A ơi,nhưng e cứ thấy bị ám ảnh,cứ nghĩ đến là sợ a ạ, ko biêt sao nữa.a chị giup e với
A ơi,nhưng e cứ thấy bị ám ảnh,cứ nghĩ đến là sợ a ạ, ko biêt sao nữa.a chị giup e với
Thực sự e ăn ko ngon ngủ ko yên a ạ, các a các chị phân tich chi tiêt 1 chút nữa được ko ạ
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
Trinhhieu90 (29-12-2015)
A Tuấn ơi, kiến thức e kém lám,nên e mới hỏi BQT nên các a các chị thông cảm cho e và giúp e, các a các chi thấy trường hợp của e đã an toàn chưa ạ.
Nhưng a ơi,người mượn kìm móng tay của e chắc chắn bị hiv, máu dính trên kìm và e cắt da chêt của e mà da chêt của e có tí huyêt tương thì có sao ko ạ
Trinhhieu90 (29-12-2015)
Vêt thương của e vẩy nó cũng chưa khô vẫn nhầy nhầy dich vàng đỏ,như thế có fai là vêt thương hở ko a
A Trường a Tuấn chị Hà và a Songchung ơi,sao người e đau ê ẩm thế vậy,hay e bị triệu chứng của cúm ạ,e lo lắng lắm ạ, e bị sao chắc e chêt mất ạ
Chị Hà ơi e biét phải làm sao bây giờ ạ,cứ như thế này e ko sống nổi,vêt thương e 6,7 ngày rồi nhưng ở đàu gối ko khô được,rỉ màu máu chấm đỏ e chỉ sợ bị máu của người bệnh lây vào thôi,e chết mất.a chị cứu e với
Trinhhieu90 (08-01-2016)
Các a chị trong BQT ơi, cho e hỏi lần cuối cùng ạ,giúp e với
1: vì sao vết thương của e không phải vết thương hở
2: vì sao vết thương của e virut lại ko thể thâm nhập được
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)