Gửi bởi
cucanh
chào anh chị tư vấn viên,
cách đây 2 ngày mình đi xe đò về saigon, khi lên xe ngồi tay mình đụng phải một vật nhọn, chĩa ra từ ghế, đau quá nên mình rút vội tay ra mà cũng không để ý là vật gì. do mắt mình kém, lại ngại mọi người nghĩ sao ngôi ko yên cứ loay hoay tìm cái gì, nên mình chỉ lấy tay dò lại ngay kẽ ghế mà cũng ko rõ nó là cái gì. hôm nay nghe cô bạn bảo dạo này xe đò hay xe taxi hay có ông chích ghim vào kẽ ghế, mình đâm ra lo lắng. vết thương ko sâu, nhưng đe lại 1 chấm tròn ngay dưới lòng bàn tay, và sờ vào thấy nó hơi cộm. mình cũng chả để ý vì cứ nghĩ cái gì đâm thôi, nhưng khi về tắm thì mới thấy rát rát, mở ra mới thây vêt thương. cô bạn nói làm mình lo lắng quá, nếu vật nhọn đó là kim tiêm thì mình có thể bị nhiễm bệnh ko? trươc khi mình lên xe cũng đã có một số khách rồi. mình ko biêt hỏi ai, tìm google mãi mới thấy có dien đàn này các anh chị tư vấn, mong mọi người giải đáp thăc măc giúp mình.