Gửi bởi
choemthem1cohoi
em không biết bắt đầu từ đâu nữa... Ngày 24/12/2015 đêm noel em có uống rượu say đi hát và đã có quan hệ với gái mại dâm, lúc đầu em có dùng bao cao su mà quan hệ 1 lúc thì bao cao su bị rách(Gmd nói với em) mà lúc đó say nên không kiểm soát được bản thân em vẫn tiếp tục qh( tổng thời gian quan hệ 30 40p em không biết rách khi nào ). Em đọc trên mạng những biểu hiện ban đầu khi nhiễm H e rất sợ vì từ khi qh e đã bị tiêu chảy 1 hôm, sau gáy thì nổi những mẩn đỏ ,1 tuần nay em cứ bị sốt nhẹ đau họng đau đầu mà nó cứ như từng cơn ớn lạnh 1, uống thuốc mà không khỏi hẳn, lúc sốt lúc bình thường ý vì chiều chiều em vẫn đá bóng bình thường hic. Em sợ quá em đang dự định19/01/2016 thứ 3 tuần (26 ngày) tới đi xét nghiệm combo ở 21 trung liệt ( em làm xa mà mới về phép nên chỉ xin về hà nội có 1 hôm thôi ) . Em sợ lắm những ngày qua vùi đầu vào công việc để quên đi mà những triệu chứng biểu hiện làm em sợ quá. Em sợ kết quả dương tính thì e sẽ phải làm sao huhu , em sợ bản án tử hình sẽ đến với em, em chưa báo hiếu được bố mẹ(em mới 25t mới đi làm đc 1 năm)em stress quá huhu . các anh chị ơi em phải làm sao bây giờ....