
Gửi bởi
hoanghonbuon
Con gái em năm nay 14 tuổi học lớp 8 có chơi chung với một bé gái mà mới đây một tuần em được biết ba mẹ bé mất cách đây 2 năm do bị AIDS (bố nghiện ma túy rồi lây bệnh cho vợ). và hiện giờ đang ở chung với bà nội. Vì phép lịch sự và tránh tư tưởng kỳ thị nên em cũng không gặng hỏi và quan tâm đến việc cháu có bị nhiễm HIV từ ba mẹ không, chỉ thấy bé vẫn khỏe mạnh hoạt bác mặc dù hơi gầy tí xíu. Em vẫn cho bé đến nhà chơi chung với con rất thân thiết vì xem nó như con gái. Nhưng sáng nay em thấy có một sự việc như sau bé gái nhà em gọt xoài đãi bạn bị dao cắt đứt tay chảy máu khá nhiều nó nhờ bạn nó lúc đó đang ngồi làm bài tập trên phòng khách đi lấy dùm miếng băng dính cá nhân, bé này vô tư cầm vào vết đứt và mở miếng băng dính dán cho con em, em thì để ý rằng bé này hay có thói quen cắn da đầu ngón tay theo kiểu cắn bút và em để ý sáng nay cũng có tình trạng đó lặp lại lúc cháu ngồi học. Em chỉ sợ rằng nếu như bé đó cắn ngón tay rồi ngón tay dính nước bọt có lẫn máu và tiếp xúc trực tiếp với vết đứt của con em thì con em có sao không ạ? Đến giờ nghĩ lại chuyện lúc sáng mà em không thể chợp mắt vì lo quá anh chị ạ. Lo thật và cũng không muốn tổn hại đến tình cảm của con trẻ. Khổ tâm thật ạ.