ah.
Mỗi lần thấy lo lắng e lại lên đọc.
Nhưng ko hiểu sao e vẫn bị stress. Chán ghê.
Tuanmecsedec khẳng định lần cuối ,trường hợp của bạn không có nguy cơ.Tuanmecsedec khóa topic này lại,Bạn có thể vào BOX Phòng giải tỏa tâm lý để giải tỏa tâm lý .
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)