Kết quả 1 đến 5 của 5

Chủ đề: Xin hỗ trợ thông tin từ các anh chị admin ạ

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    20-03-2016
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    vũng tàu
    Bài viết
    1
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần

    Xin hỗ trợ thông tin từ các anh chị admin ạ

    chào các anh chị
    vợ chồng em hôm qua đi chở hàng, đi qua khu vực đường Phan Xích Long, khu vực ấy có khá nhiều khách sạn cho thuê kiểu 1 2 tiếng. Đi đến khúc này thì vợ em la lên vì có cái gì đó đâm vào đùi ( vợ em bị đâm vào má đùi bên trong ạ, cô ấy ngồi ở đằng sau). Vì hai vơ chồng mang vác cũng khá nhiều đồ nên thấy vợ kêu đau em đánh xe vòng lại nhưng hai vợ chồng em không thấy gì, phần vì chỗ đó xe hơi khá đông, vợ em trước đây từng đạp ông chích một lần nên cô ấy rất sợ. Em cũng khá lo vì khu vực ấy có nhiều khách sạn kiểu thuê ít giờ, ko biết có ai ác ý mà ném ông chích từ trên lầu xuống trúng hai đứa. Em xin hỏi các anh chị, vợ em có nguy cơ cao không ạ? hôm qua đến giờ cũng hết 1 ngày rồi, em sợ có gì lại không cứu được. Cô ấy kêu đau lắm, nhói lên. Về hai vợ chồng tìm mãi nhưng ko thấy được vết thương vì từ lúc xảy ra đến kh về nhà cũng cách nhau 6 tiếng. Xin các anh chị cô chú tư vấn giúp vơ chồng em, em xin cảm ơn.
    ads

  2. #2
    Thành Viên Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,883
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,648 lần
    Trích dẫn Gửi bởi ngocly123 Xem bài viết
    chào các anh chị
    vợ chồng em hôm qua đi chở hàng, đi qua khu vực đường Phan Xích Long, khu vực ấy có khá nhiều khách sạn cho thuê kiểu 1 2 tiếng. Đi đến khúc này thì vợ em la lên vì có cái gì đó đâm vào đùi ( vợ em bị đâm vào má đùi bên trong ạ, cô ấy ngồi ở đằng sau). Vì hai vơ chồng mang vác cũng khá nhiều đồ nên thấy vợ kêu đau em đánh xe vòng lại nhưng hai vợ chồng em không thấy gì, phần vì chỗ đó xe hơi khá đông, vợ em trước đây từng đạp ông chích một lần nên cô ấy rất sợ. Em cũng khá lo vì khu vực ấy có nhiều khách sạn kiểu thuê ít giờ, ko biết có ai ác ý mà ném ông chích từ trên lầu xuống trúng hai đứa. Em xin hỏi các anh chị, vợ em có nguy cơ cao không ạ? hôm qua đến giờ cũng hết 1 ngày rồi, em sợ có gì lại không cứu được. Cô ấy kêu đau lắm, nhói lên. Về hai vợ chồng tìm mãi nhưng ko thấy được vết thương vì từ lúc xảy ra đến kh về nhà cũng cách nhau 6 tiếng. Xin các anh chị cô chú tư vấn giúp vơ chồng em, em xin cảm ơn.
    Chủ đề của bạn chỉ suy diễn - hoang tưởng thôi, không có nguy cơ gì hết.

  3. #3
    Thành Viên Năng Động Nhiệt Tình.
    Ngày tham gia
    26-09-2013
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    An Giang
    Bài viết
    4,847
    Cảm ơn
    73
    Được cảm ơn: 846 lần
    Trích dẫn Gửi bởi ngocly123 Xem bài viết
    chào các anh chị
    vợ chồng em hôm qua đi chở hàng, đi qua khu vực đường Phan Xích Long, khu vực ấy có khá nhiều khách sạn cho thuê kiểu 1 2 tiếng. Đi đến khúc này thì vợ em la lên vì có cái gì đó đâm vào đùi ( vợ em bị đâm vào má đùi bên trong ạ, cô ấy ngồi ở đằng sau). Vì hai vơ chồng mang vác cũng khá nhiều đồ nên thấy vợ kêu đau em đánh xe vòng lại nhưng hai vợ chồng em không thấy gì, phần vì chỗ đó xe hơi khá đông, vợ em trước đây từng đạp ông chích một lần nên cô ấy rất sợ. Em cũng khá lo vì khu vực ấy có nhiều khách sạn kiểu thuê ít giờ, ko biết có ai ác ý mà ném ông chích từ trên lầu xuống trúng hai đứa. Em xin hỏi các anh chị, vợ em có nguy cơ cao không ạ? hôm qua đến giờ cũng hết 1 ngày rồi, em sợ có gì lại không cứu được. Cô ấy kêu đau lắm, nhói lên. Về hai vợ chồng tìm mãi nhưng ko thấy được vết thương vì từ lúc xảy ra đến kh về nhà cũng cách nhau 6 tiếng. Xin các anh chị cô chú tư vấn giúp vơ chồng em, em xin cảm ơn.
    Vấn đề này do bạn suy diễn thôi chứ có cái gì mà đâm vào đùi vợ bạn thì đã té xe rồi ! Không có gì giọ là Nguy Cơ trong trường hợp này

  4. #4
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    104,114
    Cảm ơn
    1,922
    Được cảm ơn: 21,198 lần
    Trích dẫn Gửi bởi ngocly123 Xem bài viết
    chào các anh chị
    vợ chồng em hôm qua đi chở hàng, đi qua khu vực đường Phan Xích Long, khu vực ấy có khá nhiều khách sạn cho thuê kiểu 1 2 tiếng. Đi đến khúc này thì vợ em la lên vì có cái gì đó đâm vào đùi ( vợ em bị đâm vào má đùi bên trong ạ, cô ấy ngồi ở đằng sau). Vì hai vơ chồng mang vác cũng khá nhiều đồ nên thấy vợ kêu đau em đánh xe vòng lại nhưng hai vợ chồng em không thấy gì, phần vì chỗ đó xe hơi khá đông, vợ em trước đây từng đạp ông chích một lần nên cô ấy rất sợ. Em cũng khá lo vì khu vực ấy có nhiều khách sạn kiểu thuê ít giờ, ko biết có ai ác ý mà ném ông chích từ trên lầu xuống trúng hai đứa. Em xin hỏi các anh chị, vợ em có nguy cơ cao không ạ? hôm qua đến giờ cũng hết 1 ngày rồi, em sợ có gì lại không cứu được. Cô ấy kêu đau lắm, nhói lên. Về hai vợ chồng tìm mãi nhưng ko thấy được vết thương vì từ lúc xảy ra đến kh về nhà cũng cách nhau 6 tiếng. Xin các anh chị cô chú tư vấn giúp vơ chồng em, em xin cảm ơn.

    Những gì bạn kể do lo lắng suy diễn thôi,không có nguy cơ.

  5. #5
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Trích dẫn Gửi bởi ngocly123 Xem bài viết
    chào các anh chị
    vợ chồng em hôm qua đi chở hàng, đi qua khu vực đường Phan Xích Long, khu vực ấy có khá nhiều khách sạn cho thuê kiểu 1 2 tiếng. Đi đến khúc này thì vợ em la lên vì có cái gì đó đâm vào đùi ( vợ em bị đâm vào má đùi bên trong ạ, cô ấy ngồi ở đằng sau). Vì hai vơ chồng mang vác cũng khá nhiều đồ nên thấy vợ kêu đau em đánh xe vòng lại nhưng hai vợ chồng em không thấy gì, phần vì chỗ đó xe hơi khá đông, vợ em trước đây từng đạp ông chích một lần nên cô ấy rất sợ. Em cũng khá lo vì khu vực ấy có nhiều khách sạn kiểu thuê ít giờ, ko biết có ai ác ý mà ném ông chích từ trên lầu xuống trúng hai đứa. Em xin hỏi các anh chị, vợ em có nguy cơ cao không ạ? hôm qua đến giờ cũng hết 1 ngày rồi, em sợ có gì lại không cứu được. Cô ấy kêu đau lắm, nhói lên. Về hai vợ chồng tìm mãi nhưng ko thấy được vết thương vì từ lúc xảy ra đến kh về nhà cũng cách nhau 6 tiếng. Xin các anh chị cô chú tư vấn giúp vơ chồng em, em xin cảm ơn.
    Trời hởi, Nếu có chủ đích đâm thì tìm vị trí nào thuận tiện mà đâm, như lưng, vai, mông, chứ có thằng nào mà đâm ở vị trí khó vậy trời, suy diễn hoang tưởng vừa thôi, ai đa6m mình thì dù bị đâm cũng mất vài giây, thì mình đã thấy người nào đó đâm, chứ có ai bị đâm mà ko thấy người cầm vật nhọn đâm, chẳng khác nào kẻ tàng hình àh.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •