Gửi bởi
buonquadithoi
Cháu chào cô chú vì đã post bài muộn như thế này , tại cháu h mới làm xong bt :( sắp thi rồi nên bắt đầu bận ạ . Tình hình là cháu có 2 th sau :
th1 : cháu và bạn cháu có để 2 môi chạm nhau , giống như hôn ạ nhưng là khoảng 2hay 3 giây rồi bỏ ra . Cháu có để ý thì thấy môi bạn cháu có nẻ môi hơi nặng nhưng lúc ấy không để ý nên cháu kb . Lúc đầu cháu cũng nghĩ ks đâu tại mình đâu có sao ... Nhưng đến lúc cháu vào nhà vs trường rửa tay soi gương thì thấy môi cháu nẻ chẳng kém , có rươm rướm mÁu , cháu có lấy giấy lau mạnh thì ra khá nhiều máu ... Cô chú cho cháu hỏi , liệu 2 môi nẻ chạm nhau khoảng 2 đến 3s thì có lây VGB hay HIV ko ạ ? Cháu định kể cho mẹ cháu nhưng sợ mẹ cháu mắng
th2 : là tối hôm t4 cháu có đi ăn tối ở ngoài , vì chỗ cháu ăn là thuê địa điểm chỗ rửa xe oôt o nên ko sạch sẽ lắm . Do buồn đi vs nên cháu có đi vs ở đó . Lúc cháu vào do chỗ đó ko có đèn nên cháu rút điện thoại để soi thì cháu có làm rơi tiền , tiền của cháu rơi xuống sàn bửn đầy nước bửn (do các chú nhân viên sinh hoạt tắm rửa và giặt rũ trong đó luôn ạ , lúc cháu vào vẫn còn ướt, nó rơi gần sát bồn đi tiêu (nơi đó dùng bồn cầu bệt ạ ) , cháu cầm tiền lên và thấy rất ướt , rồi cháu đút tiền luôn vào túi quần và không hiểu sao ngay sau đó cháu lại lấy chính tay ướt đó dụi mắt luôn ạ . H cháu đang sợ liệu dươí sàn đó có dịch hay máu của người nhiễm hiv ko ? Tại nhà vs ấy là của chung 2 cửa tiệm ( ăn và rửa xe ) , mà lúc cháu vào cầm mấy điienj thoại soi còn thấy rất nhiều băng vs , cháu sợ nhỡ nước dưới sàn có máu hay dịch người nhiễm hiv rồi cất tiền vào túi rồi dụi mắt luôn ko biết có nguy cơ ko ạ ? ... Cô cháu giúp cháu giảm stress với :( tại cháu vừa mất chỉ tiêu vào học viên quân sự rồi , h cháu phải vào 1 trường quốc lập nào đó để mẹ cháu vui trở lại