Gửi bởi
camthaylolang73
Chào mọi người.
Chuyện là thế này, cách đây tầm 1 tháng mình có tiếp xúc với 1 người (nghi nhiễm hiv). Người đó có các vết thương hở trên mặt (dạng vết lõm còn đỏ máu trên mũi), khi nói chuyện với minh người đó có xoa tay lên mặt, sau đó mượn điện thoại của mình bấm gọi bạn nhưng ko gọi đc khoảng 15s. Sau đó, mình lấy đthoai lại và cất vào túi.
Sau đó chạy xe về nhà, trên đường về có lấy tay chạm vào 1 cái mụn đang chảy máu ở tai. Mình sợ, cái tay cầm điện thoại có tiếp xúc gián tiếp của người bị hiv kia nên cảm thấy rất lo sợ, sợ mình bị nhiễm hiv qua đường đó.
Với lại dạo gần đây cũng có thấy người sốt, nhức đầu, có tham khảo thấy các triệu chứng khi bị hiv nên cũng thấy sợ. (Mình hay thức khuya nên người cũng hay nóng với lại thời tiết cũng đang lạnh.... , nhưng bị đúng lúc này nên hơi lo).
Nhờ mọi người có kinh nghiệm tư vấn trường hợp của mình. Chứ cứ kiểu này chắc bị stress mất.
Cảm ơn mọi người nhiều!