đọc những tâm sự của ban ,mình cũng hiểu dc những khổ đau mà bạn dã phải trải qua,bạn ah mõi con người sinh ra dèu có mọt số phạn sướng hay khổ đều do số phận quyết đinh,dã là số khổ thì chẳng ai tránh dc,ko khổ vè nõi dau này thì sẽ có nỗi khổ khác ập đén,nhưng con nguoi lại có mọt sức mạnh để sinh tồn,khổ dau thế nào cũng có thể vượt qua , miễn sao có mục đích để vượt qua,bản năng làm me là sức mạnh tiềm ẩn manh nhất,bản nang đó sẽ giúp bạn vững vàng đẻ chăm sóc tương lai cho 2 đứa con thân yêu của ban ,biết rằng ko đon giản chút nào ,dôi với người đang phải mang con rồng nhỏ trong người thì sự vất vả đó nhân lên gấp nhiều lần,về sk rồi sự kì thì của xh ,nhiều khi sự vất vả vè thể xác chúng ta có thể vượt qua,nhưng nỗi khổ về tinh thần lai làm ta guc ngã ,nhưng ko sao..chúng tôi luôn bên cạnh bạn những lúc bạn cần sự sẻ chia,chúng tôi lắng ghe những gì bạn nói .ít nhát tôi có thể tâm sự cùng ban khi bạn buồn hãy nói ra những gì đang phải chịu đựng bạn sẽ thấy nhẹ lòng hơn đừng để buồn trong lòng rồi nó lại trở thành thuốc nổ"bùm' tung cả rum

, chúng tôi cười cùng ban khi bạn hạnh phúc,vì những đứa con thân yêu và tươngng lai của các bé,mạnh mẽ lên nhé có chúng tôi bước cùng,chặng dường phía trước còn nhiều chông gai cầm chặt tay nhau mình cùng bước nhé.[/B]