Tình hình là cũng có chén rượu chén trà với bạn bè . Em có đi mamasage gái maasage có dùng miệng thổi kèn cho em đến lúc xuất tinh và em có dùng tay móc âm đạo cô gái đó . Mà tay em có vết thương hở nhỏ 1 cm bên hông ngón trỏ cách ngón tay móc âm đạo là ngón giữa em bị đứt hồi trưa tối em mới đi masssage . Hôm sau khi tắm mới thấy rát nên nhớ. Em có đọc trên diễn đàn là os ko có nguy cơ nhưng em sợ dịch âm đạo dính vào tay trúng vết thương . Lúc đầu ko có lo nghĩ nhưng gần cưới vợ em sợ mình lây cho vợ ảnh hưởng đén gia đình em bị thì ko sao . Em cứ lo cho vợ và gia đình vì mình mà bị lây . 26 ngày sau em lên sài gòn đi xét nghiệm combo âm tính ở hoà hảo . Em cứ sợ ko đúng 5 ngày tiếp theo em về quê an Giang lên bệnh viện tư nhân cũng lớn ở châu đóc xét nghiệm HIV combi âm tính . Em cứ ám ảnh mình bị hoài và ko ngừng lo nghĩ làm gì cũng nghi mình bị sợ lây cho vợ chưa cưới và người thân . Em bị trĩ nhẹ có máu cũng sợ . Riết rồi em làm gì cũng lo lắng ám ảnh . Còn 2 tháng nữa là cưới vợ em quyết tâm đi khám nữa nhưng sợ dương tính giả lo lắng thêm . Em có chia sẽ với ba mẹ em để bớt hoang mang ám ảnh . Thế là tới ngày thứ 70 đúng 10 tuần em có đi xét nghiệm ở bệnh viện tư nhân châu đốc HIV combi âm tính . Và em hỏi bác sĩ có cần xét nghiệm nữa ko . Bác sĩ bảo em 1 tháng là biết được kết quả rồi còn em tới 10 tuần kết quả âm tính là quá tốt . Em cứ ám ảnh kết quả sai . Có khi nào âm tính giả ko . Em lo lắng lắm ngày cưới gần kề bên rồi . Mong các anh chi rộng lòng tư vấn cho em để em an tâm cưới vợ . Nói thật em là trai tơ cũng chỉ msssage 2 lần . Lần trước cách lần này 1 năm . Xin các anh chị tư vân giúp em khỏi ám ảnh hoang mang ạ. Xin cám ơn anh chị nhiều.