Gửi bởi
kyniembuon
Mình phát hiện nhiễm HIV cách đây 4 năm !
Nhưng có thề vì mình cố gắng giữ súc khoe bằng ăn uống, thể dục, uống sâm thốt nốt.
Và hôm qua mình có đi xét nghiệm lại tất cả các loại bệnh 1 lần nữa...vì mình muốn chắc chắn trước khi quyết định đi điều trị...
Vì mình có nghe nói, khi điều trị, thì mình sẽ không thể lây nhiễm cho người khác và bạn tình, vợ chồng...
Mình đã chờ đợi, đi chùa, thắp hương mỗi ngày, cầu xin sớm có thuốc trị khỏi hẳn, để mình có thể yêu 1 ai đó, xây dựng hạnh phúc...
Nhưng chờ mãi, thuốc thì khắp nơi, ai cũng tìm ra chìa khóa, mà chẵng thấy kết quả đâu cả...chờ mãi, chờ mãi.
Thú thật, mình đã kiềm nén không dám yêu ai cà...Nhưng mình giờ đã trót yêu 1 người...
Và đó là 1 nỗi đau, khi người ta sống mà tự tay giết chết tình yêu của mình...
Mình biết là mình không nên yêu, nhưng mình sợ không kiềm chế được, vì mình sợ không kiềm chế được.
Mình đang buồn lắm, nếu không khả quan, thì cách còn lại là ra đi không nói lời nào các bàn àh
Mình muốn nhờ diển đàn trả lời giúp mình vài câu hỏi sau, vì tìm mãi không ra đáp án :
1. Sau khi dùng thuốc, thì có còn nguy cơ lây bện cho người khác không ? và sau bao lâu khi dùng Thuốc thì sạch khuẩn ( không tìm thấy ) ?
2. Nếu sạch khuẩn trong máu, thì tinh dịch có sạch không? đờm ( cảm ho, viêm xoang ) có sạch khuẩn H không ?
3. Mình là NVVP, Mình làm công việc sáng tạo, cần sự tỉnh táo...Tác dụng phụ mình biết là có, nhưng nó kéo dài mãi, hay chỉ 1 thời gian ngắn sau khi dùng? và nếu ngắn thì bao lâu?)
vì mình không muốn ảnh hưởng CV, do thời buổi khó khăn, minh cần kinh tế để chăm sóc bản thân.)
4. Mình có nghe tác dụng phụ là PHÂN BỐ LẠI MỠ, mình muốn hỏi, có cách nào khắc phục không?, nó bị tạm thời, hay bị mãi mãi ?
(vì mình làm giao tiếp nhiều, cũng không muốn bị khó coi)
Cảm ơn các bạn đã đọc quan tâm đến bài viết của mình!
Thân chào !
Kỷ niệm buồn.