Gửi bởi
thanhthan
Hôm nay sau 87 ngày nguy cơ mình đi xét nghiệm ở trung tâm y tế thành phố, cô điều dưỡng mở sổ ra thấy mới xét nghiệm hồi đầu tháng 9, nói là từ tháng 9 phải 3 tháng trở lên mới được xét nghiệm tiếp. Mặc dù mình đã giải thích là nguy cơ của mình đã cách đây 3 tháng mà cô ấy vẫn không chịu xét nghiệm cho mình, hẹn mình đầu tháng 1 lên vì xét nghiệm giờ cũng chẳng được kết quả gì. Chắc là xét nghiệm miễn phí nên họ không muốn làm thì phải do mình đọc bảng thông báo thấy chương trình do quỹ hỗ trợ quốc tế gì đó. Người ta muốn giải tỏa stress năn nỉ lấy máu mà không là không, bực cả mình