Gửi bởi
anhbom1253
hơn tháng rưỡi nữa là thi đại học rồi mà e còn bị nỗi sợ hãi ám ảnh đe dọa nữa :((
- TH của e là ntn: Cách đây 8 ngày e có đi chơi lễ xong vì uống hơi say nên em bị đám bạn rủ rê đi nhà nghỉ, đó là lần đầu tiên của em nên còn thiếu kinh nghiệm, e có dùng bao khi quan hệ nhưng nó bị rách : theo em nhớ là ntn, lúc đầu e quan hệ dc 2-3 phút thì e rút ra kêu đổi thế nhưng cô giá kia không chịu, lần thứ hai cũng khoảng 3 phut cô ấy lại không đồng ý, đến lần thứ 3 sau khi đc 1-2 phút thì em cảm thấy khác thuong hơn mọi lần vì lần đầu nên em không để ý,sau 3 phút nữa em lôi ra ( chưa xuất tinh ) thì mới thấy bao bị rách ở đầu. e hỏi thì cô giá ấy ns bị hiv giai đoạn cuối, nhìn nguoi trắng trẻo múp máp. vì e ns là lần đầu và nhìn mặt em còn non và hoảng sợ nên hình như cô ấy đùa e , cgái này nhiều đứa bạn em biết và cũng chơi rồi. sau đó e tháo bcs và cầm đầu dương vật đi vào phòng vệ sinh rửa nhung ko nhớ có rửa ở trong hay không nữa. vì hơi mệt nên e không cương đc cho lắm khi quan hệ và cũng ko xây xát j chỉ hơi rát nhẹ ở phần bao quy đầu.
- cho e hỏi là th của e như thế có nguy cơ cao lây nhiễm hiv không ạ, nếu khi đó e rủa sạch sẽ thì cso giảm nguy cơ bị ko ạ, vì em ở quảng bình nên nguoi nhiễm hiv cũng ít 1200 nguwoif ( nội tỉnh hơn 200 người ) và e hỏi nhiều a quen biết thì học cũng bảo là ko sao vì họ quan hệ chua bao h đeo bcs. ở hai lần truoc em ko nhớ rõ là đã rách bao hay chưa vì ko có biểu hiện hay j lạ. e biết ns như thế là lan man và khó hiểu nhưng xin a chị hãy cố gắng giúp e ạ. e lo lắm
Tại sao e lại rách bao đc ạ... sau khi rửa tay xong em mặc quần áo vào lúc này xuống dưới nhà e còn rửa mặt nữa ạ ko bit có lấy qua mắt ko ạ. :(